Ánh Viên nào phải 'cô tiên quốc dân'

Thể thaoThứ Sáu, 14/08/2015 07:35:00 +07:00

Ánh Viên không thể biến thành cô tiên toàn năng xinh đẹp, càng không thể một mình chạm đũa là cả làng thể thao Việt Nam bừng sáng.

(VTC News) – Ánh Viên không thể biến thành cô tiên toàn năng xinh đẹp, càng không thể một mình chạm đũa là cả làng thể thao Việt Nam bừng sáng.

1. Ở Hàn Quốc, Đài KBS và Học viện nghiên cứu văn hóa nước này đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến để tìm ra hàng loạt nhân vật được công chúng mến mộ theo những tiêu chí, lứa tuổi khác nhau và được gọi chung bằng danh hiệu “quốc dân”.
Yoo Seung Ho đóng phim từ nhỏ, lớn lên vẫn giữ được vẻ ngoài dễ thương, trong sáng và nụ cười “chết người” nên được yêu mến gọi là "em trai quốc dân". "Cô dâu 15 tuổi" Moon Geun Young được coi là “em gái quốc dân” cũng nhờ ngoại hình và diễn xuất rất đáng yêu, trong sáng. IU là “người yêu quốc dân” khi vừa xinh xắn, nhỏ nhắn, vừa có chất giọng đặc biệt ngọt ngào và tính cách rất đáng yêu.
Người yêu quốc dân
"Người yêu quốc dân" xứ Hàn 
Lee Seung Gi đứng đầu bình chọn cho câu hỏi: “Bạn muốn con gái bạn mang nam diễn viên nào về nhà giới thiệu để làm con rể?”. Nhờ đó, nam tài tử của “Những nàng công chúa nổi tiếng” giành danh hiệu “Con rể quốc dân”.
Tương tự, Kim Tae Hee là lựa chọn số 1 cho câu hỏi: “Bạn muốn con trai bạn đem nữ diễn viên nào về nhà giới thiệu làm con dâu?”, qua đó, trở thành “Con dâu quốc dân”…
2. Kim Yuna là nhân vật đáng chú ý nhất, đáng tự hào nhất trong các danh hiệu “quốc dân” ở Hàn Quốc.
Cô gái sinh năm 1990 ở Gyeonggi-do này là nhà vô địch đơn nữ tại Olympic mùa đông năm 2010, vô địch thế giới năm 2009, vô địch giải bốn châu lục năm 2009, ba lần giành vô địch Grand Prix Final (2006 –2010) và bốn lần giành chức vô địch giải quốc gia Hàn Quốc (2002–2005).
Không chỉ là “quốc bảo” xứ Hàn về thể thao, Kim Yuna còn là người mẫu, diễn viên, ca sĩ và chính sự đa năng, cùng vẻ ngoài xinh đẹp như một cô tiên đã giúp Kim trở thành “Cô tiên quốc dân”.
Cô tiên quốc dân xứ Hàn
"Cô tiên quốc dân" xứ Hàn 
Trong lĩnh vực thể thao, xét theo tiêu chí đa năng, đẹp, hồn nhiên, trong sáng thì tại Việt Nam, U19 Việt Nam của 2013, 2014 có thể được coi là “đội bóng quốc dân” khi liên tục gây “bão” ở các giải trẻ khu vực nhờ lối chơi kỹ thuật, đẹp mắt, đẹp cả tinh thần và rất trong sáng. 
Năm nay, HAGL với nòng cốt là những cầu thủ của U19 một năm trước tiếp tục “hoàn lưu” bằng những trận cầu đẹp mắt, hồn nhiên, trong sáng ở V-League khiến sân nhà bị vỡ, sân khách cháy vé, lo sập, lo công thành… và cuối tuần này, chắc chắn tiếp tục gây “bão” ở Cao Lãnh, Đồng Tháp.
HAGL - 'Đội bóng quốc dân' ở V-League (Ảnh: Minh Trần) 
Ánh Viên cũng là một cái tên phải nhắc tới. Sau thành công với 8 HCV và phá 8 kỷ lục cá nhân tại SEA Games 28, kình ngư người Cần Thơ tiếp tục làm “dậy sóng” người hâm mộ quê nhà.
Trong hai ngày thi đấu 11 và 12/8 tại Cúp bơi lội thế giới 2015 chặng đầu tiên tổ chức tại Moscow – Nga (FINA World Cup 2015), “Tiểu tiên cá” đã mang về cho bơi lội Việt Nam tấm HCĐ nội dung 200m hỗn hợp và HCB nội dung 400m hỗn hợp nữ. Cả 2 đều là những huy chương lịch sử mà VĐV người Cần Thơ giành được cho bơi lội nước nhà. Vì thế, Ánh Viên cũng có thể coi là “Tiểu tiên quốc dân”.
Clip Ánh Viên nhận HCB ở FINA World Cup 2015
3. “Gây bão” là vậy song ở Việt Nam vẫn có những điều đi ngược lại tiêu chí "quốc dân" kiểu Hàn Quốc. Ví như “đội bóng quốc dân” đang ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng, đã và đang tan nát vì đá đẹp theo lệnh của bầu Đức.
Còn “Tiểu tiên quốc dân” thi thoảng khiến người ta phải giật mình với những thứ bình thường... không biết ngoài bơi. Nào là không biết đi xe máy, không dùng email, không dùng facebook… và giờ theo kỷ luật sắt của huấn luyện viên có “máu lạnh” đang phải “mù” cả… chữ.
Ánh Viên vẫn còn một khoảng cách rất xa với tấm HCV thế giới và Olympic (Ảnh: Hải Thịnh) 
U19 Việt Nam 2014 hay HAGL có thể là những đứa con út chăm ngoan, học giỏi trong gia đình bóng đá Việt Nam nhưng chúng chưa đủ tầm để người ta viễn tưởng tới việc tất cả sẽ đỗ Harvard. Ánh Viên cũng không thể biến thành cô tiên xinh đẹp, toàn năng như Kim Yuna nếu không được phát triển bình thường, càng không thể một mình chạm đũa là cả làng thể thao Việt Nam bừng sáng.

“Đám trẻ” nhà bầu Đức đã “chết” vì khen, vì ảo tưởng. Bây giờ, Ánh Viên cũng có thể "chết" vì những điều tương tự.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn