Bữa cơm chiều lạnh ngắt lúc nửa đêm của chiến sĩ cắm chốt ngăn nhập cảnh lậu

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 07/08/2020 07:37:12 +07:00
(VTC News) -

Có lúc vừa bưng bát cơm lên thì nhận được tin có người nhập cảnh trái phép, các chiến sĩ vội buông đũa đi truy bắt, xong việc cũng gần nửa đêm, mâm cơm đã lạnh ngắt.

Bữa cơm chiều lạnh ngắt lúc nửa đêm của chiến sĩ cắm chốt ngăn nhập cảnh lậu - 1

Dòng sông Nho Quế bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) chảy qua huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) là nơi các nhóm xuất nhập cảnh trái phép thường vượt sông vào Việt Nam hoặc sang Trung Quốc. Tại khu vực trọng yếu, Đồn Biên phòng Xín Cái (Bộ đội Biên phòng Hà Giang) đã cắm chốt một tổ công tác liên ngành phòng chống dịch COVID-19 để ngăn chặn những nhóm vượt biên này.

Bữa cơm chiều lạnh ngắt lúc nửa đêm của chiến sĩ cắm chốt ngăn nhập cảnh lậu - 2

Những người muốn qua sông đều phải làm việc với chốt kiểm soát và xuất trình giấy tờ tùy thân, hành trình cụ thể nơi đi và điểm đến.

Bữa cơm chiều lạnh ngắt lúc nửa đêm của chiến sĩ cắm chốt ngăn nhập cảnh lậu - 3

Cuối giờ chiều, các cán bộ chiến sĩ lại về lán trại nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi tuần tra buổi đêm.

Bữa cơm chiều lạnh ngắt lúc nửa đêm của chiến sĩ cắm chốt ngăn nhập cảnh lậu - 4

Chốt kiểm soát bên bờ sông Nho Quế nằm giữa khu đồi núi tách biệt, được dựng tạm từ lán trại để không của những công nhân đập thủy điện gần đấy. Điều kiện vật chất của chốt vô cùng thiếu thốn, trời nắng thì hầm hập như lò lửa, trời mưa các chiến sĩ phải nằm ép vào nhau để tránh chỗ dột.

Bữa cơm chiều lạnh ngắt lúc nửa đêm của chiến sĩ cắm chốt ngăn nhập cảnh lậu - 5

Do không có điện, cán bộ chiến sĩ phải dùng bình ắc quy để cắm bóng điện 12V lờ mờ. Người dân địa phương cũng cho chốt mượn thêm máy phát điện nước nhưng cũng chỉ đủ cho các anh sạc pin điện thoại.

Bữa cơm chiều lạnh ngắt lúc nửa đêm của chiến sĩ cắm chốt ngăn nhập cảnh lậu - 6

Chú chó nhỏ này được các chiến sĩ xem như một thành viên của chốt, chú rất quấn người và thích được vuốt ve cưng nựng. Mỗi khi xong công việc, mỗi thành viên lại dành thời gian ngắn để chơi đùa với chú chó.

Bữa cơm chiều lạnh ngắt lúc nửa đêm của chiến sĩ cắm chốt ngăn nhập cảnh lậu - 7

Chén trà chiều là lúc các chiến sĩ trong tổ hàn huyên, tâm sự với nhau về cuộc sống, gia đình. Đại úy Trần Đình Phú (giữa) - Công an xã Thượng Phùng, Tổ trưởng của chốt, đã ở đây từ tháng 4 và chưa được về thăm nhà.

Bữa cơm chiều lạnh ngắt lúc nửa đêm của chiến sĩ cắm chốt ngăn nhập cảnh lậu - 8

Đến bữa cơm chiều, anh Phú lại đi men theo bờ sông, ngắt một ít rau rừng về nấu bữa ăn cho anh em trong tổ. Thực phẩm tươi đối với cán bộ chiến sĩ ở đây là điều xa xỉ, món ăn thường ngày của các anh là cá khô hay đồ khô để được nhiều ngày. Hôm nào thấy người dân bắt được ít tôm tép, các anh gọi vào mua để cải thiện chút thực phẩm tươi cho mâm cơm.

Bữa cơm chiều lạnh ngắt lúc nửa đêm của chiến sĩ cắm chốt ngăn nhập cảnh lậu - 9

Mỗi người một việc, người nhặt rau, người nấu cơm. Những ngày tạnh ráo thì không sao, nhưng nếu trời mưa, các anh vừa tay nấu, tay cầm ô che để nước không chảy vào đồ ăn.

Bữa cơm chiều lạnh ngắt lúc nửa đêm của chiến sĩ cắm chốt ngăn nhập cảnh lậu - 10

18h, mâm cơm được dọn lên, đây cũng là lúc mọi người đông đủ nhất. "Có những hôm, vừa bưng bát cơm lên thì nhận được tin có người xuất nhập cảnh trái phép, cả tổ lại buôn bát đũa để đi truy tìm. Xử lý xong công việc về lán cũng gần nửa đêm, mâm cơm lạnh ngắt, nhưng anh em lại động viên nhau lùa vội vài bát để có sức ngày mai còn trực chốt", Đại úy Trần Đình Phú chia sẻ.

Video: Bộ đội Biên phòng Hà Giang đội mưa xuyên đêm truy bắt người nhập cảnh trái phép

Nhật Vũ - Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn