Câu chuyện của những cô gái vỡ mộng chân dài

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 12/09/2022 11:22:20 +07:00

Tâm cho biết, dù đã qua gần 5 năm, đôi chân của cô đã lành sẹo nhưng mỗi khi trái gió trở trời, vết thương lại gặm nhấm vào tận xương tủy.

Y học có thể giúp con người thỏa cái khát khao sắc đẹp, mang tới niềm tin, ước mơ và sự kiêu hãnh với cuộc sống. Nhưng, cái giá để có được một vẻ đẹp nhân tạo ấy là vô cùng chát đắng, phải đánh đổi bằng nỗi đau đớn về thể xác, bức bối về tinh thần, cùng trăm ngàn nỗi lo khác… 

Khát vọng được đẹp hơn

Nhờ mối quan hệ thân quen giới thiệu và qua nhiều lần ngỏ lời, Minh Tâm mới đồng ý chia sẻ câu chuyện “chân dài” của mình cho chúng tôi. Nhắc lại khoảng thời gian phải chiến đấu với nỗi đau đớn kinh hoàng từ vết thương kéo chân, Tâm cho biết, dù đã qua gần 5 năm, đôi chân của cô đã lành sẹo nhưng mỗi khi trái gió trở trời, vết thương lại gặm nhấm vào tận xương tủy.

Câu chuyện của những cô gái vỡ mộng chân dài - 1

Phẫu thuật chân là cuộc đại phẫu phức tạp

Minh Tâm sinh ra tại một bản làng nghèo của tỉnh Kon Tum. Mẹ Tâm là người nhỏ bé, chỉ cao 1,4m, cô con gái lại giống gen của mẹ và cũng chỉ sở hữu chiều cao 1,45m. Quá tuổi dậy thì, học hết cấp 3 và lên đại học, Tâm vẫn chỉ như cô bé lớp 10, đứng tới cổ chúng bạn cùng tuổi. Tâm luôn giấu mình trong sự mặc cảm, tự ti, không dám giao tiếp, hòa hợp với cuộc sống đất thị thành.

Ra trường, Tâm cầm tấm bằng cử nhân chuyên ngành văn hóa du lịch đi vào các công ty xin việc. Chưa kịp phỏng vấn thì đã bị từ chối bởi “ngoại hình” không đạt. Tâm gõ cửa khắp nơi, đều nhận được cái lắc đầu. Họ khuyên Tâm chọn nghề nào phù hợp với sức khỏe về thể trạng. Cuối cùng, Tâm buộc phải làm nhân viên thu ngân cho một khu vui chơi giải trí, công việc hoàn toàn không liên quan đến chuyên ngành đã học.

Tâm vừa làm vừa học thêm tiếng Anh với ước mong sẽ ra nước ngoài làm việc. Nhưng, muốn ra nước ngoài thì Tâm phải sắm cho mình “đôi cánh” và cả đôi chân... dài thêm một chút.

Khi đã có chút kinh phí cùng vốn liếng ngoại ngữ tạm ổn, Tâm quyết định sang Singapore kéo chân. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, chờ đợi và đến lượt phẫu thuật, Tâm vô cùng hào hứng và tự tin bước vào chặng đường mới trong cuộc đời của mình. Tuy nhiên, phẫu thuật kéo chân là một cuộc đại phẫu, diễn ra nhiều lần cho đến khi hoàn thành theo đúng chiều cao mong muốn của khách hàng.

Tâm hoàn toàn không thể lường trước được điều kinh khủng đang đợi mình ở phía trước. Vết thương sau cuộc phẫu thuật đau không thể diễn tả bằng lời. Sức vóc nhỏ bé của Tâm tưởng như gục ngã và muốn chết bởi những cơn đau giày vò, như từng mũi kim xuyên vào xương tủy của cô. Tâm không thể trở về Việt Nam được mà phải thuê phòng bên Singapore để theo dõi, tập vật lý trị liệu cho tới khi thực sự an toàn và có thể đi lại bình thường. Không còn tiền, Tâm phải vay mượn bạn bè, rồi bí quá đành gọi điện về gia đình khai thật để nhờ hỗ trợ tài chính. Cha mẹ Tâm đã bán mảnh đất ở quê gửi tiền cho con.

Tâm cho biết, những ngày đầu, đến cựa mình cũng khiến cô chảy nước mắt. Đêm không ngủ được vì cơn đau thấu xương, xuyên tới óc. “Bất cứ ai chỉ cần nghe kể thôi đã thấy đau rồi. Nào thì cắt xương, xuyên đinh qua xương để đặt khung kéo, đóng đinh nội tủy chốt một đầu gần để kéo xương thẳng trục và sẽ chốt lại đầu xa khi đạt chiều dài cần kéo.

