Bà Nga 'Thương ngày nắng về': Thời hoàng kim rực rỡ và tuổi U70 độc thân vui vẻ

Sao ViệtThứ Ba, 19/04/2022 07:30:00 +07:00
(VTC News) -

Sự nghiệp điện ảnh rực rỡ nhưng đời riêng khá gian truân, bước qua tất cả, NSƯT Thanh Quý đang hài lòng với cuộc sống độc thân vui vẻ ở tuổi U70.

Ngay từ những cảnh quay đầu tiên của Thương ngày nắng về, nhân vật bà Nga béo của NSƯT Thanh Quý đã chiếm trọn tình cảm của khán giả. Sau nhiều lần bị "đóng đinh" với hình tượng sắc sảo, ghê gớm trên màn ảnh nhỏ, đây là vai diễn hiếm hoi NSƯT Thanh Quý hóa thân thành người phụ nữ tảo tần, lam lũ.

Chồng mất sớm, một mình bà Nga vất vả với gánh bún riêu, dồn hết mọi thứ để nuôi ba cô con gái nên người, cưu mang cậu em ruột duyên phận hẩm hiu. Dẫu gian nan, khổ sở, bà vẫn kiên cường chống chọi với số phận, là chỗ dựa vững chắc cho các con, trong đó có người con gái nuôi Vân Trang (Phan Minh Huyền).

Nhiều khán giả nhận xét, trong Thương ngày nắng về, từ vóc dáng, thần thái, vẻ mặt nụ cười và cách thoại của NSƯT Thanh Quý đều toát ra sự thân thuộc ấm áp của một người mẹ, đầy lo lắng và yêu thương. Có cư dân mạng còn chia sẻ, cô như nhìn thấy mẹ mình và cảm nhận được cả mùi mồ hôi của mẹ trong hình ảnh bà Nga mà nghệ sĩ Thanh Quý thể hiện. Điều này không lạ, bởi bà là một trong những nữ minh tinh sáng chói nhất của điện ảnh Việt Nam những năm 80 - 90 thế kỷ trước.

Bà Nga 'Thương ngày nắng về': Thời hoàng kim rực rỡ và tuổi U70 độc thân vui vẻ - 1

Nhiều khán giả của "Thương ngày nắng về" từng "xin" NSƯT đừng đóng đạt quá. 

NSƯT Thanh Quý sinh năm 1958 ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp lớp Diễn viên khóa II, Trường Điện ảnh Việt Nam (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội), Thanh Quý về công tác tại Hãng Phim truyện Việt Nam (nay là Công ty TNHH MTV Hãng Phim truyện Việt Nam) và được giao vai diễn đầu tiên trong phim Chuyến xe bão táp. Bắt đầu đóng phim từ năm 1976 cho đến nay, bà có gia tài điện ảnh đồ sộ với loạt tác phẩm nổi tiếng  như Tình yêu và khoảng cách, Không có đường chân trời, Cây xương rồng trên cát... 

Không chỉ xuất sắc trong diễn xuất, nhan sắc của Thanh Quý thời trẻ cũng thuộc loại nghiêng nước nghiêng thành. Bà có vẻ đẹp kiêu sa nhưng cũng đầy cá tính, đặc biệt là đôi mắt biết nói sắc sảo có thể bộc lộ nhiều nỗi niềm, thể hiện nhiều kiểu thân phận. ... khiến khán giả bị mê hoặc, cảm nhận trọn vẹn nhân vật mà bà hóa thân.

Từ năm 1976 đến nửa đầu thập niên 1990 là thời kỳ hoàng kim của “mỹ nhân màn ảnh” Thanh Quý. Hầu như năm nào bà cũng được các đạo diễn mời đóng vai chính trong một vài tác phẩm. Dù thời kỳ đó, màn ảnh Việt có nhiều đại minh tinh lừng lẫy và Thanh Quý không phải người đẹp nhất, nhưng bà luôn có chỗ đứng của mình với bản sắc riêng. Các nhân vật của Thanh Quý thường trải qua những thăng trầm của số phận, nếm trải mất mát, đắng cay nhưng vẫn ấp ủ nhiều khát vọng...

Những năm 2000 trở đi, bà ít đóng phim nhựa hơn mà xuất hiện đều đặn trên truyền hình với nhiều bộ phim gây tiếng vang như Mùa lá rụng, Ban mai xanh, Luật đời, Người phán xử... 

NSƯT Thanh Quý từng nhận giải Bông Sen Vàng, hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ VII năm 1985 với vai Ngân Hà trongTình yêu và khoảng cách. Hồi mới chạm ngõ điện ảnh, bà cũng được nhận bằng khen của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ IV tổ chức năm 1977 tại TP.HCM.

Bà Nga 'Thương ngày nắng về': Thời hoàng kim rực rỡ và tuổi U70 độc thân vui vẻ - 2
Bà Nga 'Thương ngày nắng về': Thời hoàng kim rực rỡ và tuổi U70 độc thân vui vẻ - 3

Nhan sắc thời trẻ kiều diễm của NSƯT Thanh Quý. 

Có sự nghiệp phim ảnh thăng hoa nhưng cuộc sống riêng NSƯT Thanh Quý lại trải qua không ít thăng trầm. Dường như đời thực của nữ nghệ sĩ có phần tương đồng với những vai diễn đầy số phận mà bà thể hiện  trên màn ảnh.

NSƯT Thanh Quý từng hai lần lên xe hoa, trong đó cuộc hôn nhân 20 năm với người chồng thứ hai là họa sĩ Thành Chương được rất nhiều người biết đến. Hiện tại bà sống một mình, cô con gái với người chồng đầu tiên đã có gia đình riêng.

Đã quen với cuộc sống một mình ở tuổi xế chiều, Thanh Quý coi nỗi cô đơn giống như người bạn đồng hành, cùng mình trải qua những ngày tháng phía trước. Bà từng tâm sự: "Với tôi, sự cô đơn cũng là một phần tự nhiên như hơi thở, nước uống hàng ngày thôi. Không ai biết trước mọi chuyện sẽ thế nào, thay đổi ra sao nhưng với tôi, cuộc sống của một người 'độc thân vui vẻ' đang rất ổn. Bảo lạc quan cũng được mà bi quan cũng chẳng sao. Mỗi người thưởng thức và cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình mà".

Bà Nga 'Thương ngày nắng về': Thời hoàng kim rực rỡ và tuổi U70 độc thân vui vẻ - 4

Ở tuổi 64, NSƯT Thanh Quý hài lòng với cuộc sống hiện tại và không còn mong mỏi có một bờ vai nào đó để dựa vào. Bà cảm thấy rất thoải mái khi được sống trong thế giới của riêng mình. Những lúc buồn, bà sẽ lại ra ngồi uống cốc cà phê hay làm một món ăn ngon rồi đi gặp bạn bè, hàn huyên vui vẻ.

Nếu không đi làm phim, công việc hàng ngày của "bà Nga" sẽ xoay quanh chuyện đi chợ, dọn dẹp nhà cửa và nấu những bữa cơm ngon để thiết đãi con cháu. Mỗi khi có những dự án phim phù hợp, NSƯT Thanh Quý sẵn sàng tham gia để được thoả mãn đam mê với nghề và tìm thấy niềm vui trong diễn xuất.  Còn với khán giả, sức hấp dẫn của nghệ sĩ Thanh Quý dường như chưa bao giờ mất. Bà là một trong những diễn viên điện ảnh hoạt động bền bỉ nhất suốt từ thời tuổi trẻ và luôn được công chúng yêu mến.

Hà Linh (Tổng hợp )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp