
Hơn một tháng, 3 bé trai bị bỏ rơi tại chùa ở Hải Phòng
Chỉ trong vòng hơn một tháng, chùa Linh Sơn (Hải Phòng)phát hiện 3 bé trai bị bỏ rơi cùng lá thư viết tay nhờ nhà chùa chăm sóc.
Chỉ trong vòng hơn một tháng, chùa Linh Sơn (Hải Phòng)phát hiện 3 bé trai bị bỏ rơi cùng lá thư viết tay nhờ nhà chùa chăm sóc.
Thi thể đang phân hủy của một bé trai được phát hiện cạnh đường tàu, lực lượng công an Quảng Ninh đang điều tra làm rõ.
Bé trai 10 ngày tuổi (ở Hà Tĩnh) bị bỏ rơi trong thùng giấy lúc rạng sáng cùng lời nhắn "mẹ xin lỗi con".
Bé trai được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) trong tình trạng yếu ớt, da xanh tím, hạ thân nhiệt, đa dị tật và suy dinh dưỡng.
Người hàng xóm dùng khoan đục tường cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi khẳng định, khi cháu bé được giải cứu thành công thì lúc này công an mới tới hiện trường.
Theo người dân, khu trọ quản lý bằng vân tay, người ngoài khó ra vào được, vì vậy rất có thể người mẹ sống trong khu trọ, sinh đứa con rồi ném xuống khe tường.
Một người dân ở huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) trong lúc đi đặt bẫy chuột phát hiện bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở bên đường.
Sau khi nghe tiếng khóc lớn, người dân tìm kiếm và phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được đặt trên ghế đá ở quận Tân Phú.
Sau 1 đêm vứt bỏ con mới sinh, Thành quay lại xóa dấu vết, nghe thấy tiếng con khóc nhưng người mẹ mất nhân tính này vẫn mặc kệ bỏ đi.
Người mẹ bỏ con dưới hố ga ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) từng bị Công an quận Hoàn Kiếm truy nã vào tháng 4/2020 do có hành vi trộm cắp điện thoại.
Người phụ nữ vứt con trai mới sinh xuống hố ga dưới trời nắng nóng hiện đang bị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tạm giam để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Tại cơ quan điều tra, người mẹ bỏ rơi con dưới hố ga khai nhận do kinh tế khó khăn nên sau khi sinh đã vứt bỏ đứa trẻ rồi xóa dấu vết.
Sau 1 năm ly hôn, người đàn ông mang con trai 5 tuổi tới TAND tỉnh Bắc Giang nhờ trả lại cho vợ cũ cùng tờ giấy có nội dung "tôi không đẻ, tôi không nuôi".
Bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi ngay dưới chân tượng Quan Âm trước cổng chùa Sùng Quang (Thái Bình) cùng vài bộ quần áo, sữa và bức thư tay nhờ nhà chùa nuôi giúp.
Một bé trai sơ sinh nặng 2,6kg bị người thân bỏ rơi tại Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).
Nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh trong thùng rác, nữ công nhân vệ sinh môi trường tiến lại kiểm tra thì phát hiện một bé trai nằm bên trong.
Trên đường đi về nhà lúc nửa đêm, chị Linh phát hiện bé trai khoảng 8 tháng tuổi bị người thân bỏ rơi trên vỉa hè ở TP. Quy Nhơn (Bình Định).
Nghe tiếng trẻ em khóc và chó sủa, anh Nam ra trước nhà thì phát hiện bé trai sơ sinh khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi.
Nghe tiếng khóc của trẻ con, chị Ph. lần theo tiếng khóc ấy và phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới thời tiết lạnh bên cạnh bờ tường.
Bé trai nặng khoảng 3,2kg, vẫn con nguyên dây rốn bị bỏ lại trước của một nhà dân ở xã Thái Hòa, huyện Ba Vì (Hà Nội).
Mở cửa đi ra ngoài, chị Nguyễn Thị Cam phát hiện một chiếc giỏ xách màu xanh được để trước cổng nên đến kiểm tra thì thấy bên trong giỏ có một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, được bọc trong áo khoác màu đỏ.
Bé trai khoảng 4 tháng tuổi được người dân phát hiện bị bỏ lại trên thùng rác ở phố Doãn Kế Thiện (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Sáng sớm, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh nằm trong chiếc làn bị bỏ rơi trước cổng nhà một người dân ở Quảng Ninh.
Trên xe khách, bà mẹ trẻ nhờ người phụ nữ ngồi cạnh bế hộ con để đi vệ sinh nhưng không quay lại mà nhắn người khác nuôi hộ vì không đủ điều kiện.
Cháu bé 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong nhà nghỉ ở Hà Nội đã được trao cho gia đình sau khi được xét nghiệm ADN.
Sáng 26/9, các bác sĩ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát hiện một bé trai khoảng 5 ngày tuổi bị để lại bệnh viện nên đã báo cáo với lực lượng chức năng để tìm người thân.
Nhờ nữ tài xế taxi bế giúp con trai để vào bệnh viện mua sổ khám bệnh, người mẹ trẻ để lại tờ giấy với nội dung "Mẹ xin lỗi con, nhờ bà con nuôi hộ" và không quay lại.
Trong lúc hội chợ sắp tan thì người dân bất ngờ phát hiện một bé trai khoảng gần 1 tuổi ngồi trên chiếc chăn, bên cạnh là quần áo, sữa và 1 bức thư của người mẹ nhờ người dân nuôi hộ.
Trong lúc thu gom rác trên đường Nguyễn Quang Bích (TP.HCM), nhân viên vệ sinh hoảng hốt phát hiện một bé trai sơ sinh đang nằm bất động trong thùng rác.
Bé trai 2 tuổi nghi bị bỏ rơi trước bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) gần 1 tháng nay, dù bệnh viện đã thông tin ở nhiều nơi nhưng người thân vẫn chưa tìm đến để đón bé về.