
Chúc một câu, bị đuổi khỏi tiệc cưới
Thấy chồng trở về nhà với vẻ mặt hậm hực, vợ ngạc nhiên hỏi: "Anh về sớm thế, không phải hôm nay đi ăn cưới anh Tèo sao?".
Thấy chồng trở về nhà với vẻ mặt hậm hực, vợ ngạc nhiên hỏi: "Anh về sớm thế, không phải hôm nay đi ăn cưới anh Tèo sao?".
Trên đường đưa dâu về, đoàn của chú rể liên tiếp gặp chốt chặn của dân làng phía nhà gái, họ viện cớ phong tục để cướp thuốc lá và rượu, không cho đưa dâu đi.
Vì quá mệt mỏi nên lười vệ sinh tay chân và không tháo kính áp tròng, chú rể họ Tiêu bị mù mắt phải ngay sau đêm tân hôn do nhiễm trùng nặng.
Do sát thủ nhận nhầm người nên chỉ vài phút sau khi hôn lễ hoàn tất, chú rể Marco (Mexico) bị bắn chết ngay trước mặt người vợ mới cưới.
Cảnh chú rể khổ sở ngồi dưới hố để khách đổ nước tương, đậu phụ thối lên người được giải thích là "theo phong tục địa phương" khiến cư dân mạng Trung Quốc ngán ngẩm.
Chú rể và cả nhà trai giận run người nhưng bất lực vì đến giờ lành mà cô dâu vẫn ngồi chễm chệ trên giường chơi game, dứt khoát đòi xong ván mới chịu lên xe hoa.
Từng gây sốt về đám hỏi ngập tràn Doraemon vào năm 2021, cô dâu - chú rể miền Tây tiếp tục tạo điểm nhấn trong đám cưới với trang trí mang phong cách Doraemon.
Đám cưới 3 người không phải là chuyện mới ở Malaysia, nhưng trường hợp đặc biệt này vẫn khiến dân mạng xôn xao không ngớt.
Phát hiện chú rể đẹp trai bị đổi thành một người đàn ông xấu xí, thiểu năng trí tuệ, cô dâu khóc tại chỗ, tha thiết đòi huỷ bỏ cuộc hôn nhân.
Trò vui vẻ quá đà của chú rể trong hôn lễ khiến người bạn thân thiệt mạng, còn bản thân anh ta đối mặt với cáo buộc giết người.
Khi cô dâu giơ tay phấn khích báo rằng mình đã thắng trò chơi trên sân khấu, chú rể buồn bực nhìn vợ chằm chằm rồi vung tay đấm mạnh vào đầu cô.
Trong khi nhiều chú rể vui mừng không ngớt khi thoát kiếp độc thân, lấy được vợ thì nhiều anh chàng khác lại có biểu cảm trái ngược hoàn toàn.
Sốt ruột vì xin đón dâu mãi mà nhà gái cố tình làm khó, một phù rể bí quá hoá liều, lấy ra hai quả bom khói nhỏ được chuẩn bị sẵn, ném vào phòng cô dâu.
Tổng giá trị của hồi môn của cô dâu lên tới 8 triệu nhân dân tệ (gần 27 tỷ đồng) nhưng chú rể vẫn mang vẻ mặt buồn bã, chán nản.
Quá choáng váng và thất vọng khi phát hiện chú rể bị hói và phải dùng tóc giả, cô dâu dừng ngay đám cưới, chạy đến đồn cảnh sát nhờ can thiệp.
“Vết thương đau nhưng trái tim không đau”, đó là dòng chú thích đi kèm với video câu chuyện về một chú rể tham dự đám cưới của mình trên chiếc xe lăn.
Những bất ngờ vô tình nảy sinh có thể biến đám cưới từ ngày vui trở thành thảm họa.
Hình ảnh cầu thang dài với mỗi bậc được xếp ngay ngắn một ly rượu đã dấy lên nhiều tranh cãi.
Một cô gái gây chú ý khi hóa trang thành bà lão để đi chụp ảnh cưới nhằm thử tấm chân tình của bạn trai.
Quan khách bàn tán xôn xao về ngoại hình của cô dâu, và những lời của chú rể sau đó không chỉ khiến những người dự đám cưới mà cả cộng đồng mạng cũng tán thưởng.
Dù cố gắng chống trả nhưng do chênh lệch sức lực quá lớn, cô dâu không biết làm gì ngoài la hét đau đớn và vùng vẫy mong thoát được ra.
Dù trông rất "xinh đẹp" nhưng khi đối mặt với nhà trai và quan khách, các “phù dâu” này lại không giấu nổi sự ngại ngùng, liên tục cúi đầu e thẹn.
Nhân lúc nhân viên khách sạn không để ý, cô dâu và chú rể rủ nhau bỏ trốn, quỵt luôn số tiền cỗ bàn và tiền tổ chức hôn lễ hoành tráng.
Tình cảnh éo le của cặp vợ chồng trẻ khiến dân mạng vừa thương vừa không nhịn được cười.
Hình ảnh cặp đôi cô dâu, chú rể ngồi trong nồi nhôm di chuyển qua dòng nước lũ tới địa điểm tổ chức đám cưới thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Ấn Độ.
Giới chức tỉnh Hồ Nam khuyến khích phụ nữ trẻ ở lại quê hương, thúc đẩy việc kết hôn với đàn ông trung niên độc thân gây nhiều ý kiến trái chiều.
Chú rể hối lộ cha cố 10.000 rúp để được bỏ qua lời thề chung thủy khi làm phép cưới, nhưng đến ngày kết hôn phải lâm cảnh dở khóc dở cười.
Đa số mọi người đều chỉ trích màn nháo tân hôn là "lố bịch", "thô tục", thậm chí có người cho rằng chú rể cố tình chọn nhầm người.
Nhiều người chỉ trích sếp của chú rể vì không tôn trọng nhân viên, ép nhân viên làm việc ngay cả trong ngày cưới.
Vừa đến nhà gái đón dâu, chú rể và 3 phù dâu bị bắt trói vào cột điện rồi đánh đập, cho đến khi họ bơ phờ, đầu óc, trang phục tả tơi mới được tha.