Ảo tưởng sau khi thành đạt sẽ có gái trẻ theo đuổi, tôi trả giá đắt

Tâm sựThứ Tư, 28/02/2024 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Đôi lúc trong đêm buồn vắng lặng, nhìn lại những năm qua, tôi chán nản vô cùng khi cuộc đời lại quay trở lại điểm xuất phát, có hối hận cũng đã muộn màng.

Tôi có ngoại hình sáng láng, bằng cấp lại cao, tiếc rằng gia cảnh chỉ ở mức trung bình, không có nền tảng, phấn đấu mãi cũng không bật lên được. Đến tuổi lấy vợ, tôi có xu hướng tìm kiếm một cô gái xinh đẹp để chia ngọt sẻ bùi, chung sống với mình đến hết cuộc đời, nhưng mộng tưởng không thể thành hiện thực.

Theo thời gian, tuổi tác lớn dần, không còn cách nào khác, tôi đành phải lựa chọn N.A., một cô gái có ngoại hình phổ thông nhưng gia đình giàu có. Tôi nghĩ rằng sau khi cưới, cô ấy có thể giúp đỡ mình trong sự nghiệp nên đành miễn cưỡng chấp nhận khi cô ấy chủ động theo đuổi tôi. Cứ thế, chúng tôi tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Trước khi ly hôn, vì là đàn ông thành đạt, tôi có không ít cô gái trẻ đẹp theo đuổi. (Ảnh minh họa: Kitau)

Trước khi ly hôn, vì là đàn ông thành đạt, tôi có không ít cô gái trẻ đẹp theo đuổi. (Ảnh minh họa: Kitau)

Một năm sau ngày cưới, con của chúng tôi chào đời. Lúc này, bố mẹ vợ đã không còn dè chừng tôi nữa. Họ bỏ xuống tâm lý đề phòng và cấp cho tôi một số vốn lớn để khởi nghiệp, mở công ty riêng, đồng thời giới thiệu nhiều mối quan hệ làm ăn rất tốt. Nhờ vậy, tôi gặp nhiều thuận lợi trong công việc kinh doanh.

Thời gian trôi qua, tôi dần quên ân tình và sự ủng hộ của bố mẹ vợ, cảm thấy vinh hoa phú quý mà mình đang có đến từ năng lực vượt trội của bản thân. Suy nghĩ này khiến tôi càng ngày càng cảm thấy vợ không còn xứng đáng với mình, nhất là khi ra ngoài giao tiếp, tôi luôn được các cô gái trẻ đẹp vây quanh, ngưỡng mộ, mong được để mắt. Một vài cô còn chủ động theo đuổi tôi.

Đến năm thứ 6 chung sống với N.A., tôi đệ đơn ly hôn. Trong khoảng thời gian này, N.A. đã cố gắng hết sức để níu kéo, mong tôi có thể suy nghĩ lại, ở bên gia đình. Song, như bị ma quỷ xui khiến, tôi một lòng một dạ muốn tìm một cô gái trẻ đẹp để bắt đầu cuộc sống mới. Mọi nỗ lực ở lại của N.A. đều không có kết quả, vì tôi cảm thấy cô ấy chính là một rào cản trong cuộc đời mình.

Nào ngờ, sau khi nghe tin tôi và N.A. ly hôn, những mối quan hệ làm ăn mà bố mẹ cô ấy giới thiệu đã chủ động ngừng hợp tác kinh doanh với tôi. Chưa hết, một số mối đối tác, các mạng lưới xã giao mà tôi tự tìm kiếm được cũng gây khó dễ cho tôi khi nghe tin tôi không còn chỗ dựa vững chắc từ gia đình vợ.

Công việc kinh doanh của tôi bắt đầu thua lỗ. Trong hoàn cảnh này, tôi đương nhiên không có tâm trạng tìm kiếm, chơi đùa với những cô gái trẻ đẹp nữa. Huống chi khi sự nghiệp tương đối sa sút, cũng không có cô gái trẻ đẹp nào đồng ý làm bạn gái của tôi. Lúc này, tôi mới nhận ra việc ly hôn với N.A. là quyết định vô cùng ngu xuẩn.

Sau nhiều đêm trằn trọc suy đi tính lại, tôi muối mặt đến gặp vợ cũ để níu kéo, mong muốn được tái hôn nhưng cô ấy từ chối thẳng thừng. Khi tôi hỏi tại sao không cho tôi thêm một cơ hội, cô nói: "Anh đứng núi này trông núi nọ, không tôn trọng tôi, xúc phạm đến sự thiêng liêng của hôn nhân, xứng đáng bị cuộc đời vùi dập".

Không còn cách nào khác, gặp thời buổi kinh tế khó khăn, tôi đành đóng cửa công ty và đi làm thuê cho người khác. Đôi lúc trong đêm buồn vắng lặng, nhìn lại những trải nghiệm như giấc mộng của mình trong những năm qua, tôi vô cùng chán nản, mất phương hướng khi cuộc đời lại quay trở lại điểm xuất phát, có hối hận cũng đã muộn màng.

Bảo Lân
Bình luận
vtcnews.vn