Câu chuyện của những cô gái vỡ mộng chân dài - 2

Minh Tâm đã trở thành cô gái chân dài sau cuộc kéo chân đầy đau đớn

Đau âm ỉ, nhức buốt khi kéo xương mỗi ngày 1 mm. Một ngày kéo 4 lần, bắt đầu kéo 7-10 ngày sau mổ. Gân cơ, mạch máu, thần kinh cũng bị kéo căng theo xương...”, Minh Tâm chia sẻ về quá trình trải qua cơn đau kéo chân.

Nỗi đau khiến Tâm không thể nuốt nổi thứ gì vào bụng, vì chỉ há miệng ra cũng đau rồi. Tâm phải truyền dinh dưỡng và húp cháo, uống sữa. Khi công đoạn kéo chân hoàn tất là đến tiến trình tập đi. Đây là giai đoạn ngồn ngộn sự đau đớn, không khác gì khi phẫu thuật. Bởi lẽ, các khớp xương sau phẫu thuật sẽ phải khởi động và đang trong quá trình lành sẹo. Mỗi bước đi chẳng khác nào một nhát búa đập vào đầu gối hoặc mắt cá chân, ai đã từng bị thương ở những vùng đó sẽ thấu hiểu được nỗi đau.

Những đêm dài một mình gặm nhấm nỗi đau, Tâm tự nhủ, liệu mình đã chọn đúng con đường chưa, liệu đây có phải là quyết định hoàn hảo cho cuộc đời? Giờ thì không thể quay đầu được nữa, đã quá muộn. Chỉ còn một cách là chấp nhận và chịu đựng, kiên cường và mạnh mẽ.

Những bước đi đầu tiên trên đôi chân được kéo dài 11cm của Tâm không khác nào vịt đi, nó khều khào, cong queo và khúc khuỷu, đó là một dạng khuyết tật đúng nghĩa. Hơn một năm sau, trải qua vô vàn đau đớn, tưởng như chết đi sống lại, Minh Tâm cũng kiêu hãnh trở thành một cô gái có chiều cao tương đối. May mắn đã mỉm cười với Tâm khi trong thời gian ở Singapore cô gặp một sếp lớn làm du lịch bên Hà Lan đang muốn phát triển du lịch ở Việt Nam và cần một thông dịch viên. Tâm được nhận vào làm với mức lương ổn định.

Chiều cao tương xứng với nhan sắc, Minh Tâm đã biến mình từ một “con vịt xấu xí” thành “thiên nga lộng lẫy”, được gia đình, bạn bè tự hào, ngưỡng mộ. Tuy nhiên, từ ngày kéo chân dài ra, Minh Tâm không thể đi leo núi hay thực hiện các chuyến phượt dài, hay chạy nhảy như ngày xưa được nữa. Đôi chân đẹp mà không bền chắc, chỉ để làm cảnh mà thôi. Dù không còn đau đớn thường xuyên nữa nhưng mỗi khi thay đổi thời tiết, xương của cô lại nhói lên, nhức buốt mấy ngày. Minh Tâm nói: “Nếu được chọn lại lần nữa, tôi sẽ không đi kéo chân. Dù nó mang lại cho tôi nhiều thuận lợi sau này nhưng tôi đã phải đánh đổi nhiều hơn những gì mình đã có”.

Nỗi đau mang tên “chân dài”

Nhiều bạn trẻ ngày nay không cam chịu với hình hài mà cha mẹ đã cho mình nên tìm mọi cách, bất chấp hiểm nguy và rủi ro về sức khỏe để thực hiện những cuộc đại phẫu thể xác, mong được “lột xác” hoàn hảo.

Không có tiền để đi ra nước ngoài kéo chân nhưng Nguyễn Thanh Hoài (26 tuổi, ngụ Long An) vẫn quyết tâm “trùng tu” lại vẻ đẹp. Hoài có chiều cao 1,52m nhưng cô không hài lòng về điều đó. Trở thành người mẫu là ước mơ cháy bỏng của Hoài từ ngày còn thơ bé. Tốt nghiệp đại học, Hoài đi làm cho một công ty kinh doanh thời trang. Vừa làm, Hoài vừa học thêm các khóa huấn luyện trở thành người mẫu.

