Bà của thanh niên Pháp bị cảnh sát bắn chết kêu gọi những kẻ bạo loạn dừng lại

Thời sự quốc tếThứ Hai, 03/07/2023 12:39:53 +07:00
(VTC News) -

Bà của thanh niên Pháp bị cảnh sát bắn chết kêu gọi những kẻ bạo loạn dừng lại, lên án họ sử dụng cái chết của cháu bà như “cái cớ” để vi phạm pháp luật.

Bà Nadia, bà của một thanh niên Pháp bị cảnh sát bắn chết đã cầu xin những kẻ bạo loạn ngừng cướp bóc và phá hoại: "Tôi nói với những người đang đập phá đồ đạc, hãy dừng lại. Đừng đập cửa sổ, đừng đập phá trường học, đừng đập phá xe buýt. Dừng lại đi, có những bà mẹ trên xe buýt, có những bà mẹ đang đi bộ bên ngoài”.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động CRS tại Porte d'Aix ở Marseille, Pháp ngày 30/6. (Ảnh: Getty)

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động CRS tại Porte d'Aix ở Marseille, Pháp ngày 30/6. (Ảnh: Getty)

Bà Nadia lên án những kẻ bạo loạn vì đã sử dụng cái chết của cháu trai bà như một “cái cớ” để vi phạm pháp luật, đồng thời nói thêm rằng họ và viên cảnh sát đã bắn chết cháu trai bà đều sẽ phải đối mặt với“công lý”. 

Điểm nóng lớn nhất trong ngày 2/7 tập trung ở Marseille, nơi cảnh sát buộc phải dùng hơi cay để vãn hồi trật tự. (Ảnh: Getty)

Điểm nóng lớn nhất trong ngày 2/7 tập trung ở Marseille, nơi cảnh sát buộc phải dùng hơi cay để vãn hồi trật tự. (Ảnh: Getty)

Pháp chìm trong các cuộc biểu tình bạo lực và bạo loạn kể từ ngày 27/6, sau khi cảnh sát ở ngoại ô Nanterre bắn chết thanh niên 17 tuổi người Pháp gốc Algeria - được xác định là Nahel M. – do người này lái xe quá tốc độ và không dừng lại khi cảnh sát yêu cầu.

Mặc dù viên cảnh sát bắn chết Nahel đã bị bắt và bị buộc tội giết người, nhưng vụ việc đã gây ra một làn sóng bạo lực trên toàn quốc, từ đó lan sang Bỉ và Thụy Sĩ.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết số vụ bắt giữ đã giảm xuống, nhưng các quan chức cảnh báo hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định tình trạng bất ổn đã kết thúc. (Ảnh: Getty)

Bộ Nội vụ Pháp cho biết số vụ bắt giữ đã giảm xuống, nhưng các quan chức cảnh báo hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định tình trạng bất ổn đã kết thúc. (Ảnh: Getty)

Bạo loạn chủ yếu do những thanh niên có nguồn gốc nhập cư xúi giục. Tình trạng bất ổn đã leo thang đến mức những kẻ bạo loạn đã lái một chiếc xe đâm vào nhà ông Vincent Jeanbrun, thị trưởng của vùng ngoại ô L'Hay-les-Roses của Paris hôm 2/7. Những kẻ này sau đó bắn pháo hoá hòng đốt cháy ngôi nhà khiến vợ và con ông Jeanbrun bị thương.

Những kẻ bạo loạn cũng đã tấn công các sĩ quan cảnh sát bằng pháo hoa và cocktail molotov, nhiều kẻ được nhìn thấy dùng súng. (Ảnh: Reuters)

Những kẻ bạo loạn cũng đã tấn công các sĩ quan cảnh sát bằng pháo hoa và cocktail molotov, nhiều kẻ được nhìn thấy dùng súng. (Ảnh: Reuters)

Pháp đã triển khai 45.000 cảnh sát và bắt giữ hơn 2.800 kẻ bạo loạn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết số vụ bắt giữ đã giảm từ 1.300 vào tối 30/6 xuống còn 719 vào tối 1/7. Trong đó, độ tuổi trung bình của những người bị bắt là 17.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 1/7 đã hoãn chuyến thăm dự kiến tới Đức do bạo lực vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, một số quốc gia châu Âu, bao gồm Vương quốc Anh, đã khuyến cáo công dân của họ tạm lánh đến các khu vực ít bị ảnh hưởng.

Tổng thống Macron đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì cách xử lý các cuộc bạo loạn. Hai liên đoàn cảnh sát lớn kêu gọi tổng thống tiến hành một cuộc đàn áp khắc nghiệt đối với “các nhóm thiểu số bạo lực” đang hoành hành trên đường phố.

Phương Thảo(Nguồn: RT)
Chuyên đề: Bạo loạn ở Pháp
Bình luận
vtcnews.vn