Cuộc sống trong cống ngầm của người dân Mông Cổ

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 04/11/2013 10:56:00 +07:00

(VTC News) - Người ta gọi những người này là ‘đàn kiến, bầy chuột’ vì nơi ở của những người này là những cống ngầm. (Duy Phong)

Nền kinh tế thế giới khủng hoảng đã đẩy cuộc sống người dân của nhiều nước nghèo bị ảnh hưởng trầm trọng.

Nền kinh tế thế giới khủng hoảng đã đẩy cuộc sống người dân của nhiều nước nghèo bị ảnh hưởng trầm trọng.

Không tài sản, không nhà cửa, không việc làm, đó là tất cả những gì mà thế giới còn ít biết đến về cuộc sống của 36% người dân Mông Cổ.

Không tài sản, không nhà cửa, không việc làm, đó là tất cả những gì mà thế giới còn ít biết đến về cuộc sống của 36% người dân Mông Cổ.

Mông Cổ là đất nước có diện tích lớn thứ 19 trên thế giới, tuy nhiên dân số của nước này lại chỉ có khoảng 3 triệu. Mông Cổ là một nước có mật độ dân cư thấp nhất hành tinh.

Mông Cổ là đất nước có diện tích lớn thứ 19 trên thế giới, tuy nhiên dân số của nước này lại chỉ có khoảng 3 triệu. Mông Cổ là một nước có mật độ dân cư thấp nhất hành tinh.

Do phần lớn diện tích nước này là thảo nguyên, đồi núi và sa mạc vì vậy không thể nuôi trồng được. Người dân đổ xô tới vùng đất ‘màu mỡ’ nhất của nước này là thủ đô Ulan Bator.

Do phần lớn diện tích nước này là thảo nguyên, đồi núi và sa mạc vì vậy không thể nuôi trồng được. Người dân đổ xô tới vùng đất ‘màu mỡ’ nhất của nước này là thủ đô Ulan Bator.

Dân số tại thủ đô chiếm tới 38% cả nước. Con số này vẫn được giữ nguyên suốt 23 năm qua. Có một sự thật không ngờ tới, đó là có tới 4.000 trẻ em và hàng chục ngàn người vô gia cư tồn tại trong thủ đô này.

Dân số tại thủ đô chiếm tới 38% cả nước. Con số này vẫn được giữ nguyên suốt 23 năm qua. Có một sự thật không ngờ tới, đó là có tới 4.000 trẻ em và hàng chục ngàn người vô gia cư tồn tại trong thủ đô này.

Người ta gọi những người này là ‘đàn kiến, bầy chuột’ vì nơi ở của những người này là những cống ngầm tối tăm, ẩm thấp trong lòng thành phố.

Người ta gọi những người này là ‘đàn kiến, bầy chuột’ vì nơi ở của những người này là những cống ngầm tối tăm, ẩm thấp trong lòng thành phố.

Một phụ nữ có tên Battsetseg, 36 tuổi, đã sống trong đường ống 10 năm nay tâm sự: ‘Tôi đã bắt đầu cuộc sống này từ năm tôi 26 tuổi. Tôi đến thủ đô này với hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng tất cả vẫn chỉ là hy vọng’.

Một phụ nữ có tên Battsetseg, 36 tuổi, đã sống trong đường ống 10 năm nay tâm sự: ‘Tôi đã bắt đầu cuộc sống này từ năm tôi 26 tuổi. Tôi đến thủ đô này với hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng tất cả vẫn chỉ là hy vọng’.

Đã 10 năm trôi qua cuộc sống của Battsetseg và gia đình vẫn không có gì thay đổi. Hàng ngày Battsetseg dậy từ 3h sáng, đi loanh quanh tìm nhặt những vỏ chai, hộp nhựa đủ để mua cho con một chiếc bánh mì.

Đã 10 năm trôi qua cuộc sống của Battsetseg và gia đình vẫn không có gì thay đổi. Hàng ngày Battsetseg dậy từ 3h sáng, đi loanh quanh tìm nhặt những vỏ chai, hộp nhựa đủ để mua cho con một chiếc bánh mì.

Cũng có ngày Battsetseg không kiếm được gì vậy là cả nhà không có gì cho vào bụng. Cháu bé không chịu được đói, rét cứ gào khóc ngằn ngặt.

Cũng có ngày Battsetseg không kiếm được gì vậy là cả nhà không có gì cho vào bụng. Cháu bé không chịu được đói, rét cứ gào khóc ngằn ngặt.

Không chỉ phải chống chọi với cái rét lên tới âm 20o C mà những người sống trong những đường ống này còn bị đe dọa bởi nhiều bất trắc rình rập.

Không chỉ phải chống chọi với cái rét lên tới âm 20o C mà những người sống trong những đường ống này còn bị đe dọa bởi nhiều bất trắc rình rập.

Chồng Battsetseg đã chết vì một nhóm người vô gia cư đột nhập vào ‘nhà’ giết hại. Giết chồng cô rồi, chúng cướp hết thực phẩm, chiếu ngủ và số tiền ít ỏi.

