Bột sắn, trái cây giúp 4 đứa trẻ sống sót kỳ diệu sau 40 ngày trong rừng Amazon

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 11/06/2023 17:33:47 +07:00
(VTC News) -

Bột sắn dây cùng kiến thức sinh tồn trong rừng đã giúp những đứa trẻ sống sót trong rừng Amazon sau 40 ngày kể từ khi gặp tai nạn máy bay.

Theo hãng tin AP, 4 đứa trẻ sống sót kỳ diệu trong rừng Amazon đã ăn bột sắn dây, sau đó là các loại trái cây rừng trong suốt 40 ngày mất tích. Khu vực các em được tìm thấy được mô tả là có rất nhiều rắn, muỗi và các loài động vật khác.

AP dẫn lời ông Fidencio Valencia, chú ruột của các em cho biết những đứa trẻ đã lấy một gói fariña (một loại bột sắn dây mà người dân Amazon thường ăn) từ đống đổ nát của chiếc máy bay.

"Sau khi ăn hết fariña, bọn trẻ bắt đầu chuyển sang ăn các loại hạt và trái cây rừng", ông Valencia nói.

Bột sắn, trái cây giúp 4 đứa trẻ sống sót kỳ diệu sau 40 ngày trong rừng Amazon - 1

Lực lượng cứu hộ Colombia tìm thấy bốn đứa trẻ cách vị trí máy bay rơi khoảng 5 km. (Ảnh: AP)

Cũng theo AP, các em được lực lượng cứu hộ thuộc quân đội Colombia tìm thấy hôm 9/6 và được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Chiến dịch giải cứu 4 em nhỏ này đã kết thúc có hậu sau 40 ngày kể từ khi chiếc máy bay chở các em cùng ba người lớn khác gặp nạn vào ngày 1/5.

Bốn em nhỏ người Huitoto gồm 13, 9 và 4 tuổi 11 tháng sẽ phải ở lại bệnh viện theo dõi và điều trị ít nhất hai tuần.

Cả bốn đứa trẻ đều là chị em ruột trong một gia đình, em lớn nhất là 13 tuổi và nhỏ nhất mới chỉ 11 tháng tuổi, đang được chăm sóc y tế tại một bệnh viện quân đội ở thủ đô Bogotá (Colombia).

Hôm 10/6, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Iván Velásquez cho biết các em đang được bù nước và chưa thể nhai thức ăn một cách bình thường.

Bác sĩ quân y Carlos Rincón cho biết 4 đứa trẻ chỉ bị trầy xước nhẹ và hy vọng rằng bọn trẻ sẽ sớm được xuất viện trong 2-3 tuần tới.

Tình trạng sức khỏe hiện tại của các em đều tốt, đã bắt đầu háo hức chơi đùa và thậm chí còn xin sách để đọc, theo các nhà chức trách Colombia.

Tướng Pedro Sanchez, người phụ trách lực lượng cứu hộ, nói rằng những đứa trẻ được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn máy bay rơi 5 km trong một khu rừng. Khi được tìm thấy, "các em đã rất yếu" và "sức lực chỉ còn đủ để thở hoặc với tới một quả nhỏ để tự ăn, hoặc uống một giọt nước trong rừng".

Câu chuyện sống sót kỳ diệu của 4 đứa trẻ đã mang đến một cái kết có hậu cho chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn (được đặt tên Chiến dịch Hy vọng). Chiến dịch này do hai lực lượng thường xuyên đối đầu là quân đội Colombia và nhóm người bản địa Amazon cùng phối hợp thực hiện.

Ngày 1/5, một chiếc máy bay tư nhân bay từ thị trấn Araracuara ở phía nam Colombia đã bị rơi. Ba người lớn (gồm phi công, mẹ của các em và một người chưa rõ danh tính) đã thiệt mạng, nhưng không tìm thấy 4 đứa trẻ đi cùng.

Trà Khánh(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn