Chị gái 'bệnh nhân số 17' nhiễm Covid-19 thế nào?

Thời sự quốc tếThứ Năm, 12/03/2020 11:00:00 +07:00
(VTC News) -

Nga Nguyễn, chị gái của bệnh nhân số 17 tránh xa mạng xã hội những ngày qua và đang chờ đợi kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 2 vào tuần tới.

Nga Nguyễn, 27 tuổi được xem là "bệnh nhân số 0" của giới thời trang. Cô là khách mời trong show Gucci ở Milan và Saint Laurent ở Paris, hai trong số những sự kiện được ưa thích nhất trong mùa thời trang ứng dụng. 

Sau khi ho liên tục trong lần thăm khám bác sỹ định kỳ cùng thành viên trong gia đình, Nga được thông báo nhiễm Covid-19 ngay hôm sau. 

Cô nhập viện điều trị tại châu Âu và bắt đầu lùng trong trí nhớ những người mình từng tiếp xúc. Nga liên hệ với em gái mình là N.H.N để báo về tình hình hiện tại và lo ngại N. cũng có thể nhiễm bệnh.

Chị gái 'bệnh nhân số 17' nhiễm Covid-19 thế nào? - 1

Nga Nguyễn tham dự Met Gala hồi tháng 5/2018. (Ảnh: Getty)

N. quả thật đã nhiễm bệnh. Không những thế, sự gian dối trong quá trình khai báo y tế của cô khiến mầm bệnh lây lan ở nhiều khu vực tại Việt Nam sau nhiều tuần không ghi nhận thêm bất cứ ca nhiễm nào. 

"Mọi người nói tôi bay về nước, rằng tôi biết mình bị nhiễm bệnh khi đang tham dự show. Nhưng điều đó không phải sự thật", Nga nói. 

Nhiều người không quan tâm Covid-19 bùng phát vào thời gian nào và lịch trình của Nga tại Italy ra sao, họ chỉ biết Nga và N. có mặt trong các show thông qua các tấm ảnh mà cặp chị em này đăng trên Instagram. Nga nói cô phải xóa tài khoản vì nhận được quá nhiều tin nhắn đe dọa.

New York Times nói Nga và N. là con gái của ông trùm thép. Cô có bằng khoa học chính trị tại Đại học King, London và từng làm việc ở bộ phận mỹ phẩm và nước hoa của tập đoàn LVMH tại Paris trước khi tham gia công việc kinh doanh của gia đình.

Nga không nhận mình là người có sức ảnh hưởng, nhưng nói mình yêu thời trang và thường xuyên tham gia các sự kiện từ thiện. 

Chị gái 'bệnh nhân số 17' nhiễm Covid-19 thế nào? - 2

 

Cô hai lần góp mặt trong sự kiện âm nhạc danh giá Met Gala, chụp ảnh cùng nhiều nhân vật "có số má" trong làng thời trang thế giới như Naomi Campbell, Anna Dello Russo, Jonathan Newhouse.

"Tôi hoàn toàn hiểu được cái nhìn cực đoan khi thế giới đang trong cơn cuồng loạn vì dịch bệnh này. Nhiều người chăm chăm soi mói chúng tôi nhưng tôi nghĩ rằng phần lớn dựa trên các giả định và những tưởng tượng về hậu quả của các sự việc", Nga nói.  

Hôm 18/2, sau khi rủ N. tới Milan để tham dự show của Gucci, Nga và em gái bay từ London qua Italy trong tâm trạng phấn khích. Hai người ở lại Italy trong ít nhất 48 giờ. Nga nói vào thời điểm đó, không ai nói về virus corona chủng mới. Tới ngày 20/2, ca nhiễm đầu tiên ở Italy được ghi nhận ở vùng Lombardy.

Tới 25/2, cả hai bay tới Paris dự show của Saint Laurent. Lúc đó, Italy bắt đầu nổi lên như một ổ dịch. Cuối tuần vừa qua, N. bay về Việt Nam. 

Video: Cuộc sống bên trong khu cách ly

"Chúng tôi thấy ổn trong thời gian đó. Tôi vẫn tới phòng tập và đi làm", Nga kể lại. 

Ngày 2/3, Nga đi công tác. Các cơn ho bắt đầu kéo tới. Ngày hôm sau, cô biết mình nhiễm bệnh. 

"Lúc đâu, tôi rất lo lắng. Phải nghĩ xem, làm thế nào và khi nào nó xảy ra", Nga nói. Cô bị cách ly từ đó, nhiệt độ cơ thể dao động quanh 39 độ và ho thường xuyên. 

Nga cho biết đã liên hệ với Gucci và Saint Laurent cũng như bạn bè, người thân, chuyên viên trang điểm và nhiếp ảnh gia của mình. Cả Gucci và Saint Laurent đều hồi đáp rằng nhân viên của họ không có dấu hiệu nhiễm bệnh và họ sẽ thông báo cho những người gần cô. 

Nằm tại bệnh viện, Nga đang mòn mỏi chờ đợi kết quả xét nghiệm vào đầu tuần tới, hy vọng virus sẽ biến mất. 

Đối với mạng xã hội, hiện tại, cô tìm cách tránh xa.

"Sau khi phục hồi và trở lại cuộc sống bình thường, tôi sẽ dùng lại nó", cô nói. 

Song Hy(Nguồn: The New York Times)
Bình luận
vtcnews.vn