Chán sống, thanh niên ném gạch từ nhà chung cư để nhận án tử cho tội giết người

Chuyện bốn phươngThứ Tư, 06/12/2023 10:58:00 +07:00
(VTC News) -

Chán sống nhưng không dám tự sát, tên Chu cố ý ném gạch xuống từ tầng 32 chung cư để bị bắt và tuyên án tử hình, một viên gạch đã khiến cô gái 28 tuổi thiệt mạng.

Một người đàn ông thất nghiệp ở Trung Quốc cảm thấy cuộc sống cùng quẫn, sinh ra ác cảm với xã hội nên tìm cách phạm trọng tội để bị bắt và chịu mức án tử hình.

Thảm kịch xảy ra vào ngày 22/6 khi người phụ nữ họ Lưu (28 tuổi) đi du lịch đến Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Trong lúc ghé thăm một khu phố bán đồ ăn vặt nhộn nhịp, cô bị một viên gạch từ tầng cao của tòa chung cư rơi xuống đập trúng đầu. Lưu ngã gục tại hiện trường và được xác nhận đã chết trên xe cứu thương trên đường đến bệnh viện.

Thủ phạm là thanh niên họ Chu (23 tuổi), đến từ tỉnh Giang Tây, đang thuê một căn hộ ở tầng 32 trong tòa chung cư đó. Chu đầu thú với cảnh sát ngay sau khi vụ việc xảy ra và khai rằng y đã ném 8 viên gạch từ phòng mình hôm đó, một viên đập trúng nạn nhân.

Trong vòng 5 ngày trước khi cô Lưu gặp nạn, Chu đã ném xuống những bình nước 5 lít, lon nước ngọt và gạch khiến ít nhất hai người bị thương nhẹ. Những viên gạch đó được lấy từ hành lang bên trong tòa nhà.

Giải thích về động cơ gây án của mình, trong phiên điều trần trước Tòa án Nhân dân Trung cấp Trường Xuân vào ngày 27/11 vừa qua, Chu nói: “Sống tiếp thật là vô nghĩa. Tôi muốn nhảy khỏi căn hộ nhưng cảm thấy rất sợ hãi nên tôi muốn giết người bừa bãi để bị cảnh sát bắt và xử tử".

Lưu đã chết ngay sau khi bị Chu ném gạch trúng đầu. (Ảnh: Baidu)

Lưu đã chết ngay sau khi bị Chu ném gạch trúng đầu. (Ảnh: Baidu)

Tòa án chưa ra phán quyết nhưng các công tố viên muốn mức án tử hình được tuyên vì Chu không xin lỗi gia đình nạn nhân, cũng không tỏ ra hối hận. Việc anh ta đầu thú không đủ để được khoan hồng.

Theo chị gái của nạn nhân, gia đình tên Chu cũng chưa bao giờ xin lỗi gia đình cô, thậm chí còn đưa ra giấy chứng nhận y tế để chứng minh Chu mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, thông tin Chu mắc bệnh đã bị cảnh sát bác bỏ sau khi kiểm tra.

Chị gái cô Lưu cũng cho biết, sau khi tên Chu nhận mức án thích đáng cho hành vi cố ý giết người, gia đình cô sẽ kiện chủ sở hữu tòa chung cư, công ty quản lý tài sản chung cư cũng như những người chịu trách nhiệm về khu phố nơi cô gái xấu số gặp nạn.

“Nếu bất kỳ công ty, đơn vị nào trong số này hành động để ngăn chặn Chu khi anh ta lần đầu tiên ném đồ vật ra khỏi phòng thì em gái tôi đã không gặp phải thảm kịch như vậy”, người chị nói.

Luật Hình sự Trung Quốc quy định, người ném đồ vật từ trên cao gây thương tích nghiêm trọng, tử vong hoặc gây thiệt hại lớn về tài sản công sẽ phải đối mặt với án tù ít nhất 10 năm, án chung thân hoặc tử hình.

Vụ giết người này gây làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội, nhiều bình luận ủng hộ việc tuyên mức án nặng cho tên Chu và buộc các đơn vị liên quan đến tòa nhà phải chịu trách nhiệm: “Việc tuyên án tử hình cho thủ phạm là đúng đắn. Nó có thể là lời cảnh báo cho những người thích ném đồ vật từ trên cao”; "Tôi ủng hộ gia đình Lưu trong cuộc chiến của họ để buộc ba đơn vị có liên quan phải chịu trách nhiệm”; "Sao có thể để một người có ý định giết người nhởn nhơ ngoài xã hội, cần phải trừng phạt thích đáng"...

Nhật Thùy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn