Bé gái chìm dưới đáy bể bơi do tóc bị hút chặt vào cống thoát nước

Chuyện bốn phươngThứ Tư, 25/10/2023 09:03:27 +07:00
(VTC News) -

Ống tuần hoàn nước dưới đáy bể bơi hút chặt mái tóc dài khiến bé gái 9 tuổi bị nhấn chìm trong hơn 3 phút, cho đến lúc một y tá nghĩ ra cách giải cứu.

Sự việc xảy ra ngày 21/10 vừa qua tại Doutor Camargo, thuộc bang Parana, Brazil, khi cô bé Valentina Oliveira Mancano (9 tuổi) tham gia một sự kiện do nhà thờ địa phương tổ chức.

Thấy Valentina nhảy xuống bể bơi sâu 1,5 mét và không trở lại mặt nước, gia đình hốt hoảng kêu cứu. Mọi người phát hiện cô bé mắc kẹt ở đáy bể do mái tóc bị hút vào ống tuần hoàn nước. May mắn là một y tá nhanh trí đã cứu mạng Valentina bằng cách nhảy xuống hồ bơi và cắt tóc của cô bé. Nạn nhân bị đuối nước trong hơn 3 phút.

Ngay khi đưa Valentina lên bờ, y tá này thực hiện các biện pháp hồi sức khẩn cấp, giúp khôi phục các dấu hiệu sinh tồn cho cô bé. 

Được gọi đến cấp cứu nạn nhân, các bác sỹ phải mất 5 phút mới đến hiện trường. Sau đó, Valentina được đưa đến Bệnh viện Metropolitano de Maringa trong tình trạng nguy kịch. Sau mấy ngày điều trị tích cực, hiện cô bé đã khá ổn định, đang hồi phục trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Cô bé Valentina Oliveira Mancano suýt chết vì bị kẹt tóc trong cống thoát nước hồ bơi. (Ảnh: Newsflash)

Cô bé Valentina Oliveira Mancano suýt chết vì bị kẹt tóc trong cống thoát nước hồ bơi. (Ảnh: Newsflash)

Cha của cô bé, anh Josue Pereira Mansano, cho biết: "Con bé rất mạnh mẽ để giành giật sự sống, tôi biết con sẽ vượt qua được điều này. Chúa đã cho con bé cuộc sống thứ hai".

Josue cũng rất biết ơn nữ y tá đã cứu sống con gái duy nhất anh, nói rằng cô chính là thiên thần hộ mệnh của Valentina: "Cảm ơn vì cô đã nhanh trí kéo con gái tôi ra khỏi nước và sơ cứu kịp thời cho bé".

3 phút đuối nước là khoảng thời gian đủ để giết chết một người nếu không được cứu chữa đúng cách và kịp thời sau đó. Nếu không được trông nom cẩn thận, trẻ em rất dễ chết đuối trong hồ bơi chỉ sau ít phút lơ là của bố mẹ.

Hồi đầu tháng 10, cậu bé Mar Mar 2 tuổi ở Oregon, Ohio, Mỹ được phát hiện bất tỉnh dưới đáy bể bơi nhà hàng xóm và không bao giờ tỉnh lại. Bé đã lẻn ra khỏi nhà để đi chơi cùng với anh trai 4 tuổi trong khi mẹ đang ngủ. 

Người mẹ đau xót chia sẻ: “Tôi bị đánh thức khi cảnh sát gõ cửa và nói rằng bọn trẻ đang chạy quanh bên ngoài. Nhưng khi tôi thức dậy, chỉ có đứa con 4 tuổi ở đó, còn đứa thứ hai thì không thấy đâu cả".

Sau đó, cảnh sát tìm kiếm và phát hiện cậu bé đã chết trong hồ bơi. Việc hô hấp nhân tạo tại hiện trường cũng như các biện pháp được thực hiện ở bệnh viện không còn tác dụng.

Nhật Thùy(Nguồn: Mirror)
Bình luận
vtcnews.vn