Bi hài học trực tuyến: Đang học nam sinh bị mẹ bắt nhặt rau, thái thịt nấu cơm

Diễn đànThứ Hai, 27/04/2020 12:46:00 +07:00
(VTC News) -

Đang học trực tuyến cùng các bạn trong lớp thì T. nhận được điện thoại của mẹ, bắt đi nấu cơm, thái thịt vì chuẩn bị đến giờ ăn cơm trưa.

Đang học, mẹ bắt nấu cơm

"Con lấy rau ra nhặt và lấy thịt ra thái, chuẩn bị nấu cơm nước đầy đủ nhé, bố mẹ sắp về", tiếng nói trong điện thoại của T, nam sinh lớp 11 ở Vĩnh Phúc vang lên khi đang học trực tuyến.

"Con đang học mẹ ơi, cô cũng đang giảng bài, nếu dừng giữa chừng thì con không nắm được bài vở gì cả", T nói nhỏ. "Con đừng nói dối nữa, định trốn việc à, nấu cơm ngay lập tức đi", đầu dây bên kia khá gay gắt.

Đoạn hội thoại ngắn khiến cả lớp bật cười. Bị cả lớp trêu, T ngượng ngạo nói quên tắt mic và xin phép cô được mang máy tính ra gần bếp, mở loa to nhất để nấu cơm và nghe cô giảng bài.

Cứ như vậy, khoảng 10h30 hàng ngày là em lại vừa làm việc nhà vừa học bài. Lần đầu cô giáo và các bạn thấy lạ còn cười ầm lên, nhưng sau thì cũng quen.

Nam sinh này chia sẻ thêm, do vài lần đi học về sớm nhưng nói dối với bố mẹ sẽ về muộn để chơi game nên họ mất niềm tin ở T. 

Vài hôm sau, cô giáo chủ nhiệm phải gọi điện cho phụ huynh của T, giải thích dù đang trong thời gian nghỉ dịch nhưng vẫn phải học theo lịch học ở trường. Cô giáo đề nghị gia đình tạo điều kiện để em học tập. Lúc này T. mới thôi không phải ở trong tình cảnh chưa hết buổi học là phải mang nồi nấu cơm.

Bố mẹ T. cũng sắp xếp công việc đồng áng và đi chợ, về sớm nấu cơm để không gây ảnh hưởng đến việc học của em.

Đó không phải tình cảnh của riêng T mà nhiều học sinh khác cũng gặp tình huống tương tự. Mới đây mạng xã hội xuất hiện hình ảnh học sinh đang học thì mẹ bắt đi nấu cơm. Chàng trai bèn xin ra ngoài, nhưng có lẽ do sợ thầy nghĩ mình trốn học nên cậu học trò mang máy tính ra ngoài và livestream luôn quá trình nấu cơm. 

Hình ảnh khiến cả lớp ôm bụng cười và khi được chia sẻ khiến dân mạng thích thú. "Chàng trai của năm là đây, vừa giúp đỡ gia đình vừa không bỏ lỡ kiến thức. Các cô gái đây rồi, nhào zô", là một trong bình luận của dân mạng.

Bi hài học trực tuyến: Đang học nam sinh bị mẹ bắt nhặt rau, thái thịt nấu cơm - 1

Nam sinh đang học trực tuyến bị mẹ bắt đi thái thịt nấu cơm.

Đang học em gái 3 tuổi đòi đi vệ sinh 

Ở nhà ngày dịch V.T.H.H. (học sinh lớp 8 một trường tiểu học tại Thái Bình) vừa phải trông em gái 3 tuổi vừa tranh thủ bắt kịp kiến thức với các bạn trên lớp qua việc học trực tuyến.

Trông đứa trẻ với người lớn không dễ, huống hồ gì với H. Nhất là khi bé N vốn nghịch ngợm, lúc nào cũng đòi người chơi cùng.

Không được đến trường vui đùa, chơi đồ chơi cùng các bạn, N tìm đến "người bạn” duy nhất là H.  Chẳng cần biết chị có đang bận hay không, bất cứ khi nào có nhu cầu gì là bé lại tìm đến chị gái.

Cô em gái nhỏ không ít lần khiến chị xấu hổ vì khiến cả lớp "cười lăn cười bò" với tỉnh cảnh của hai chị em. Trong buổi học Ngữ văn mới đây, khi thầy giáo đang giảng về bài thơ “Nhớ rừng” (Thế Lữ), cả lớp đang say sưa chép lời giảng trên bảng thì đột nhiên nghe thấy giọng bập bẹ của bé N. gọi chị gái: “Chị, em tè rồi".

Vậy là, từ chỗ đang cảm thán về sự ngột ngạt, tù túng, khao khát tự do của con hổ bị giam cầm trong cũi sắt, cả thầy và trò đều phải cười phá lên. “Em vừa buồn cười lại vừa ngại với cả lớp”, H. kể lại.

Nữ sinh đành phải xin phép thầy nghỉ vài phút để đưa em đi tắm rửa, vệ sinh và thay quần áo. Thầy giáo cũng cho lớp tạm nghỉ giải lao trước khi tiếp tục bài giảng.

Có hôm trong lúc mải chép bài, N liên tục rủ H chơi đồ chơi, bắt chị phải giả vờ ốm để đóng giả làm bác sĩ khám bệnh khiến H phải hét lên la mắng. Sau đó một hồi mới phát hiện ra mình chưa tắt mic khiến thầy và cả lớp cùng “nghe chửi”.

Mời độc giả chia sẻ thêm câu chuyện về học trực tuyến dưới box bình luận bên dưới.

Video: Học sinh, sinh viên học trực tuyến trong mùa dịch COVID-19

Huyền Trần
Bình luận
vtcnews.vn