Chồng Battsetseg đã chết vì một nhóm người vô gia cư đột nhập vào ‘nhà’ giết hại. Giết chồng cô rồi, chúng cướp hết thực phẩm, chiếu ngủ và số tiền ít ỏi.

Những gia đình sống dưới đường ống ngầm sống chủ yếu kiếm ăn bằng việc nhặt rác, phế thải. Trung bình một ngày họ kiếm được 1 USD. Họ dùng số tiền ít ỏi này sống cho ‘qua ngày đoạn tháng’.

Những gia đình sống dưới đường ống ngầm sống chủ yếu kiếm ăn bằng việc nhặt rác, phế thải. Trung bình một ngày họ kiếm được 1 USD. Họ dùng số tiền ít ỏi này sống cho ‘qua ngày đoạn tháng’.

Nhiều người đã dùng tới rượu để chống chọi với giá rét và quên đi những lo toan cho những ngày tháng mịt mù ở phía trước.

Nhiều người đã dùng tới rượu để chống chọi với giá rét và quên đi những lo toan cho những ngày tháng mịt mù ở phía trước.

Một người đàn ông chia sẻ: ‘Chúng tôi rất muốn có được việc làm, song không ai tin tưởng những người như chúng tôi, họ khinh sợ chúng tôi vì nghĩ rằng chúng tôi thật bẩn thỉu’.

Một người đàn ông chia sẻ: ‘Chúng tôi rất muốn có được việc làm, song không ai tin tưởng những người như chúng tôi, họ khinh sợ chúng tôi vì nghĩ rằng chúng tôi thật bẩn thỉu’.

‘Bệnh tật, cái rét một ngày nào đó sẽ giết chết chúng tôi. Chúng tôi không có tiền chữa bệnh, không có bảo hiểm y tế cũng như bất kỳ khoản trợ cấp nào khác’ – ông cho biết thêm.

‘Bệnh tật, cái rét một ngày nào đó sẽ giết chết chúng tôi. Chúng tôi không có tiền chữa bệnh, không có bảo hiểm y tế cũng như bất kỳ khoản trợ cấp nào khác’ – ông cho biết thêm.

Những đứa trẻ thì duy trì cuộc sống bằng cách xin ăn và tìm đồ ăn thừa trong thùng rác, những bé gái thì bán dâm để lấy tiền nuôi nhau.

Những đứa trẻ thì duy trì cuộc sống bằng cách xin ăn và tìm đồ ăn thừa trong thùng rác, những bé gái thì bán dâm để lấy tiền nuôi nhau.

Stera, một cô bé 16 tuổi chia sẻ: ‘Đêm tới chúng cháu ngoi lên đường phố để tìm khách. Khách là những người đàn ông độc thân và cả những người đã có gia đình thậm chí là những cảnh sát.

Stera, một cô bé 16 tuổi chia sẻ: ‘Đêm tới chúng cháu ngoi lên đường phố để tìm khách. Khách là những người đàn ông độc thân và cả những người đã có gia đình thậm chí là những cảnh sát.

Chúng cháu nhận được số tiền ít ỏi từ họ, nhưng nhiều khi chúng cháu còn bị đánh đập, đuổi đi ngay khi ‘xong việc’ mà không nhận được bất kỳ thứ gì’.

Chúng cháu nhận được số tiền ít ỏi từ họ, nhưng nhiều khi chúng cháu còn bị đánh đập, đuổi đi ngay khi ‘xong việc’ mà không nhận được bất kỳ thứ gì’.

Khi được hỏi, tại sao những đứa trẻ không tìm đến các trại trẻ mồ côi, cậu bé 14 tuổi, có tên Ultree nói: ‘Chúng cháu đã từng tìm đến các trại trẻ mồ côi, song cuộc sống ở đó cũng chẳng khá hơn là mấy, thậm chí còn tệ hại hơn.

Khi được hỏi, tại sao những đứa trẻ không tìm đến các trại trẻ mồ côi, cậu bé 14 tuổi, có tên Ultree nói: ‘Chúng cháu đã từng tìm đến các trại trẻ mồ côi, song cuộc sống ở đó cũng chẳng khá hơn là mấy, thậm chí còn tệ hại hơn.

“Chúng cháu bị đối xử tệ bạc, ghẻ lạnh. Sống ở đây còn thoải mái hơn nhiều, mà cũng không quan trọng việc phải ở đâu đó, vì rất có thể ngày mai không xa chúng cháu có thể bị chết vì lạnh và đói, khát’, Ultree cho biết thêm.

“Chúng cháu bị đối xử tệ bạc, ghẻ lạnh. Sống ở đây còn thoải mái hơn nhiều, mà cũng không quan trọng việc phải ở đâu đó, vì rất có thể ngày mai không xa chúng cháu có thể bị chết vì lạnh và đói, khát’, Ultree cho biết thêm.

Từng tích tắc trôi qua, cái lạnh, bệnh tật, đói khát dần ‘ăn mòn cuộc đời’ của hàng ngàn con người sống dưới lòng đất thủ đô của Mông Cổ.

Từng tích tắc trôi qua, cái lạnh, bệnh tật, đói khát dần ‘ăn mòn cuộc đời’ của hàng ngàn con người sống dưới lòng đất thủ đô của Mông Cổ.

Bình luận
vtcnews.vn