Chuyến xe xuyên đêm 'săn' COVID-19

Đời sốngThứ Năm, 11/02/2021 19:30:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày cuối năm, những chuyến xe của đội lấy mẫu của Trung tâm Y tế TP Chí Linh (Hải Dương) hoạt động xuyên đêm để kịp thời cho các cán bộ "săn" COVID-19.

18h, Hiếu – thành viên đội lấy mẫu của Trung tâm Y tế TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) nhắn tin cho các đồng nghiệp. 10 phút sau, 6 người mặc áo bảo hộ kín bưng khệ nệ khiêng theo thùng xốp bước lên xe cứu thương từ sảnh bệnh viện dã chiến 1 tỉnh Hải Dương.

Xuyên đêm 'săn' COVID-19

“Anh kịp nghỉ ngơi rồi à? Em còn chưa kịp nghỉ ngơi thì nhận nhiệm vụ mới lại đi ngay”, giọng một người phụ nữ vang lên sau lớp khẩu trang dày. Chị trò chuyện với tài xế trước khi xe lăn bánh tới điểm cách ly tập trung trường Đại học Sao Đỏ 2 vào tối 29 Tết để lấy mẫu xét nghiệm cho 267 trường hợp.

Những người mặc áo bảo hộ kín bưng ấy là thành viên đội lấy mẫu của Trung tâm Y tế TP Chí Linh. Danh sách những trường hợp cần lấy mẫu họ cầm trên tay cũng chỉ được nhận trước 10 phút khi mọi người xuất phát.

Chuyến xe xuyên đêm 'săn' COVID-19 - 1

Đội lấy mẫu làm việc tối 29 Tết.

Đội lấy mẫu của Trung tâm y tế TP Chí Linh có 13 thành viên. Ngày 27/1, TP Chí Linh ghi nhận ca mắc COVID-19 trong đợt dịch mới là công nhân Công ty POYUN (thuộc khu công nghiệp Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh).

Chị Phạm Thị Bích Ngọc - Phó khoa Y tế công cộng, Trung tâm Y tế TP Chí Linh cùng các cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương có mặt tại Công ty POYUN lấy 137 mẫu.

Sáng 28/1, Bộ Y tế công bố 72 ca mắc COVID-19 trong loạt mẫu lấy ngày 27/1. Cũng trong sáng 28/1, đội lấy mẫu kết hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, CDC Hải Dương, các đơn vị xét nghiệm tại Hải Dương, đơn vị bạn, lấy hơn 4.000 mẫu bệnh phẩm của công nhân khu công nghiệp Cộng hòa.

14h hôm đó, chúng tôi trở về Trung tâm Y tế TP Chí Linh, lại nhanh chóng bắt tay vào chiến dịch lấy mẫu toàn bộ nhân viên và bệnh nhân đang điều trị tại đây. Đến 22h chúng tôi mới hoàn thành công việc lấy mẫu, ghép mã rồi chuyển các mẫu lên CDC tỉnh Hải Dương. Từ đó, chúng tôi bước chân vào chiến dịch này, tới nay chưa được về nhà”, chị Ngọc kể.

Chuyến xe xuyên đêm 'săn' COVID-19 - 2

Chị Ngọc (bên phải) ghi tên, mã và phân chia các ống theo đúng thứ tự.

Gần 18h30, xe dừng lại tại khu cách ly trường Đại học Sao Đỏ 2. Khoảng sân tối mịt, bên trong dãy nhà, nhiều người đang đứng chờ đội lấy mẫu. Danh sách 267 người đều cách ly đủ 14 ngày và kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính SARS-CoV-2. Họ chờ kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính để kịp trở về dọn dẹp nhà cửa đón năm mới.

Tối thế này bọn em không lấy mẫu được”, kỹ thuật viên xét nghiệm Tạ Thị Thuận nói với đội ngũ nhân viên y tế đang trực tại đây.

Sau đó, bóng đèn led được thòng dây điện ở ngay lối vào, 1-2 đèn pin cầm tay cũng được huy động. Công việc lấy mẫu bắt đầu.

