Chùm ảnh: Một ngày đi chợ tại nơi cả xã ăn đong

Kinh tếChủ Nhật, 15/01/2012 02:29:00 +07:00

(VTC News) - Từ hơn 2h sáng đến khoảng gần 4h chiều, nếu đi mua sắm tại chợ đầu mối, bạn sẽ được thoả sức ‘bơi’ trong gần 100 tấn rau quả.

(VTC News) - Từ hơn 2 giờ sáng đến khoảng gần 4 giờ chiều, nếu đi mua sắm tại chợ đầu mối Đông Tảo (Hưng Yên), bạn sẽ được thoả sức ‘bơi’ trong gần 100 tấn rau quả.

Ban quản lý chợ đầu mối Đông Tảo (thuộc xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cho hay, trung bình mỗi ngày có gần 100 tấn rau quả được trung chuyển ở đây. Các mặt hàng được bày bán chủ yếu bao gồm các loại hoa quả (cam, táo, bưởi, quất, dưa chuột…) và rau xanh (đỗ đũa, cải cay, cải bắp …).

Theo khảo sát của PV VTCNews, đây chính là đầu mối cung cấp rau quả đi nhiều nơi như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội… với giá thành các mặt hàng nông sản rẻ hơn rất nhiều so với giá cả trên thị trường.

Chẳng hạn, cam ngọt có giá bán buôn là 8 nghìn/kg, giá bán lẻ là 10 nghìn/kg nếu mua tại chợ; bưởi diễn có giá bán buôn 22 – 35 nghìn/quả (tuỳ loại), giá bán lẻ 24 – 40 nghìn/quả, cà chua 6 – 10 nghìn/kg, …

 

Một thương lái đang mua cam tại chợ này cho biết, đây là đất cam, đất bưởi và gà Đông Cảo do đó không nơi đâu có giá bán cam rẻ hơn chỗ này được đâu, người buôn ở Hà Nội cũng về đây cất hàng.

“Nhưng mà thú thật là một số nông sản được bán tại chợ là hàng nhập từ các tỉnh khác. Ví dụ: khoai sọ, đậu đũa (Bắc Giang); củ cải, mướp đắng (Gia Lâm, Hà Nội); hành, tỏi (Hải Dương); cà chua (Bắc Ninh) và một phần nhập từ Trung Quốc. Nếu mua hàng với số lượng lớn, mà muốn bảo quản tới gần tết được giá mới tung ra thì đương nhiên là chúng tôi phải sử dụng tới các hoá chất rồi”, thương lái này chia sẻ.

 


Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Viết Vọng – Chủ tịch UBND xã Đông Tảo cho hay, cả xã này không có hộ gia đình nào trồng lúa cả.

“Nói đúng ra đây là nơi cả xã ăn đong do nghề trồng lúa không mang lại thu nhập cao cho người dân như việc trồng màu”, ông Vọng nói.

Còn theo tiết lộ của chị Hoa, chủ một gian hàng chuyên bán buôn các loại rau xanh ở chợ này thì trung bình mỗi đêm họ kiếm được khoảng 300 – 500 nghìn tiền lãi. “Vào những ngày sát Tết, giá các loại rau đều tăng, có hôm chúng tôi kiếm được tiền triệu”, chị Hoa nói thêm.

Dưới đây là cảnh mua sắm tấp nập tại chợ đầu mối Đông Tảo:

 

 
 

 
 

 

Bài:
MQ
Ảnh:Bá Thắng

Bình luận
vtcnews.vn