Bé trai sơ sinh bị vứt ở chuồng bò

Thời sựThứ Sáu, 06/03/2015 03:26:00 +07:00

Lúc phát hiện, bé trai được quấn trong khăn, vứt ở một góc cạnh chuồng bò.

Lúc phát hiện, bé trai được quấn trong khăn, vứt ở một góc cạnh chuồng bò, người phát hiện cháu bé là bà Đỗ Thị Đỏ (trú TDP 1, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa).

Bà Đỏ kể lại, khoảng 6 giờ sáng nay (6/3), khi ra thăm chuồng bò thì nghe tiếng trẻ con khóc, bà lần tìm thì phát hiện một chiếc khăn vứt cạnh chuồng bò đang cựa quậy. Khi mở khăn ra kiểm tra, bà hoảng hồn thấy bên trong là một bé trai mới sinh.

Bà Đỏ chỉ nơi phát hiện cháu bé. Ảnh: Khánh Phạm 

Bà Đỏ vội bế cháu bé vào nhà, thay quần áo và pha sữa ấm cho cháu uống, sau đó báo chính quyền địa phương. Nhận tin báo, cán bộ địa phương đã có mặt để cùng chăm sóc cháu bé, xử lý vụ việc.

Cháu bé trong vòng tay chăm sóc của gia đình bà Đỏ - Ảnh: Khánh Phạm 

Chị Trần Thị Thu Hương, cán bộ y tế phường cho biết, qua thăm khám ban đầu, cháu bé mới sinh khoảng 1 tuần tuổi, cân nặng khoảng 3 kg. Sau khi làm đầy đủ các thủ tục, trạm y tế sẽ đưa cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành các bước kiểm tra xem cháu có bị bệnh tật gì hay không.

Trước mắt, cháu bé vẫn được giao cho gia đình bà Đỏ chăm sóc

Nguồn: Trùng Sương (Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn