Cuộc hội ngộ của những cô gái bị bỏng mặt

Sức khỏeThứ Bảy, 07/07/2012 07:25:00 +07:00

(VTC News) – Họ đã từng có những biệt danh như: “con cua dữ tợn”, “bánh mì nướng”, “da rắn”, “mặt sẹo”…

(VTC News) – Họ đã từng có những biệt danh như: “con cua dữ tợn”, “bánh mì nướng”, “da rắn”, “mặt sẹo”… Và đây là lần đầu tiên những nạn nhân bị bỏng này tự gào thét lên biệt hiệu của chính mình.

Bài tập này là một kiểu để đối diện với những nỗi đau về tinh thần nhưng cũng đồng thời làm tăng thêm sức mạnh cho những cô gái trẻ này. Họ là những người đến từ khắp nơi trên thế giới để tham dự chương trình Angel Faces - Những gương mặt thiên thần - một cuộc gặp gỡ hàng năm cho những nạn nhân bỏng tại phía Đông vùng Los Angeles, Mỹ.
Dám soi gương, đối diện với chính mình, luôn là việc khó đối với các bệnh nhân nữ này 
Sự kiện này quy tụ những cô gái ở đủ mọi hoàn cảnh: có người bị thương khi còn là một đứa trẻ; một số khác thì đến đây chỉ sau vài tháng gặp tai nạn thảm khốc;  số khác nữa thì bị mất cha mẹ, anh chị em và chỉ có họ là may mắn sống sót với đầy những thương tích trên người.
Chương trình này bao gồm việc sử dụng các nhóm tư vấn, đóng kịch, liệu pháp nghệ thuật để điều trị những vết thương về tinh thần, cũng như dạy họ các chiến lược để đối phó với những màn trêu chọc, những câu hỏi khó chịu và những cái nhìn tò mò không có hồi kết.
Mặt khác, chương trình cũng nhắm vào việc củng cố hình ảnh của bản thân bằng phương pháp mát-xa, chăm sóc da mặt, làm tóc và thay đổi vẻ ngoài với sự hướng dẫn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm- người sẽ dạy cho họ cách sử dụng các loại mỹ phẩm đặt biệt để thu nhỏ tối đa các vết sẹo.
Bà Lesia Cartelli đã sáng lập nên chương trình  Angel Faces sau khi điều hành một trại bỏng theo kiểu truyền thống ở San Diego trong vòng nhiều năm. Trại bỏng này tập trung vào những trò vui nhộn khiến cho học viên không còn cảm giác đau đớn đằng sau những vết sẹo.
Chụp ảnh cũng là việc làm dũng cảm 
Bà nhớ lại: “Một ngày kia tôi nhìn thấy 3 cô bé đi ngang qua và tôi nghĩ rằng mình đã thất bại. Khi họ quay về nhà, quay về trường thì họ cũng quay lại với sự từ chối, với những cái nhìn chằm chằm, với những câu hỏi khó chịu. Họ cần phải biết làm thế nào để đáp trả những cái nhìn đó, làm thế nào để giữ được lòng tự trọng của mình”.
Chính vì thế mà chương trình kéo dài 1 tuần với số lượng tối đa không vượt quá 24 người đã diễn ra mỗi năm 1 lần tại Los Angeles, và đến nay nó đã ăn mừng sinh nhật lần thứ 9. Mỗi người có thể tham dự đến lần thứ 3 và có thể quay trở lại để làm tình nguyện viên trong những năm tháng đôi mươi của mình. 
Và đặc biệt hơn họ đã có thể giao lưu với nhau, không còn ru rú trong nhà 

Được biết chương trình này đã thu hút rất nhiều các bạn trẻ ở khắp nơi trên thế giới- những người đã phải trải qua hàng tháng trời nằm viện hay phải chịu hàng chục cuộc phẫu thuật nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ biết mở lòng về những vết thương hay tai nạn đã xảy ra.


Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn