Bệnh nhân được chữa khỏi cúm corona: ‘Tôi chỉ nghĩ mình bị cảm lạnh thông thường’

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 08/02/2020 21:59:19 +07:00
(VTC News) -

“Thông qua trải nghiệm lần này, tôi cảm thấy rằng, mỗi con người nên học cách tôn trọng thiên nhiên, quan tâm và yêu thương các sinh vật dù lớn hay nhỏ” - bệnh nhân chia sẻ.

Một phụ nữ từ Vũ Hán xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới ở Singapore cho biết, ban đầu bà nghĩ mình chỉ bị cảm lạnh thông thường. Người phụ nữ chỉ muốn được gọi là bà Jiang này là trường hợp thứ hai được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới ở Singapore.

Người phụ nữ 53 tuổi đến Singapore vào ngày 21/1 cùng con gái để du lịch. Bà không có triệu chứng trong chuyến bay đến Singapore, nhưng lại bị sốt, ho và ớn lạnh vào buổi chiều khi đến nơi.

Bà tìm đến sự chăm sóc y tế tại một bệnh viện vào ngày hôm sau và được đưa vào phòng cách ly tại Trung tâm Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Sigapore. Con gái bà đã xét nghiệm âm tính với virus. Hơn 2 tuần sau, vào ngày 7/2, bà Jiang được xuất viện và nói rằng bà mong được trở về nhà.

Bệnh nhân được chữa khỏi cúm corona: ‘Tôi chỉ nghĩ mình bị cảm lạnh thông thường’ - 1

Bà Jiang chụp ảnh với các nhân viên y tế Trung tâm Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Singapore lúc được xuất viện. (Ảnh: CNA)

Sau đây là những chia sẻ của bà về những trải nghiệm của mình trong cuộc phỏng vấn với Bộ Y tế Singapore:

- Lý do bà đến Singapore là gì?

Con gái tôi và các bạn cùng lớp đã từng đến Singapore du lịch. Chúng cảm thấy Singapore sạch sẽ và người dân rất thân thiện. Trong vài năm qua, tôi cũng có nói rằng Singapore là một nơi khá đẹp. Vì vậy, con gái tôi đã tiết kiệm tiền lương của nó, và mua vé cho tôi đến Singapore du lịch.

- Bà có thể chia sẻ với chúng tôi về cảm giác khi trải qua các triệu chứng khởi phát bệnh?

Sau khi kiểm tra y tế và chụp X-quang, bác sĩ nói với tôi rằng tôi bị viêm phổi. Tôi thấy không thể tin được vì tôi nghĩ mình chỉ bị cảm lạnh thông thường. Tôi từng có những triệu chứng như vậy trước đây khi bị cảm lạnh thông thường. Ngay cả sau đó, tôi vẫn không tin rằng mình đã nhiễm virus 2019-nCoV. Tôi tự an ủi rằng: Đó chỉ là bệnh viêm phổi điển hình.

Bệnh nhân được chữa khỏi cúm corona: ‘Tôi chỉ nghĩ mình bị cảm lạnh thông thường’ - 2

Các trường hợp nhiễm virus corona tại Singapore tính đến ngày 7/2. (Ảnh: CNA)

- Thời gian nằm viện của bà thế nào?

Phòng bệnh viện tôi ở là rất tốt. Tôi được các nhân viên y tế chăm sóc và động viên. Biết tôi bị tiểu đường và huyết áp cao, nhân viên y tế thường xuyên kiểm tra tình trạng máu và tim, làm xét máu cho tôi. Tôi được chăm sóc y tế rất tốt. Tôi biết ơn các nhân viên và cảm ơn họ vì đã chăm sóc tốt cho tôi, mặc dù tôi là người nước ngoài. Họ đáp là đơn giản rằng “đó là công việc của chúng tôi”. Đội ngũ y tế thực sự có trái tim vàng.

- Virus đang khiến cho nhiều người trên thế giới cảm thấy rất sợ hãi, bà có muốn chia sẻ điều gì với những người khác?

Tôi không cảm thấy sợ vì đã có đội ngũ y tế tuyệt vời ở bên cạnh. Tôi chỉ là một người mẹ bình thường, nhưng tôi đã dũng cảm và vượt qua nó. Từ kinh nghiệm, tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Thông qua trải nghiệm lần này, tôi cảm thấy rằng, mỗi con người nên học cách tôn trọng thiên nhiên, quan tâm và yêu thương các sinh vật dù lớn hay nhỏ. Chúng ta cũng cần phải giữ một ranh giới với chúng.

- Kế hoạch của bà khi xuất viện là gì?

Thành thật mà nói, Singapore là một đất nước tuyệt vời, về khí hậu cũng như về các mặt khác, nhưng suy cho cùng đây không phải là quê hương của tôi.

Tôi biết được rằng có một chuyến bay vào ngày 5/2 để đưa người Vũ Hán trở về Trung Quốc. Ban đầu tôi nghĩ rằng mình sẽ có thể lên máy bay trở về, nhưng thật đáng tiếc, tôi đã bỏ lỡ nó. Bác sĩ của tôi đã xin lỗi vì tôi không thể xuất viện kịp cho chuyến bay về nước. Ông ấy giải thích rằng đó là vì tôi vẫn chưa hết hẳn virus.

Tôi đáp rằng: tôi đáng ra nên cảm ơn ông. Ông đã làm hết trách nhiệm với tôi, với những người khác và nghề nghiệp của mình bằng cách không để tôi xuất viện. Ông không cần phải xin lỗi tôi, thay vào đó tôi nên cảm ơn ông mới phải.

Video: Trung Quốc xây xong bệnh viện dã chiến thứ hai.

Mặc dù tôi không thể xuất viện, cũng không gặp được con gái mình, nhưng nếu tôi ra viện vào lúc đó, tôi có thể lây bệnh cho người khác, và điều này chắc chắn là không thể chấp nhận được. Tôi phải loại bỏ virus trong người một cách triệt để và có một sức khỏe tốt trước khi có thể về nhà.

Văn Đức(Nguồn: CNA)
Bình luận
vtcnews.vn