Bắn 9 phát súng vào laptop con gái vì tội hỗn xược

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 11/02/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Nếu không thích việc nhà, bạn cũng đừng phàn nàn trên Facebook, đặc biệt là nếu bạn sống ở Mỹ.

(VTC News) - Nếu không thích việc nhà, bạn cũng đừng phàn nàn trên Facebook, đặc biệt là nếu bạn sống ở Mỹ.

Tommy Jordan là một người cha, ông có cô con gái 15 tuổi. Cả hai cha con đều có Facebook và cô gái dùng "nhà" của mình trên mạng xã hội để phàn nàn về cha mẹ, mặc dù những lời phàn nàn được thiết lập quyền riêng tư để người khác không đọc được, nhưng Tommy vẫn phát hiện những gì con gái viết.

Tommy quyết định công khai lá thư cô con gái hỗn xược của mình gửi bố .

Sau đó, ông quyết định in những điều đó ra, kiếm một chiếc ghế đề ngồi đọc tờ giấy đó trước camera và "xử" laptop của con gái bằng 9 phát súng.

Chiếc laptop xấu số "ăn" 9 phát đạn chỉ vị tội của cô chủ nhỏ 

Cô con gái 15 tuổi Hannah của Tommy viết rằng: "con không phải nô lệ của bố mẹ, con không có nhiệm vụ dọn dẹp đống bừa bộn mà bố mẹ gây ra. Nếu muốn uống cafe bố mẹ tự đi pha, đáng lẽ con phải được trả tiền vì những gì con làm..."

Đáp lại con gái, ông Tommy gay gắt: "con đã tự đánh mất điều tốt đẹp trong cuộc sống... kể từ bây giờ, bố mẹ sẽ rất nghiêm khắc với con."

Sau đây là video Tommy kể tội con gái mình:

Phan Minh
(ảnh, video: Youtube)


Bình luận
vtcnews.vn