Cảm động lễ thành hôn bên giường bệnh

Sức khỏeThứ Tư, 10/10/2012 06:26:00 +07:00

(VTC News) – Mắc bệnh ung thư, chàng trai trẻ có nguyện vọng cưới cô bạn học từ thời thơ ấu làm vợ. Và một lễ cưới cảm động đã diễn ra bên giường bệnh.

(VTC News) – Mắc bệnh ung thư, chàng trai trẻ có nguyện vọng cưới cô bạn học từ thời thơ ấu làm vợ. Và một lễ cưới cảm động đã diễn ra bên giường bệnh.

Cuối tuần vừa qua, tại bệnh viện Nottingham City Hospital, Anh đã diễn ra một lễ thành hôn vô cùng đặc biệt và đầy cảm động. Chú rể William Kent, 24 tuổi, người Anh - mắc bệnh hiểm nghèo,  mất khả năng giao tiếp - kết hôn với cô bạn gái Emma, người mà anh quen từ khi học tiểu học.

Mặc dù không còn nói được nhưng anh vẫn tha thiết có một đám cưới với người bạn gái từ thủa ấu thơ 

William Kent là một thầy giáo rất nhiệt tình, vui vẻ và thân thiện, được rất nhiều học sinh và đồng nghiệp yêu quý.

Sáu tháng trước, anh bị đau tay. Sau lần kiểm tra đầu tiên các bác sĩ chỉ chẩn đoán rằng có thể anh bị mỏi nhức cơ bắp do vận động. Tuy nhiên sau khi nghỉ ngơi và sử dụng một số loại thuốc hỗ trợ, William không hề cảm thấy tay hết đau.

Anh đến bệnh viện Nottingham City Hospital để kiểm tra thêm lần nữa. Tại đây các bác sĩ đã kết luận anh bị ung thư. Các bác sĩ yêu cầu William phải tiến hành ngay đợt hóa trị đầu tiên.

Ngay trong đợt hóa trị đầu tiên, William trở nên suy sụp hơn, hệ cơ và hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng, buộc anh phải nằm viện để được chăm sóc và theo dõi thường xuyên.

Lễ thành hôn của họ đã khiến những người chứng kiến cảm động 

Sau một thời gian được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, William đã khỏe hơn, các bác sĩ cho phép anh trở về nhà cùng Emma và người thân một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, căn bệnh tiếp tục tấn công vào hệ thần kinh và não của William khiến anh mất khả năng giao tiếp và buộc phải tiếp tục nhập viện để được chăm sóc đặc biệt.

Trước khi quay trở lại bệnh viện, anh đã cùng Emma xin phép gia đình hai bên để tổ chức  lễ thành hôn. Ban đầu cả 2 gia đình đều lo lắng cho tương lai của William và Emma. Họ cảm thấy như thế sẽ thật tội nghiệp cho Emma khi cưới một người chồng chẳng sống được bao lâu nữa.

Đứng trước sự quyết tâm của Emma và đây cũng là nguyện ước cuối cùng của William, cả hai gia đình đồng ý tổ chức đám cưới cho họ trước khi William nhập viện.

Vào đúng ngày cử hành hôn lễ, gia đình buộc phải đưa William nhập viện vì tình trạng sức khỏe của anh lúc này rất nguy hiểm. Mặc dù thế nhưng lễ thành hôn của Anh và Emma cũng không hề bị hoãn.

Họ đã từng rất hạnh phúc 

Tất cả mọi người thân thiết trong gia đình và cô dâu đã cùng cha xứ cử hành hôn lễ cho đôi bạn trẻ ngay bên giường bệnh của chú rể. 

Trong hôn lễ đặc biệt này thay vì chú rể nói lời thề của mình, thì anh buộc phải sử dụng vân tay để đánh dấu trên giấy đăng ký kết hôn.

Cô dâu Emma trong bộ váy cưới giản dị cầm tay chú rể William đang nằm trên giường bệnh và nói William rất yêu tôi, giống như anh yêu chính cuộc sống của mình vậy. Hình ảnh này đã khiến tất cả những người chứng kiến hôn lễ đều vô cùng cảm động.

Gia đình William chia sẻ “Lễ thành hôn là nguyện ước cuối cùng của William và đó là điều kỳ diệu tuyệt vời nhất. Dường như chính hôn lễ đã truyền một sức mạnh phi thường cho William để nó có thể sống khỏe mạnh thêm 11 ngày nữa. Trước đó các bác sĩ đã thông báo anh chỉ có thế sống thêm được 1 hoặc 2 ngày nữa”


Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn