Ca sĩ Ngọc Sơn kể câu chuyện tình buồn tại Đà Lạt

Ca NhạcThứ Hai, 11/09/2023 12:18:14 +07:00
(VTC News) -

Ngọc Sơn vừa ra mắt khản giả MV mới mang tên “Đà Lạt chiều mộng mơ” đầy lãng mạn, trữ tình.

Với mong muốn mang đến cho khán giả những sản phẩm hoàn hảo về cả nghe và nhìn, Ngọc Sơn vừa tiếp tục thực hiện MV mang tên Đà lạt chiều mộng mơ.

Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lăng Lập dành riêng cho thần tượng của mình. Tác phẩm đã được nam nhạc sĩ bắt đầu sáng tác từ năm 1995 khi anh đang theo học tại Nhạc viện TP.HCM.

Trước đó, Ngọc Sơn từng hát nhiều ca khúc về Đà Lạt như Thành phố buồn, Đà Lạt khói sương, Ai lên xứ hoa đào, Đà Lạt hoàng hôn, Đồi thông hai mộ… 

MV mới được quay giữa khung cảnh Đà Lạt, nơi lưu dấu bao câu chuyện tình buồn của những cặp đôi yêu nhau. Đặc biệt, MV có sự góp mặt của Ngọc Thảo - học trò cưng của nam danh ca vừa trở về từ Đức.

Ca sĩ Ngọc Sơn.

Ca sĩ Ngọc Sơn.

Dù đã nhiều lần đặt chân tới Đà Lạt nhưng lần nào trở lại, Ngọc Sơn cũng có những xúc cảm đặc biệt. Với anh, đây là nơi chắp cánh cho nhiều câu chuyện tình yêu, là nguồn cảm hứng nghệ thuật của không ít nghệ sĩ. 

Lần quay MV này cũng mang tới cho anh những cảm xúc vừa quen thuộc vừa mới lạ, để hòa mình vào đất trời cảnh sắc và mang tới những giai điệu tuyệt vời nhất.

Bản thân Ngọc Sơn luôn muốn mang lại những sản phẩm âm nhạc chất lượng tới với khán giả. Anh không ngại đi khắp mọi miền đất nước để quay MV, giới thiệu tới mọi người khung cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp của Việt Nam.

Ở tuổi 54, Ngọc Sơn nói anh cảm thấy bản thân còn khoẻ mạnh hơn cả tuổi đôi mươi. Để hát và càng nhảy sung như thời trai trẻ, Ca sĩ thừa nhận một chất xúc tác quan trọng phải kể đến đó chính là nhờ sự cổ vũ và tình yêu của khán giả dành cho mình suốt hơn 35 năm qua. 

Dù hát nhiều về những ca khúc tình yêu nhưng Ngọc Sơn vẫn còn lẻ bóng. Nói về điều này, nam danh ca cho biết việc lập gia đình là do duyên số nên anh không quá đặt nặng. 

MV "Đà lạt chiều mộng mơ" - Ngọc Sơn

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn