"Cháy" phòng nhà nghỉ đầu năm

Kinh tếThứ Bảy, 28/01/2012 12:45:00 +07:00

(VTC News) - “Hết phòng” – là câu trả lời khá quen thuộc khi khách tìm hỏi thuê nhà nghỉ dịp đầu năm này.

(VTC News) - “Hết phòng” – là câu trả lời khá quen thuộc khi khách tìm hỏi thuê nhà nghỉ dịp đầu năm này.


“Cháy” phòng nghỉ


Khác hẳn với sự vắng vẻ của nhiều tuyến đường ở Hà Nội vào những ngày đầu năm mới này, tại một số con ngõ hẻm dẫn vào các khu nhà nghỉ lại luôn tấp nập người ra vào.

Dạo qua một số khu phố như: Cầu Giấy, Khương Trung, phố Vọng, Giải Phóng,…những tấm biển “Nhà nghỉ” là nơi tập trung rất đông khách.

Nhà nghỉ cháy phòng dịp đầu năm. Ảnh: PV 
Tìm vào nhà nghỉ ở số 8 Ngọc Hà (Hà Nội), chưa để khách hỏi dứt câu, bà chủ quán đã lắc đầu: “Hết phòng rồi. Nếu thuê qua đêm thì về đi, còn thuê theo giờ thì chờ một lúc, chắc sắp có người trả phòng”.

Cũng theo bà chủ nhà nghỉ này, những ngày đầu năm, khách thuê chủ yếu thuê theo giờ, còn thuê để ngủ qua đêm thì rất ít.

Khi hỏi về khách thuê, bà chủ này cho biết: “Khách chủ yếu là người trẻ, toàn học sinh với sinh viên, chứ người lớn, Tết nhất nhiều việc, khó mà “trốn” đi ra ngoài được. Bọn trẻ thì năm nay nghỉ nhiều, rảnh rang nên mới vào đây đông”.

Ghé vào một nhà nghỉ khác trên phố Kim Mã lúc 4h chiều, nhưng PV vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu của chủ quán: “Hết phòng rồi!”.

Đắt khách, thì giá cũng phải đắt “cắt cổ”

Tìm được nhà nghỉ dịp đầu năm đã khó, một phần vì khách đông, phần khác vì đầu năm nhiều nhà nghỉ  vẫn chưa hoạt động trở lại do nhân viên nghỉ Tết.

Nhưng muốn thuê nhà nghỉ còn “khó” hơn, vì đông khách nên giá được đẩy lên rất cao, nhiều khách đã không khỏi choáng với mức giá “cắt cổ” này.

Giá của các phòng nghỉ thường được đội lên gấp đôi, gấp ba ngày thường. Theo bà chủ nhà nghỉ số 8 Ngọc Hà (Hà Nội), đối với phòng bình dân muốn thuê qua đêm, có giá 300.000 đồng/đêm (ngày thường là 150.000 đồng/đêm). Đối với phòng đẹp, rộng hơn thì 500.000 đồng/đêm (ngày thường là 200.000 – 220.000 đồng/đêm).

Còn đối với khách thuê theo giờ, phòng bình dân: 100.000 đồng cho 2 giờ đầu và 30.000 đồng/giờ cho các giờ tiếp theo. Phòng đẹp hơn thì 120.000 đồng cho 2 giờ đầu tiên và 50.000 đồng/giờ cho các giờ tiếp theo.

Thấy khách chê đắt, bà chủ liền nói: “Giờ này đắt thế, chứ đắt nữa cũng không có phòng cho thuê. Còn muốn rẻ thì chờ hết Tết”.

Ghé vào hỏi một nhà nghỉ khác trên đường Giải Phóng (Hà Nội), mức giá mà các chủ nhà hét đều không “dễ chịu” chút nào.

Nhà nghỉ Tuyết Anh ở tận sâu trong ngõ trên đường Giải Phóng, phòng khá rộng, thiết bị đẹp, nhưng nhân viên ở đây cho biết, 450.000 đồng/phòng/đêm (ngày thường chỉ khoảng 250.000 đồng/đêm), còn thuê theo giờ thì 150.000 đồng cho 2 giờ đầu và 30.000 đồng/giờ cho các giờ sau.

“Ngày Tết này cho thuê theo giờ lãi hơn, nên nếu khách muốn thuê để ngủ tá túc qua đêm, chắc khó lắm. Nhưng nếu cần, có thể thỏa thuận giá thêm với chủ xem sao”, một nhân viên dọn phòng cho biết.

Châu Anh
Bình luận
vtcnews.vn