Bị quỵt lương, công nhân Trung Quốc nhảy lầu tự sát

Thế giớiThứ Năm, 07/11/2013 02:16:00 +07:00

(VTC News) - 1 trong 9 công nhân ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc đã nhảy lầu vì bức xúc không đòi được lương hôm 5/11.

(VTC News) - 1 trong 9 công nhân ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc đã nhảy lầu vì bức xúc không đòi được lương hôm 5/11.

Khoảng 9h sáng 5/11 vừa qua, 9 công nhân ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của người qua đường khi ngồi vắt vẻo trên tầng 8 một tòa nhà. Những công nhân này dọa sẽ nhảy xuống nếu công ty không trả họ lương (mỗi người 10.000 nhân dân tệ).

8 công nhân còn lại ngồi vắt vẻo trên tầng 8 tòa nhà sau khi một công nhân đã nhảy lầu 

Cảnh sát sau đó đã tới hiện trường bắt giữ 8 công nhân còn lại sau khi nhận được tin báo một trong số 9 công nhân do bức xúc không đòi được lương đã nhảy lầu. Tuy nhiên, trang tin CRI của Trung Quốc không nói rõ công nhân này sống hay chết.

Ngày 16/1 ở huyện Bảo An, Thâm Quyến, Trung Quốc, 2 nữ công nhân mặc đồng phục lao động màu xanh nhạt, tay cầm dao gọt hoa quả kề vào cổ và cổ tay dọa tự sát nếu công ty không nhanh chóng thanh toán tiền lương cho họ.

Cảnh sát đã tới khuyên 2 nữ công nhân quá khích này từ bỏ ý định tự sát. Trước tình trạng công nhân bị quỵt lương nghiêm trọng này, các cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ vấn đề.

2 nữ công nhân cầm dạo kề cổ dọa tự sát để đòi lương  

Sự việc tương tự cũng diễn ra hôm 22/1 khi 3 người phụ nữ co ro quỳ gối 3 ngày 3 đêm để đòi tiền hợp đồng trong thời tiết âm 2 độ C ở Trung Quốc thu hút sự chú ý của người qua đường.

3 người phụ nữ lớn tuổi đến từ tỉnh Giang Tô mặc áo khoác, quàng khăn, đeo khẩu trang, trước và sau người đeo biển ghi ‘Công ty bất động sản và nhà thầu xây dựng ở Thanh Đảo, Sơn Đông quỵt  tiền hợp đồng của xí nghiệp khiến công nhân không có lương’.

3 phụ nữ, trong đó có mẹ già của giám đốc quỳ gối trong thời tiết âm 2 độ C 

“Công ty bất động sản Gia Khải Thành và một nhà thầu xây dựng ở Thanh Đảo đã ký hợp đồng mua vật liệu của xí nghiệp chúng tôi.

Sau khi chúng tôi giao hàng, họ trì hoãn thanh toán và cam kết sẽ trả toàn bộ tiền hợp đồng sau đó. Nhưng qua Tết  lâu rồi mà xí nghiệp chúng tôi chưa nhân được xu nào.

Trước Tết, khi tôi và Giám đốc tới gặp họ đòi tiền cho công nhân lĩnh lương về ăn Tết thì bị họ thuê người đánh tơi tả”, một trong 3 người phụ nữ làm kế toán của xí nghiệp nói.

“Thấy con trai mình bị người ta đánh quỵt nợ, mẹ già 70 tuổi của giám đốc bất chấp thời tiết lạnh giá âm 2 độ C cùng chúng tôi  từ Giang Tô đến Thanh Đảo quỳ gối cầu xin họ trả tiền hợp đồng’.

Tố Ngôn
Bình luận
vtcnews.vn