Để hiện thực hóa quyết tâm, Hoài đi kéo chân dài thêm 10 cm. Hoài tham khảo giá, tư vấn nhiều nơi, cuối cùng đã chọn Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Sau khi thực hiện các bước phẫu thuật, cố định xương bằng đinh, đặt dụng cụ kéo dài xương chuyên dụng, ép khung, Hoài bắt đầu bị những cơn đau hành hạ. Cô sốc và gào khóc thê thảm khiến gia đình hoang mang, lo lắng. Do không thể chịu đựng nổi đau đớn, Hoài đã yêu cầu bác sĩ tháo khung, rút đinh. Ước mơ chân dài tan vỡ, Hoài sống trong nỗi thất vọng ê chề cùng sự tủi nhục vì không thể vượt qua giới hạn của chính mình.

Bi kịch hơn Hoài là K.T (28 tuổi), cựu người mẫu từng có chút tên tuổi trong làng showbiz. Khi vừa tròn 20 tuổi, K.T đi nước ngoài phẫu thuật kéo chân từ chiều cao cơ thể 1,60m lên 1,70m để hiện thực hóa ước mơ người mẫu. Sau khi sở hữu chiều cao lý tưởng, K.T nhanh chóng được một ông “bầu” nhận nuôi dưỡng để phát triển sự nghiệp. Cô từng bước tham gia các cuộc biểu diễn thời trang từ thành thị cho tới phố biển. Ít nhiều gặt hái thành công, danh vọng nhưng hạnh phúc trên đỉnh vinh quang sớm vụt tắt khi K.T gặp phải chấn thương nghiêm trọng trong màn trình diễn catwalk.

Sau cú trượt ngã, K.T bị chẩn đoán vỡ xương khớp gối, cô nhanh chóng được đưa ra nước ngoài điều trị. Vốn dĩ xương khớp của K.T rất yếu và mỏng do quá trình kéo chân trước đó nên khi gặp tổn thương mới sẽ khó hồi phục. K.T trải qua thêm vài cuộc phẫu thuật để phục hồi, nẹp lại xương, cô tiếp tục phải tập vật lý trị liệu thêm gần một năm, phải chống nạng di chuyển suốt thời gian đó. Trước khi cô xuất viện trở về quê, bác sĩ khuyên K.T không nên theo nghề thời trang vì đôi chân của cô không thể bình thường được nữa. K.T đã đau khổ rất nhiều, cô rơi vào trạng thái trầm cảm, phải tìm tới bác sĩ và chuyên gia tâm lý. K.T bây giờ sống bằng nghề bán hàng online, cô đang cố quên đi quá khứ huy hoàng để sống cuộc đời bình thường nhất.

Hãy thận trọng khi quyết định trở thành chân dài

Ở Việt Nam, biến cố trong quá trình làm đẹp từ phẫu thuật nâng mũi, sửa cằm, hút mỡ bụng... đã từng xảy ra và có nhiều cái chết tức tưởi, oan ức.

Câu chuyện của những cô gái vỡ mộng chân dài - 3

Để có một đôi chân “dài miên man” thì người kéo chân phải chiến đấu với muôn vàn đau đớn cùng nhiều nỗi lo lắng khác

Lĩnh vực làm đẹp kéo dài chân là quá trình phẫu thuật phức tạp và nhiều nguy cơ. Các bệnh viện có chuyên khoa chấn thương - chỉnh hình chỉ ưu tiên áp dụng kỹ thuật này trong điều trị bệnh lý.

Bác sĩ Trần Chí Khôi, Khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM cho biết, bác sĩ có thể chỉ định kéo xương sang lĩnh vực thẩm mỹ nhưng đây chỉ là phương pháp phẫu thuật tương đối, nhiều nguy cơ, luôn có các tai biến nguy hiểm liên quan đến tính mạng như sốc thuốc, thuyên tắc mạch... chưa kể những trường hợp tổn thương thần kinh mạch máu, nhiễm trùng, liệt dây thần kinh, co thắt mạch máu nuôi chi hay phản ứng với dụng cụ kết hợp xương, gãy dụng cụ kết hợp xương.

Một số người nhạy cảm có thể tăng huyết áp, mất ngủ, thậm chí căng tê khó chịu ở chân kéo. Ngoài ra, nhiễm trùng chân đinh khung kéo, trật hoặc bán trật khớp do kéo dài xương quá mức, lệch xương kéo, đứt đoạn canxi xương do nôn nóng kéo vượt quá quy định để đạt được chiều dài mong muốn... cũng rất dễ xảy ra. Nếu kéo xương càng dài, các biến chứng nói trên xảy ra càng lớn, thời gian lành xương cũng lâu hơn.

“Trước khi quyết định kéo chân, các bạn nên tham khảo lời khuyên từ bác sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình. Hoàn cảnh và nhu cầu phải chính đáng, thật sự cần thiết thì hãy làm. Và, đặc biệt, không nên giấu gia đình về việc này”, bác sĩ Khôi đưa ra lời khuyên.

(Nguồn: antgct.cand.com.vn)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp