Chiếm chỗ người khác trên tàu, cô gái thẳng tay tát cảnh sát và cái kết đắng

Chuyện bốn phươngThứ Ba, 03/10/2023 07:30:00 +07:00
(VTC News) -

Bị nhắc nhiều lần vẫn không chịu trả chỗ cho người khác, cô gái lao vào tát viên cảnh sát định cưỡng chế mình và có thể sẽ phải đối diện với án tù 1,5 năm.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Đường sắt Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sự việc xảy ra trên chuyến tàu D1842 chạy giữa ga Tây Phật Sơn và ga Quảng Ninh.

Trên toa hạng hai của chuyến tàu này, cô gái họ Thực bị nhân viên yêu cầu rời khỏi ghế của người khác mà cô đang chiếm dụng để trở về ngồi đúng chỗ của mình. Cô gái chẳng những không chịu nghe mà còn làm ầm ĩ ở hành lang toa tàu, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp.

Bị yêu cầu về đúng chỗ của mình, cô gái trẻ tát cảnh sát.

Bị yêu cầu về đúng chỗ của mình, cô gái trẻ tát cảnh sát.

Khi cảnh sát tới nơi, nhắc nhở và cảnh cáo, cô Thực vẫn phớt lờ. Sau 2 lần nhắc nhở không thành, viên cảnh sát trẻ tiến tới chuẩn bị tiến hành biện pháp cưỡng chế thì cô ta lao đến, tát thẳng vào mặt anh, miệng hét lên: "Sao anh dám chạm vào tôi?".

Ngay lập tức, cô Thực bị khống chế, đưa về đồn cảnh sát địa phương. Vụ việc đang được xử lý. Nếu bị truy tố với tội danh tấn công, chống người thi hành công vụ, cô Thực có thể phải đối diện với án tù 1,5 năm.

Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu cho biết sẽ thông báo kết quả vụ việc tới công chúng, đồng thời lưu ý hành khách rằng mạng lưới giao thông đang chịu áp lực rất lớn trong kỳ nghỉ kéo dài, mong mọi người không hành xử thiếu văn minh, ảnh hưởng đến người khác và chính mình.

Tùy Ý(Nguồn: Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn