Anh trai giàu sụ nhưng nhẫn tâm để vợ chồng tôi ở nhà thuê nóng chảy mỡ

Gia đìnhThứ Hai, 10/07/2023 14:31:00 +07:00
(VTC News) -

Chúng tôi là anh em ruột mà như thuộc 2 giai cấp khác nhau, anh trai hưởng cuộc sống thượng lưu sang chảnh, mặc kệ vợ chồng em gái ở nhà thuê nóng như cái lò.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng cuộc sống của mình lại vất vả, khổ sở như hiện tại dù xuất thân là một “công chúa” trong gia đình có điều kiện.

Bố mẹ tôi sinh hai anh em cách nhau 10 tuổi. Hồi chưa nghỉ hưu, bố tôi có vị trí cao trong một doanh nghiệp. Gia đình cũng được coi là có tiền, bố lại được thừa kế ngôi nhà rộng lớn ông bà để lại ngay giữa thủ đô. Anh trai tôi kết hôn 6 năm trước và có hai con, sống cùng bố mẹ tôi. Cả anh và chị dâu đều được bố đưa vào công ty của ông làm việc, hiện tại là quản lý, lương cao. 

Tôi đã có cuộc sống “lá ngọc cành vàng” cho đến ngày chuyện lớn xảy ra.

Anh trai giàu sụ nhưng vẫn nhẫn tâm để vợ chồng tôi ở nhà thuê nóng chảy mỡ.

Anh trai giàu sụ nhưng vẫn nhẫn tâm để vợ chồng tôi ở nhà thuê nóng chảy mỡ.

Tôi yêu cậu bạn cùng lớp rồi dính bầu ngay sau khi kết thúc năm học lớp 12. Chúng tôi quyết định lấy nhau để có thể giữ lại đứa trẻ, những chuyện khác thì đi đến đâu tính đến đó.

Bố mẹ bạn trai phản đối kịch liệt. Họ nói về tôi với những lời xúc phạm, rằng loại con gái tóc xanh tóc đỏ, móng tay đính đá lòe loẹt như tôi là hư hỏng, chưa lo học hành đã yêu đương, không xứng làm con dâu. Họ nhất quyết không cưới hỏi gì hết, lấy cớ bạn trai tôi  phải dành thời gian học hành thăng tiến, không thể lấy vợ nuôi con sớm như vậy được.

Bố mẹ tôi phải qua nhà anh ấy nói chuyện người lớn với nhau, nài nỉ tỉ tê, sau đó họ mới miễn cưỡng cho cưới.

Tôi về làm dâu được vài tháng thì bụng to vượt mặt, quan hệ gia đình lạnh nhạt, mâu thuẫn gay gắt, thai kỳ mệt mỏi nên vợ chồng lúc nào cũng căng thẳng. Lại thêm xích mích với bố mẹ chồng nên chúng tôi quyết định dọn ra ngoài thuê nhà trọ với hai bàn tay trắng, vì chẳng còn đường lùi nữa.

Chồng tôi cố gắng đi phụ kinh doanh với anh họ, còn tôi bị nghén, chỉ ở nhà cơm nước. Sau khi sinh con, trong vòng 5 năm chúng tôi đã chuyển nhà tới 6 lần, vì ít tiền nên chỉ thuê được những căn phòng chật chội, nóng như lò nung, cuộc sống như chạm đáy. Bố mẹ và anh chỉ giúp được một ít tiền trong thời gian đầu, sau thì để chúng tôi tự bơi.

Trong khi tôi sống khổ thì anh trai được sống thoải mái trong nhà của bố mẹ. Anh không chỉ lương cao mà còn đầu tư thêm nên thu nhập rất tốt. Anh mua 2 căn chung cư rồi cho thuê, mua đất ở ngoại thành làm nhà vườn để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng. Cuộc sống của anh chị sang chảnh, đúng kiểu thượng lưu, năm mấy lần đi du lịch ở resort, khách sạn 5 sao. Chị dâu tôi dùng toàn túi hàng hiệu, váy áo cũng toàn mấy triệu đồng một bộ.

Vì khó khăn quá, tôi nhắn tin ngỏ ý muốn xin anh trai căn nhà chung cư, vì anh giàu, có được ngày nay cũng nhờ bố tạo điều kiện đưa vào công ty làm việc. Ngôi nhà của bố mẹ mà anh chị đang ở có giá trị rất lớn, nếu tặng em gái một trong 2 căn chung cư đang có thì cũng chẳng đáng gì so với nguồn lực của anh. Vậy mà con người ruột thịt ấy đã từ chối thẳng thừng, nói là nhà đó chị dâu mua để kinh doanh, đã cho khách thuê dài hạn rồi nên không thể tặng hay cho mượn được.

Anh ích kỷ như vậy mà bố mẹ tôi vẫn bênh vực. Mẹ nói, do tôi cưới chạy bầu bỏ dở việc học, hủy hoại tương lai, làm mất mặt gia đình nên bố và anh rất tức giận, nhiều năm rồi vẫn chưa nguôi, rằng họ muốn tôi xem đó là bài học đắt giá để tự cố gắng, nếu cứ tiếp tục nuông chiều, hỗ trợ thì tôi sẽ không “sáng mắt” lên được. Mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn lén cho tôi chút lương hưu giáo viên của bà, nhưng tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, chẳng thấm vào đâu.

Cảm thấy cuộc sống quá bất công, hai anh em ruột mà cứ như thuộc về hai giai cấp khác nhau, tôi cảm thấy bức bối muốn phát điên lên. Tôi chạy về nhà bố mẹ làm ầm ĩ, gào khóc và nói sẽ dọn về đó ở, lấy lại căn phòng thời con gái. Nhưng bố tôi vẫn cứ cái kiểu gia trưởng đó, nói rằng con gái đã đi lấy chồng thì không được về tranh giành, nhà này là để cho gia đình anh trai.

Tôi tức đến mức không thể chịu đựng được, làm gì có chuyện trọng nam khinh nữ như vậy. Ngôi nhà của bố mẹ phải là sở hữu của cả hai anh em chứ. Nếu không cho thừa kế thì tôi cũng phải được ở đến hết đời chứ. Không thể nào anh trai thì có tất cả, còn tôi thì không có gì được.

Xin hỏi các anh chị giàu kinh nghiệm, tôi nên làm gì để đòi quyền lợi, liệu tôi có quyền hưởng một nửa tài sản của bố mẹ không?

Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].

Độc giả có ý kiến tư vấn, chia sẻ xin nhập vào box bình luận bên dưới.

Đường Viên(ghi)
Bình luận
vtcnews.vn