Câu chuyện cảm động về người cha hy sinh vì con

Sức khỏeChủ Nhật, 30/11/2014 03:44:00 +07:00

(VTC News) - Dưới đây là câu chuyện cảm động về một ông bố trẻ tự biến mình thành "bao cát" để đổi lấy tiền chữa bệnh cho con. (Hùng Phú)

Hình ảnh một ông bố trẻ ngụ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đứng trước một ga tàu điện ngầm kiếm tiền bằng cách để người khác đấm vào người, với hy vọng có tiền chữa bệnh cho con trai mắc bệnh bạch cầu.

Hình ảnh một ông bố trẻ ngụ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đứng trước một ga tàu điện ngầm kiếm tiền bằng cách để người khác đấm vào người, với hy vọng có tiền chữa bệnh cho con trai mắc bệnh bạch cầu.

Người đàn ông tên Xia Jun, 30 tuổi, mặc chiếc áo trắng có dòng chữ: 'Bao cát người, 10 nhân dân tệ (khoảng 35.000 đồng) cho một cú đấm'.

Người đàn ông tên Xia Jun, 30 tuổi, mặc chiếc áo trắng có dòng chữ: 'Bao cát người, 10 nhân dân tệ (khoảng 35.000 đồng) cho một cú đấm'.

Một người qua đường đang quyên tiền cho con trai của Xia. Được biết, chỉ trong vòng 24 giờ, anh đã nhận được hơn 10.000 nhân dân tệ  và đáng nói là không có ai đấm anh cả.

Một người qua đường đang quyên tiền cho con trai của Xia. Được biết, chỉ trong vòng 24 giờ, anh đã nhận được hơn 10.000 nhân dân tệ và đáng nói là không có ai đấm anh cả.

Tính đến nay, gia đình tôi đã chi 700.000 nhân dân tệ để chữa bệnh cho con và hơn một nửa trong số ấy là vay mượn từ bạn bè, người thân, anh Xia chia sẻ.

Tính đến nay, gia đình tôi đã chi 700.000 nhân dân tệ để chữa bệnh cho con và hơn một nửa trong số ấy là vay mượn từ bạn bè, người thân, anh Xia chia sẻ.

Thậm chí, anh còn phải bán cả căn nhà ở quê nhưng vẫn không đủ. Hiện, các bác sỹ cho biết cần khoảng 400.000 nhân dân tệ nữa để tiếp tục điều trị cho bé Guo Guo.

Thậm chí, anh còn phải bán cả căn nhà ở quê nhưng vẫn không đủ. Hiện, các bác sỹ cho biết cần khoảng 400.000 nhân dân tệ nữa để tiếp tục điều trị cho bé Guo Guo.

Theo báo chí Trung Quốc, Guo Guo được chẩn đoán bệnh bạch cầu hồi tháng 10 năm ngoái tại một bệnh viện ở Tứ Xuyên. Sau đó, vợ chồng anh đưa con lên Bắc Kinh để tiện chăm sóc, chữa trị.

Theo báo chí Trung Quốc, Guo Guo được chẩn đoán bệnh bạch cầu hồi tháng 10 năm ngoái tại một bệnh viện ở Tứ Xuyên. Sau đó, vợ chồng anh đưa con lên Bắc Kinh để tiện chăm sóc, chữa trị.

Bình luận
vtcnews.vn