Chuyến xe xuyên đêm 'săn' COVID-19 - 3

Các thành viên đội lấy mẫu của Trung tâm Y tế TP Chí Linh đã quen với những chuyến đi vội.

Đội chia làm 3 nhóm nhỏ. Nhóm ghi chép với nhiệm vụ ghi tên, mã và phân chia các ống nghiệm theo đúng thứ tự. Nhóm điều phối đọc loa gọi danh sách và hướng dẫn người dân đứng giãn cách và nhóm bác sĩ lấy mẫu bệnh phẩm.

“Bà Vi Thị Thúy, ông Lê Văn The…”, một thành viên nữ của của đội lấy mẫu gọi lớn. “Mọi người đứng giãn cách ra ạ”, một thành viên khác nói khi những người được lấy mẫu đang lần lượt ra sân, trong đó có cả người già được đẩy xe lăn, trẻ em còn ẵm bồng trên tay.

Đội lấy mẫu không ai nói chuyện với ai, họ chỉ giao tiếp với người dân đang cách ly để hướng dẫn họ chỗ ngồi, bỏ khẩu trang lấy mẫu, đặc biệc dỗ dành những đứa trẻ đang khóc thét vì sợ.

“Anh Thư ngoan nào. Con có muốn về nhà không?”, chị Nguyễn Thị Nga khẽ nói với đứa trẻ vẫn đang cố mím chặt môi.

Chuyến xe xuyên đêm 'săn' COVID-19 - 4

Mỗi người một việc theo đúng nhiệm vụ được phân chia.

Ước mong về nhà đón Giao thừa

“Tôi rất muốn xét nghiệm lần 3 có kết quả âm tính để 3 bà cháu được về. Con trai và con dâu tôi mắc COVID-19, cả nhà đi cách ly, cửa đóng từ nửa tháng nay. Chồng tôi ở miền Nam không về được. Mẹ chồng mất chưa được 100 ngày không ai hương hỏa.

Giờ nếu được về đúng ngày 30 Tết tôi vui lắm. Tôi sẽ gọi điện trước nhờ ai đó mua đồ cúng. Khi về nhà tôi sẽ thắp hương cho mẹ chồng để tròn đạo nghĩa làm con”, giữa những tiếng ồn ào, nước mắt bà Dương Thị Hòa (SN 1968, trú tại khu dân cư Đại, phường An Lạc, TP Chí Linh) khẽ rơi.

Chuyến xe xuyên đêm 'săn' COVID-19 - 5

Có rất nhiều trẻ em được lấy mẫu lần 3 tại khu cách ly trường Đại học Sao Đỏ 2.

Không chỉ bà Hòa vui mà cả phòng bà đều vui khi nghe tin được lấy mẫu xét nghiệm lần 3. Họ vẫn thấp thỏm chờ tin báo được về nhà vào ngày 30 Tết.

Hai con của bà Hòa cùng làm ở Công ty POYUN, hiện đang điều trị tại bệnh viện dã chiến 1. Ngày 28/1, con dâu gọi điện về nhà báo mình có khả năng bị dương tính SARS-CoV-2, dặn bà Hòa và 2 con đóng chặt cửa ở trong nhà.

Ngày 29/1, bà Hòa được cán bộ y tế phường báo 2 con của mình dương tính, 3 bà cháu cũng được đưa đi cách ly tại trường Đại học Sao Đỏ 2.

Trước lúc bà Hòa xuống lấy mẫu, con dâu cũng gọi điện nói sức khỏe hai vợ chồng ổn định, không phải dùng thuốc mà chỉ ở lại bệnh viện để theo dõi.

Thời gian chúng tôi đi cách ly luôn nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người ở các cấp, các ngành", bà Hòa chia sẻ.

Chuyến xe xuyên đêm 'săn' COVID-19 - 6

Ai cũng mong sớm được về quê ăn Tết.

20h20, mẫu bệnh phẩm cuối cùng được lấy, khu vực lấy mẫu được phun khử trùng. Cả đội mỗi người một tay thu gom đồ đạc, sắp xếp lại các mẫu đã lấy, lên xe trở về bệnh viện dã chiến 1. Trên người họ vẫn là bộ đồ bảo hộ kín bưng.

