Đâm chết người ở quán mỳ chỉ vì 'một cái nhìn'

Bản tin 113Thứ Năm, 24/12/2020 19:03:02 +07:00
(VTC News) -

Chỉ vì cái nhìn rồi xảy ra mâu thuẫn, Lý Xuân Thắng đã đâm nạn nhân chết tại chỗ rồi bỏ trốn.

Ngày 24/12, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại Khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng.

Trước đó, vào lúc 21h ngày 23/12, Lê Vũ Linh (25 tuổi, thường trú khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng), điều khiển xe máy chở Lý Xuân Thắng (24 tuổi, thường trú ấp Định Phước, xã Định Hiệp) đến quán mì cay tại Khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng để ăn.

 Đâm chết người ở quán mỳ chỉ vì 'một cái nhìn' - 1

Đối tượng Lý Xuân Thắng tại cơ quan công an.

Khi vừa chạy xe đến trước cửa quán mì cay thì Linh và Thắng gặp Trương Hoàng Thiên Tuấn (35 tuổi, hộ khẩu tỉnh Bạc Liêu, tạm trú tại Khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng).

Lúc này, Tuấn nhìn Thắng và nói: “Nhìn gì nhìn giữ vậy?”, Thắng liền trả lời: "Tao nhìn mày không được hả?". Vừa nói dứt lời, Thắng rút dao trong người và đâm Tuấn từ phía sau lưng. Do vết thương quá sâu, Tuấn đã chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Linh chở Thắng đem xe về nhà chị ruột Linh cất, sau đó cả 2 thuê xe đi xuống Cần Thơ để trốn.

Được Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Dầu Tiếng và gia đình tuyên truyền vận động, thuyết phục, đến 14h ngày 24/12 cả 2 đối tượng đã ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, bước đầu 2 đối tượng khai nhận, giữa nạn nhân Tuấn và Thắng, Linh không hề quen biết nhau.

Hiện, Công an huyện Dầu Tiếng tiếp tục điều ra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn