Càng giàu càng tội nghiệp

Truyện cườiThứ Hai, 29/06/2020 12:23:18 +07:00

Mùa đông năm đó là thảm họa đối với nông dân, trời rét cóng và tuyết rơi dày đặc, mọi hoạt động đều bị đình trệ.

Càng giàu càng tội nghiệp - 1

 

Đại diện của cơ quan cứu trợ thấy tình hình nghiêm trọng liền cảm thán với một nông dân:

- Trời ạ, quá khủng khiếp! Tất cả đều chìm trong trong tuyết rồi!

Bác nông dân trầm ngâm:

- Nông trại của tôi vẫn không phải tệ nhất! Nhà hàng xóm của tôi thậm chí còn có nhiều tuyết hơn chỗ tôi nhiều!

- Sao có thể như vậy? – người đại diện thắc mắc.

Bác nông dân đáp:

- Tại nhà hắn nhiều đất hơn.

- !?!

MINO(Sưu tầm)
Bình luận
vtcnews.vn