Cô gái trẻ thiệt mạng khi đi thẩm mỹ tại bệnh viện tư ở Hà Nội

Sức khỏeThứ Sáu, 12/04/2019 14:35:00 +07:00

Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng sau khoảng 3 ngày điều trị, cô gái đã thiệt mạng do truỵ mạch, ngừng thở.

Nạn nhân là chị Đ.N.A, 25 tuổi, trú tại Phú Thọ. Ngày 6/4, chị A. làm thẩm mỹ tại một bệnh viện tư ở Hà Nội.

Đến 19h cùng ngày, sau khi được gây tê tủy sống để chuẩn bị thẩm mỹ, chị A. có dấu hiệu tụt huyết áp, trụy mạch và ngừng thở. Chị được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm để điều trị trong tình trạng nặng, hôn mê sâu.

Tại đây, bệnh nhân bị chẩn đoán thiếu máu não, phù não, rất nguy kịch. Để cứu sống bệnh nhân, bệnh viện đã huy động nhân lực bao gồm nhiều khoa khác nhau như: chống độc, hồi sức tích cực, phẫu thuật thần kinh… Bệnh nhân được chỉ định thở máy và hồi sức cấp cứu.

Tới sáng sớm 7/4, bệnh nhân được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực tiếp tục điều trị và hội chẩn.

Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng, tình trạng phù não và thiếu máu không thể phục hồi, nên bệnh nhân đã qua đời lúc 15h ngày 10/4, sau khoảng 3 ngày cấp cứu.

Nguyên nhân khiến bệnh nhân thiệt mạng được cho là do thiếu máu não diện rộng, phù não nặng nề sau gây mê và ngừng tuần hoàn.

Trong suốt quá trình cấp cứu, điều trị cho người bệnh, nơi thực hiện thẩm mỹ cũng cử người sang hỗ trợ, phối hợp và cung cấp đủ thông tin trước đó.

Bệnh viện Bạch Mai đã thăm hỏi, chia sẻ và giải thích rõ nguyên nhân dẫn đến hậu quả đáng tiếc trên với gia đình bệnh nhân. Nhưng theo các bác sĩ, để có kết luận chính xác có phải do biến chứng gây mê không cần phải dựa vào hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Hà Nội..

Được biết, chị A. đã lấy chồng người nước ngoài (Nhật) và có một con trai. 

Video: Thẩm mỹ "chui" ở spa, cô gái trẻ bị biến chứng thủng mũi

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn