Cafe tối: Ronaldo đau đầu chống phù thủy

Thể thaoThứ Ba, 24/06/2014 11:00:00 +07:00

(VTC News) – Bồ Đào Nha ở thế ngàn cân treo sợi tóc, trong khi những lời nguyền, quẻ ám vẫn bủa vây Ronaldo.

(VTC News) – Bồ Đào Nha ở thế ngàn cân treo sợi tóc, trong khi những lời nguyền, quẻ ám vẫn bủa vây Ronaldo.

1. Ronaldo và Bồ Đào Nha không có quyền tự quyết ở lượt trận đấu cuối cùng. Đoàn quân áo bã trầu chỉ có một con đường là thắng Ghana thật đậm và cầu nguyện Đức đánh bại Mỹ.
Bồ Đào Nha đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc
Từ một đội bóng được xét vào diện ứng cử viên vô địch, vì sao Bồ lâm cảnh đường cùng? Câu trả lời lần lượt là: Vì phút nông nổi của Pepe với những lời có thể là khó nghe hướng vào tai Muller để rồi phải nhận chiếc thẻ đỏ không đáng, đẩy Bồ vào thế thiếu người và vỡ trận; Vì hậu quả của trận thua đầu còn kéo sang tới trận thứ 2 với những Pepe treo giò, Coentrao chấn thương, Moutinho là cái bóng của chính mình, Nani là điển hình cho sự quẩn quanh, bế tắc… bên cạnh một tình thần sa sút.

Vậy nên, tất cả chỉ trông chờ vào Ronaldo nhưng ngôi sao ấy không đủ sức kéo cả một đoàn quân đã rệu rạo. May thay, Bồ “thoát chết” ở những giây cuối cùng trước người Mỹ nhưng cơn nguy kịch thì vẫn còn.

2. Paulo Bento nếu có không tin vào tâm linh, thì bây giờ cũng phải cầu nguyện, bởi nếu chỉ thuần chuyên môn, rất khó để đội bóng của ông xoay chuyển tình thế. Ấy là còn chưa kể, Ronaldo đang bị “ám” bởi lá bùa máu chó của pháp sư người Ghana.

“Con quỷ ngày thứ Tư” (biện danh của Pháp sư) khẳng định: “Tôi biết những gì mà Cristiano Ronaldo đang phải trải qua. Tôi đang ở trong con người anh ta mà. Tôi nghiêm túc về chuyện này. Tôi đã đi khắp nơi bắt bốn con chó để tạo ra một công thức đặc biệt gọi là Kahwiri Kapam, bùa yểm lên Ronaldo.

Bốn tháng trước, tôi đã từng khẳng định tôi sẽ loại trừ Cristiano Ronaldo ra khỏi World Cup, hoặc ít nhất là khiến anh ta không thể thi đấu với Ghana. Chấn thương của Ronaldo sẽ không bao giờ có thể được chữa khỏi một cách nhanh chóng. Bởi các bác sĩ không thể nhìn thấy được thế giới tâm linh. Hôm nay, đầu gối của Ronaldo bị đau, ngày mai sẽ đến đùi, và ngày hôm sau sẽ là một vấn để trầm trọng khác”.

Tất nhiên chẳng ai tin lời pháp sư Ghana đâu nhưng cái khó chịu của tâm linh là ở chỗ, đã nói ra thì cứ gờn gợn.
 
3. Messi từng đến Nam Phi năm 2010 mà không ghi nổi một bàn thắng, sau đó bị loại cùng Argentina ở tứ kết. Người ta lại có cơ đổ cho lời nguyền về việc Messi “trót” chạm tay vào quả bóng Vàng năm 2009. Ronaldo đến giờ cũng tịt ngòi ở World Cup 2014 cùng nguy cơ về nước sớm. Chẳng nhẽ lời nguyền bóng Vàng lại linh nghiệm?

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn