Cô dâu khóc nức nở trong đám cưới, nguyên nhân khiến dân mạng xót xa

Giới trẻThứ Hai, 16/01/2023 11:30:00 +07:00
(VTC News) -

Hình ảnh cô dâu ở Quý Châu, Trung Quốc khóc như mưa và câu chuyện phía sau khiến dân mạng xót xa vì sự éo le này lẽ ra không có ở xã hội hiện đại.

Thời hiện đại, hôn nhân là sự lựa chọn tự do của mỗi người. Thế nhưng, vẫn có những người bị cha mẹ, gia đình thúc ép, không chịu nổi áp lực quá lớn mà kết hôn.

Những hình ảnh trong câu chuyện gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc mới đây cho thấy, cô dâu 20 tuổi ở Vệ Ninh, Quý Châu khoác trên mình chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy, trang điểm tinh tế nhưng lại không ngừng rơi nước mắt mỗi khi có ai chúc phúc, trái ngược hoàn toàn với nụ cười của những vị khách xung quanh. Nguyên nhân là cô không muốn kết hôn nhưng vẫn bị ép lấy chồng.

Cô dâu khóc nức nở trong đám cưới, nguyên nhân khiến dân mạng xót xa - 1

Cô dâu khóc không ngừng trong đám cưới vì không yêu đương gì vẫn phải kết hôn. 

Cô dâu chia sẻ, do bố mẹ tạo áp lực cực lớn, không ngừng tác động, dùng đủ mọi phương pháp nên cuối cùng cô cũng chịu đi xem mắt thông qua sự giới thiệu của người quen. Mọi việc cứ thế được mọi người xúc tiến, không cần quan tâm đến cảm xúc của cô.

Cô dâu vốn là người hiếu thảo, không muốn trái ý cha mẹ, để họ mất mặt trước họ hàng, làng xóm nên cuối cùng đồng ý nhận lời bà mối, đi xem mắt liên tục, cuối cùng chọn ngẫu nhiên một người để kết hôn.

Cô dâu khóc nức nở trong đám cưới, nguyên nhân khiến dân mạng xót xa - 2

Mỗi khi có ai chúc phúc, cô dâu lại rơi nước mắt vì bất lực. 

Cô dâu tiết lộ thêm, bản thân chưa có ý định kết hôn, chỉ muốn tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, tự do, tuy nhiên, bố mẹ, gia đình họ hàng thậm chí hàng xóm đều nói cô là người đã trưởng thành nên phải nhanh chóng kết hôn. Vốn dĩ cô vẫn để ngoài tai những lời nhận xét tiêu cực, thế nhưng năm nay, bố mẹ lấy lý do tuổi già, sức khoẻ yếu, mong cô sớm tìm được người ưng ý, thậm chí còn mắng cô bất hiếu nếu không chịu lấy chồng.

Cô dâu cũng nói trong nước mắt rằng mình hoàn toàn bất lực và buộc phải kết hôn. Cô không thích chú rể nhưng cũng không ghét, mục đích kết hôn là để trấn an bố mẹ. Đối với cuộc hôn nhân này, cô không có bất kỳ kỳ vọng nào, thậm chí còn cảm thấy không có tương lai. Nghĩ đến viễn cảnh cuộc sống hôn nhân không tình yêu sau này, cô không kìm được nước mắt.

Tùy Ý(Nguồn: Sina)
Bình luận
vtcnews.vn