Chú rể sống sót sau khi ngã xuống vách núi cao 1.2km

Thế giớiChủ Nhật, 22/02/2015 03:04:00 +07:00

Chú rể 35 tuổi người Hà Lan bị ngã xuống vách núi cao 1.2km khi đang đi lùi để chụp ảnh cô dâu ở Sri Lanka nhưng may mắn sống sót một cách kỳ diệu.

(VTC News) - Chú rể 35 tuổi người Hà Lan bị ngã xuống vách núi cao 1.2km khi đang đi lùi để chụp ảnh cô dâu ở Sri Lanka nhưng may mắn sống sót một cách kỳ diệu.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn là vách núi có tên 'Tận cùng thế giới' ở Sri Lanka với độ cao 1.2km và chú rể Hà Lan 35 tuổi là người đâu tiên sống sót sau khi bị ngã tại đây.

Phép lạ xảy ra vì anh đã may mắn ngã xuống một ngọn cây nằm dưới vách núi, và chỉ rơi khoảng 35m thay vì 1.2km.
Vác núi Tận cùng thế giới ở Sri Lanka
Vác núi 'Tận cùng thế giới' ở Sri Lanka 
Thiếu tướng Jayanath Jayaweera, người dẫn đầu lực lượng cứu hộ quân đội địa phương cho biết: "Anh ta rất may mắn vì đã rơi xuống ngọn cây nằm dưới vách núi chỉ 35m. Đây là người đầu tiên sống sót khi ngã xuống vách núi 'Tận cùng thế giới' từ trước đến nay".

Khoảng 40 binh sĩ đã tham gia quá trình cứu hộ người đàn ông Hà Lan, họ dùng dây thừng và trực thăng để đưa anh ta ra khỏi hiện trường trước khi chuyển bến bệnh viện cách đó 5km.

Một quan chức an ninh cho biết: "Sức khỏe của ông đã ổn định và không còn nguy hiểm".

'Tận cùng thế giới' là tên vách núi nổi tiếng nằm trong khu bảo tồn Horton Plains, vốn thu hút được rất nhiều du khách ở Sri Lanka.

Tùng Đinh
(theo The Mirror)
Bình luận
vtcnews.vn