“Chỉ mong đêm 30 Tết đội mình được giải tán một hôm. Em chỉ muốn về nhà một lúc thôi”, vừa vặn người anh Hiếu vừa nói.

Theo chị Phạm Thị Bích Ngọc, thời gian này, các thành viên của đội lấy mẫu luôn căng mình, đẩy tiến độ công việc lên gấp nhiều lần. Có những khi vừa về tới khu nghỉ ngơi, ăn vội bát cơm, họ lại nhận danh sách mới rồi tức tốc lên đường. Có những ngày công việc của họ kết thúc khi tất cả các nhà đã tắt đèn đi ngủ. Thậm chí cả những lúc đang ngồi trên xe trở về, có thông tin từ bên dịch tễ gửi tới, cả đội lại quay xe tới điểm cách ly hoặc khu vực cộng đồng lấy mẫu.

Chuyến xe xuyên đêm 'săn' COVID-19 - 7

Dù ở thời điểm nào, các thành viên của đội vẫn sẵn sàng đi lấy hết mẫu để có kết quả xét nghiệm sớm nhất, bà con đươc về quê ăn Tết.

Chị Ngọc nhớ, thời gian đầu có dịch, 7h30, cả đội mặc áo bảo hộ, đến 16h công việc kết thúc, họ mới được ăn bữa cơm trưa.

Hơn 10h ngày 29 Tết, khi cơm trưa vừa đưa tới, họ lại phải đi lấy mẫu, 13h15 về, chỉ kịp ăn cơm chưa được nghỉ ngơi lại đi làm việc. 17h, họ kết thúc đợt lấy mẫu thứ 2 trong ngày, nghỉ ngơi trong chốc lát lại nhận nhiệm vụ để hơn 18h lên đường tới trường Đại học Sao Đỏ 2.

Khi mặc đồ bảo hộ lên người, các y, bác sĩ của đội lấy mẫu tuyệt đối không được cởi bỏ trong quá trình làm việc. Ngay việc uống nước, họ thậm chí cũng bỏ qua.

Với cường độ công việc liên tục, ngày cao điểm họ có thể lấy lên tới 2.000 mẫu bệnh phẩm, ngày thấp cũng 1.300 mẫu. Có những ngày, khi thành viên của đội hoàn tất công việc đưa ống bệnh phẩm lên CDC Hải Dương và trở về cũng đã 5h sáng, suất cơm nguột ngắt. Họ nghỉ ngơi một chút, chờ trời sáng lại bắt đầu chiến dịch đi “săn COVID-19”.

Chuyến xe xuyên đêm 'săn' COVID-19 - 8

Chính bản thân mỗi thành viên của đội cũng mong dịch sớm qua đi để họ tháo bỏ lớp bảo hộ, trở về với gia đình.

Dù ở thời điểm nào, chúng tôi vẫn sẵn sàng đi lấy hết mẫu để có kết quả xét nghiệm sớm nhất, bà con đươc về quê ăn Tết cùng gia đình", chị Ngọc cho biết.

Chị chia sẻ thêm, ở đội có nhiều người rất trẻ, cả những người mới xây dựng gia đình. Nhưng các thành viên đã gác lại hạnh phúc cá nhân của mình lại để hoàn thành nhiệm vụ. Từ ngày dịch bùng phát, các thành viên của đội chưa được trở về gia đình mà chỉ gọi điện để con nhìn thấy hình ảnh bố mẹ, để mọi người ở nhà yên tâm.

"Sang năm mới 2021, xin gửi lời chúc sức khỏe tới tòan thể bà con đang cách ly tại các điểm tập trung TP Chí Linh. Chúng tôi sẽ cố gắng có kết quả sớm nhất để bà con trở về nhà ăn cái Tết đoàn viên. Bản thân là những người làm công việc "săn COVID-19" tại TP Chí Linh, chúng tôi mong sớm dập được dịch để chúng tôi cũng được trở về gia đình để ăn Tết”, chị Ngọc nói.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp