Bị 'nhốt' trong nhà tắm khi sống một mình, bạn trẻ có màn thoát thân y như phim

TrẻThứ Sáu, 11/03/2022 16:30:00 +07:00

Nếu như ai đó bảo rằng việc mang điện thoại vào phòng vệ sinh là điều không tốt có lẽ câu chuyện dưới đây sẽ thay đổi phần nào suy nghĩ của họ.

Thử tưởng tượng một ngày đẹp trời bạn vô tình bị nhốt vào căn phòng khóa kín và không ai xung quanh để giải vây, trong người cũng chẳng có chiếc điện thoại nào để liên lạc cầu cứu, vậy phải làm gì?

Một bạn trẻ ở Hàn Quốc mới đây đã va phải tình huống éo le tương tự. Theo đó, người này chia sẻ hình ảnh cánh cửa nhà tắm vỡ tan hoang kèm ghi chú giải thích:

“Tui sống một mình, lúc đang giặt đồ thì máy giặt bị rung mạnh và trượt khỏi vị trí làm chặn cửa phòng tắm. Khi đó tui đang ở trong nhà tắm mà không mang theo điện thoại. Vì vậy tui không còn cách nào khác là phá cánh cửa bằng cả cơ thể mình”. 

Bị 'nhốt' trong nhà tắm khi sống một mình, bạn trẻ có màn thoát thân y như phim - 1

 

Và cái kết thì như chúng ta đã thấy, cánh cửa nhà tắm vỡ nát. Bạn trẻ này cũng cuối cùng cũng đã thoát khỏi cảnh vô tình bị chiếc máy giặt “phản chủ” nhốt mình bên trong. Tuy nhiên, sau việc này thì có người lại phải tốn kha khá tiền làm lại cửa mới, và hy vọng là chiếc máy giặt không bị ảnh hưởng gì sau cú phi thân giải thoát này. 

Sự cố bi hài kể trên được chia sẻ trên các diễn đàn Hàn Quốc lẫn Việt Nam đã nhận về loạt tiếng cười của dân mạng. 

“Haha, nhưng mà tại sao cửa phòng tắm lại mở ra bên ngoài?”

“Đó là lý do tại sao mọi người cần mang điện thoại vào nhà vệ sinh”.

“May mà gỗ công nghiệp, pha này mà cửa làm bằng gỗ lim, gỗ óc chó thì lại có bộ phim sinh tồn trong nhà vệ sinh (dựa trên câu chuyện có thật)”.

“Vẫn còn may chán. Đây tui giặt xong đi nấu cơm. Tí quay ra phơi quần áo không thấy máy giặt đâu tưởng bị ăn trộm. Chạy ra cửa thì thấy nó chạy ra từ bao giờ”.

Cersei(Fmkorea)
Bình luận
vtcnews.vn