Cuộc đời cơ cực của người mẹ bán hàng rong nuôi 2 con nhỏ bị tai nạn nguy kịch

Bệnh và thuốcThứ Sáu, 04/03/2022 08:09:00 +07:00
(VTC News) -

Lam lũ mưu sinh nuôi hai con nhỏ, một bé chậm phát triển, đến nay người phụ nữ bán hàng rong bị tai nạn nguy kịch khiến ai cũng xót xa.

Sáng 10/2, đang cho con uống sữa chị Phạm Thị Ái (26 tuổi) giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi. Vừa nghe máy, đầu dây bên kia tiếng cô em gái hớt hải vừa khóc vừa nói: “Chị ơi, mẹ bị tai nạn rồi không biết có qua nổi không”, chị Ái đặt vội con xuống giường, đứa trẻ khóc thét.

Chuyến hàng định mệnh

Nửa tháng nay, người dân xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang không thấy bóng dáng người phụ nữ nhỏ bé, tuổi gần 50 dùng hết sức đẩy xe hàng rong chất đầy bánh mì, ngô, khoai... đi qua địa bàn xã. Như một thói quen, chiều nào lũ trẻ trong xóm cũng chạy ra "hóng" mua quà của bà Tình. Nhiều người dân trong thôn thấy vậy, liền nhắc bọn trẻ đi về: “Bà ấy bị tai nạn không bán hàng nữa đâu, còn chưa biết thế nào".

Tối 9/2, trên đường lấy hàng về nhà bà Dương Thị Tình (48 tuổi) xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang không may bị hai thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao tông trúng làm bà bất tỉnh. Do địa điểm tai nạn cách nhà khá xa, trong người không giấy tờ tùy thân nên người dân không thể liên hệ với người thân của bà. Nằm bên đường trong thời tiết giá rét, một người mua cho bà một chiếc chăn đắp tạm trong lúc chờ đợi xe cứu thương. Sau 5 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, bệnh nhận được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Cuộc đời cơ cực của người mẹ bán hàng rong nuôi 2 con nhỏ bị tai nạn nguy kịch - 1

Bà Dương Thị Tình đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Bác sĩ Trịnh Xuân Khánh (Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa bệnh viện Việt Đức) cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương, chi giác chỉ có 5 điểm, chấn thương sọ não, chảy máu màng mềm, gãy xương hàm trên xương hàm dưới phức tạp, chảy máu màng phổi 2 bên… tình trạng nặng, mức độ nguy kịch. Bệnh nhân đã được chuyển xuống Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt để đánh giá tình trạng tổn thương xương hàm trên, dưới".

Cũng theo bác sĩ Khánh, thời gian tới bệnh nhân cần phải phẫu thuật tạp can thiệp điều trị phục hồi chấn thương xương hàm kèm theo đó là đánh giá về tình trạng nhiễm khuẩn.

Hoàn cảnh éo le 

Đến xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang hỏi thăm về nhà bà Tình không ai không biết bởi hoàn cảnh khó khăn cùng cực của gia đình. Căn phòng rộng chừng 20 mét vuông là chỗ ở của 3 mẹ con, thứ giá trị nhất trong nhà có lẽ là chiếc giường rộng chừng 1m6. Nghe tin bà Tình tai nạn, bà con trong xóm chạy đến hỏi thăm nhưng đến nhà chỗ ngồi cũng không có, mọi người ghé qua rồi lại về luôn.

Năm 1999, chồng bà Tình qua đời để lại bà cùng cô con gái thơ dại. Vực tinh thần sau cú sốc tâm lý, người đàn bà góa tần tảo sớm hôm làm đủ nghề kể cả bốc vác để kiếm tiền nuôi con.

Gần chục năm sau, bà chung sống cùng người đàn ông cùng quê và sinh thêm 2 con nhưng không đăng ký kết hôn. Cô con gái lớn 13 tuổi, cậu con út 8 tuổi nhưng nhận thức chậm phát triển chỉ như đứa trẻ lên năm lên ba, khiến người phụ nữ tuổi gần 50 vẫn phải chăm bẵm như nuôi con thơ.

Cả gia đình ba bốn miệng ăn chỉ trông đợi vào xe hàng rong của bà. Mỗi ngày bà thường đẩy xe đi từ lúc mờ sáng và trở về lúc nhà nhà đã say giấc. Thu nhập bập bõm hôm được hôm không, ngày nhiều bà được 70.000 đồng, còn đều đều chỉ 30.000 - 50.000 đồng. Số tiền ít ỏi được bà chia ra một phần tiền ăn, một phần đóng học cho con. Những lúc rảnh rỗi ai thuê bà làm nấy, không ngại ngần việc khó nhọc. Cuộc sống đắp đổi qua ngày, nhưng số phận, bi kịch trái ngang vẫn không chịu buông tha người đàn bà này.

Hay tin bà Tình gặp tai nạn, người đàn ông đầu ấp tay gối từng "thề non hẹn biển" với bà ngoảnh mặt làm ngơ vì sợ phải "gánh" thêm nợ. Hai đứa trẻ từ ngày mẹ tai nạn phải tự lo cho nhau, nhiều hôm bữa cơm chỉ có mỗi cơm trắng và nước lọc. Cậu con út không ý thức được bệnh tình của mẹ, thi thoảng lại khóc đòi mẹ.

Cuộc đời cơ cực của người mẹ bán hàng rong nuôi 2 con nhỏ bị tai nạn nguy kịch - 2

Người thân của bà Tình bất lực trước số tiền chạy chữa quá lớn.

Chị Phạm Thị Ái (con gái lớn bà Tình) lấy chồng Bắc Ninh đang dương tính với COVID-19 không thể chăm sóc mẹ. “Để mẹ một mình nằm viện tôi xót xa lắm, nhưng nhà neo người cũng không còn cách nào khác. Những ai vay mượn được tôi đều đã hỏi, đồ đạc trong nhà cũng không còn gì để bán, tôi thực sự bất lực", chị Ái vừa khóc vừa nói.

Gia đình đã vay mượn hơn 100 triệu đồng để chi trả viện phí, thời gian tới bà sẽ trải qua nhiều cuộc phẫu thuật phức tạp để giành lại sự sống cho bà. Chồng chối bỏ, 2 con còn nhỏ, con gái lớn đi lấy chồng cũng nghèo khổ không có tiền cứu mẹ thành ra chỉ có một mình bà Tình trong cuộc chiến sinh tử này. 

Hoàn cảnh của bà Tình rất cần sự giúp đỡ của độc giả Báo điện tử VTC News và mọi người trong cả nước để bà có tiền chữa bệnh kéo dài sự sống.

Mọi đóng góp xin liên hệ:

1. Báo điện tử VTC News: Tầng 12A, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tên tài khoản: Báo điện tử VTC News

Số TK: 0021000248991 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank - Chi nhánh Lạc Trung, Hà Nội. 

Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ bệnh nhân Dương Thị Tình.

2. Chị Phạm Thị Ái - Con gái bệnh nhân Dương Thị Tình. Điện thoại: 0961527592

Địa chỉ: Thôn Mão, xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

HÀ MY
Bình luận
vtcnews.vn