CĐV lão thành của CLB Nam Định: Tình yêu bị phản bội, cổ vũ làm gì

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 11/08/2023 08:47:00 +07:00
(VTC News) -

Các thành viên của hội CĐV bóng đá Nam Định cho rằng niềm tin của họ đã bị phản bội nhưng chẳng ai trả lời cho họ về trận thua cay đắng.

"Bây giờ, đội Nam Định có tâm thế khác. Cầu thủ có nhiều tiền, có lương thưởng cao, đội bóng có nhiều cầu thủ ngôi sao nhưng đá như thế là lỗi của các bạn ấy. Các bạn phải xin lỗi chúng tôi chứ chúng tôi cần gì phải đến chất vấn các bạn ấy", ông Nguyễn Văn Quân - thành viên của Ban chấp hành Hội cổ động viên bóng đá Nam Định vừa giải thể nói với VTC News.

Không lời an ủi

Cho đến thời điểm này, thất bại 1-2 trước CLB Công an Hà Nội có lẽ vẫn ám ảnh nhiều CĐV Nam Định. Cánh tay thừa của Ngô Đức Huy như cái tát mạnh vào chính niềm tin và hy vọng của người hâm mộ dành cho các cầu thủ mà họ coi như con, em trong gia đình mình. Giữa cơn mưa tầm tã của miền Bắc, hàng ngàn CĐV Nam Định phải thất vọng ra về sau trận thua của đội bóng quê hương.

Ông Nguyễn Văn Quân đội mưa cổ vũ cho đội bóng quê hương. CĐV này là gương mặt quen thuộc trong mọi trận đấu của đội bóng thành Nam.

Ông Nguyễn Văn Quân đội mưa cổ vũ cho đội bóng quê hương. CĐV này là gương mặt quen thuộc trong mọi trận đấu của đội bóng thành Nam.

"Chúng tôi có đầy đủ cảm xúc của những trái tim nóng, trái tim yêu thương, trái tim đam mê. Một khi tình yêu, sự tin tưởng đã bị phản bội thì còn đi cổ vũ làm gì", ông Quân chua chát. Người đàn ông có biệt danh Quân "điên" lần đầu tiên rời sân ở phút 61 và không xem hết một trận đấu.

Chiều 9/8, Hội cổ động viên bóng đá Nam Định lên tiếng xác nhận sẽ giải thể bởi "chẳng có chút niềm tin nào vào đội bóng". Quyết định này được sự đồng thuận của 100% thành viên ban chấp hành. Mọi hoạt động cổ vũ của các thành viên trực thuộc hội sẽ dừng lại. 

Tuy nhiên, trận thua không phải lí do chính dẫn đến quyết định này. Các cổ động viên chạnh lòng, bởi trong cơn thất vọng tràn trề, đội bóng dường như không cần đến họ. Sợi dây kết nối giữa người hâm mộ và đội bóng thành Nam chỉ có một chiều từ khán đài đi xuống, không có ngược lại. CLB Nam Định thi đấu không tốt và cũng không kết nối trở lại với các cổ động viên bằng bất cứ động thái nào khác.

"Đến thời điểm này, tuyệt đối không có bất kì cuộc trao đổi nào giữa đội bóng và chúng tôi cả. Ban huấn luyện, đơn vị chủ quản, lãnh đạo CLB Nam Định cần phải đặt vấn đề, trả lời thoả đáng cho chúng tôi tại sao có một trận thua như vậy. Thua rất khó hiểu, thua không có sức chiến đấu không thể ngẩng cao đầu.

Suốt một tuần, chẳng có nổi cuộc điện thoại. Văn phòng công ty Cổ phần bóng đá Thép Xanh Nam Định và văn phòng Hội CĐV bóng đá Nam Định cách nhau mấy trăm mét nhưng họ cũng không sang được. Không một cuộc gặp, không lời giải thích", ông Quân nói.

Đội bóng dứt tình với cổ động viên

Ông Nguyễn Văn Quân nói rằng Hội CĐV bóng đá Nam Định - với lá cờ gắn khẩu hiệu "Hào khí Đông A" mang danh hoạt động tự phát nhưng đã đồng hành cùng đội trong suốt 10 năm qua và làm được nhiều điều đặc biệt. Các thành viên ban chấp hành cũ không chịu bất kì sức ép từ cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp nào. Họ tự bỏ tiền túi cho đam mê của mình.

Hội CĐV Nam Định giải thể.

Hội CĐV Nam Định giải thể.

Ông Nguyễn Văn Quân bình thản: "Nếu chúng tôi không vay mượn cảm xúc, chúng tôi không coi đấy là con, là em của chúng tôi, đấy là đội bóng của Nam Định thì khó có thể cổ vũ nhiệt tình như vậy được. Bây giờ tôi không phải vay mượn cảm xúc nữa đâu. Đội bóng của họ thì họ cứ đá với nhau, cứ xem với nhau đi.

Tôi không xem nhưng không lôi kéo ai làm như mình. Lựa chọn là ở mỗi người. Thật lòng, một năm qua tôi không coi rằng đó là đội bóng của riêng nhà tài trợ nhưng lúc này, đội bóng thực sự không còn của chúng tôi".

Từ ngày đội bóng Nam Định rơi xuống hạng nhì vào năm 2013, một hội CĐV gồm nhiều người dân ở thành phố Nam Định và các huyện trong tỉnh được thành lập. Họ đau đáu giấc mơ trở lại V-League và hy vọng ấy được đền đáp sau 5 năm ngụp lặn ở các giải đấu hạng thấp. 

Trong những năm gần đây, đội bóng thành Nam luôn phải đối mặt với khó khăn, lúc nào cũng nguy cơ giải thể hoặc xuống hạng. Tuy nhiên, CLB Nam Định có thứ đặc sản mà nhiều đội bóng V-League mơ ước. Đó chính là những khán đài rộn ràng của sân Thiên Trường.

Đáng tiếc, những người như ông Quân và các thành viên của Hội CĐV bóng đá Nam Định có văn phòng ở sân Thiên Trường hoàn toàn bị đội nhà lãng quên, ngó lơ. Đội bóng thành Nam phát đi tín hiệu rằng họ sẽ thành lập một hội CĐV bóng đá chính thống, hoàn toàn mới và quyền lực sẽ được trao cho các thành viên mới. Mục tiêu của đội bóng là hướng đến sự "chuyên nghiệp khi cổ động". 

"Tôi không chạnh lòng. Trái lại, tôi vui khi Hội CĐV bóng đá Nam Định có quy củ, có dấu riêng và được công nhận bởi các đơn vị có thẩm quyền. Bóng đá Nam Định có hàng chục năm lịch sử phát triển. Giờ đây, hội có người quản lý, có thể là Sở Văn Hoá - Thể thao và Du lịch hoặc chính đội bóng. Chúng tôi mong mỏi có một sự phát triển mới. Nếu họ làm tốt, tôi rất ủng hộ và mong sẽ có sự phát triển tương xứng. Đây là lời từ đáy lòng tôi", ông Quân nói.

Hội cổ động viên được tổ chức quy củ, văn minh là điều nên được ủng hộ. Vấn đề nằm ở chỗ, thông điệp này được phát đi ngay sau khi "hội tự phát" tuyên bố giải thể. Không phải là xoa dịu, an ủi người hâm mộ sau khi gây thất vọng, dường như đội bóng thành Nam chọn giải pháp... thay cổ động viên.

Mai Anh
Bình luận
vtcnews.vn