Chọn đúng nhà cửa lỏng lẻo, tên trộm xui xẻo gặp họa đau đớn

Chuyện bốn phươngThứ Năm, 16/03/2023 18:28:00 +07:00
(VTC News) -

Xui xẻo khi bị cửa gỗ chèn ép không thoát ra được, tên trộm mắc kẹt suốt 5 tiếng, phải nhờ đến chủ nhà gọi cảnh sát giải cứu.

Vài ngày trước, một người đàn ông 30 tuổi ở Bắc Sumatra, Indonesia, do túng thiếu, không thể vay mượn ai đã quyết định đi ăn trộm. Nhân lúc đêm tối vắng vẻ, mọi người ngủ say, tên trộm đã đột nhập vào một căn nhà cửa nẻo lỏng lẻo, định bụng sẽ cuỗm sạch đồ vật có giá trị trong nhà.

Mới đầu, mọi chuyện khá suôn sẻ, tên trộm thành công đột nhập vào nhà và lấy được một số vật dụng có giá trị. Thế nhưng, bất ngờ xảy ra khi tên trộm đang rón rén lẻn ra ngoài. Vào khoảnh khắc lách người qua khe cửa, thanh gỗ chặn cửa bất ngờ rơi xuống trúng bụng của tên trộm, khiến gã bị chèn ép đến mức không cử động nổi. Dù cố gắng thế nào, tên trộm cũng không thể thoát ra ngoài.

Chọn đúng nhà cửa lỏng lẻo, tên trộm xui xẻo gặp họa đau đớn - 1

Tên trộm xui xẻo bị cửa gỗ nặng nề chèn ép, không sao thoát thân được.

Đáng nói, vì chủ nhân ngủ quá say nên dù thanh gỗ rơi xuống và tên trộm kêu rên vì đau, anh cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Suốt 5 tiếng sau đó, tên trộm bị giữ trong tư thế đau đớn, khó chịu vô cùng.

Mãi đến sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, chủ nhân ngôi nhà mới phát hiện tên trộm bị mắc kẹt ở cửa, vẻ mặt khá đau khổ. Thấy  tội nghiệp tên trộm, chủ nhà liền gọi điện thoại báo cảnh sát.

Sau khi cảnh sát đến hiện trường, việc đầu tiên là cứu giúp tên trộm sau đó đưa gã đến bệnh viện điều trị. Sau khi việc cứu trị xong xuôi, tình trạng ổn định, tên trộm bị đưa về đồn cảnh sát để chịu trách nhiệm về hành vi phạm pháp của mình.

Tùy Ý(Nguồn: Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn