Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà thờ giữa trời mưa lạnh

Thời sựThứ Năm, 01/12/2016 08:01:00 +07:00

Giữa trời mưa lạnh buốt, người đi đường đã phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng một nhà thờ ở thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

18h ngày 30/11, người đi đường đã phát hiện một em bé sơ sinh được quấn trong một chiếc khăn bị bỏ rơi trước cổng nhà thờ (số 24/285, đường Chi Lăng, phường Phú Hậu, thành phố Huế).

Sự việc được báo lên chính quyền địa phương ngay sau đó. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cứ cán bộ nhanh chóng có mặt để tìm hiểu sự việc đồng thời liên hệ với Chi cục Bảo vệ xã hội và chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên - Huế để cơ quan này có hướng hỗ trợ em bé bị bỏ rơi.

15241387_1359509137474794_8703967315118342321_n

Em bé sơ sinh được bọc trong chiếc khăn màu trắng và bị bỏ rơi trước cổng nhà thờ ở thành phố Huế - Ảnh: Phóng viên Huế (Nguồn:  H.O)

Được biết, em bé sơ sinh chưa đầy một tháng tuổi và là bé trai. Thời điểm được mọi người phát hiện thì em bé sơ sinh vẫn còn đỏ hỏn và nằm ngủ ngon lành trong chiếc khăn quấn bên ngoài. 

Hiện, sức khỏe của em bé sơ sinh này đã ổn định và đang được các sơ trong một trường dòng chăm sóc.

Video: Em bé bị bỏ rơi ở quán phở được bố mẹ nhận lại

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn