Anh Tình nấu cơm từ thiện, thuê nhà cho người vô gia cư

Đời sốngThứ Hai, 16/08/2021 16:02:35 +07:00
(VTC News) -

Gần một tháng qua, anh Phạm Hữu Tình cùng nhóm của mình nấu cơm, chuẩn bị thực phẩm, nhu yếu phẩm đi đến từng hẻm bị phong tỏa để tặng mọi người bất kể ngày đêm.

Sau tiếng chuông điện thoại, đầu dây bên kia vang lên: “Hẻm 96, 25 suất cơm, 12 phần quà; hẻm 112, 56 suất nha cả nhà. Đóng gói thêm vitamin, thuốc hạ sốt nha…”

 

Anh Tình nấu cơm từ thiện, thuê nhà cho người vô gia cư  - 1

Anh Phạm Hữu Tình nấu cơm tại bếp CLB Suối mát từ tâm.

Gần một tháng nay, căn bếp ăn mà anh Tình, 37 tuổi, làm bếp chính trên đường Trường Sa (phường 17, quận Tân Bình) luôn đỏ lửa từ 6h sáng đến chiều tối, nấu cơm cho những nơi bị phong tỏa, cách ly, cho lực lượng chống dịch tuyến đầu.

Lúc đầu thấy Câu lạc bộ (CLB) Suối mát từ tâm thiếu phụ bếp, anh Tình xung phong nhưng vì biết nấu ăn, anh trở thành bếp chính sau hai ngày làm phụ. Thế là hàng ngày anh cùng với nhóm thiện nguyện gọt rau củ quả, xào nấu, đóng cơm hộp...

“Những người làm hậu cần như gọt củ, nhặt rau thì 5h sáng đã làm, còn bếp chính thì 6h sáng, chúng tôi nấu cơm ngày 2 buổi, làm việc cho đến 6h chiều. Ai nhà gần thì về, ai nhà xa thì ở lại, tránh đi lại tiếp xúc nhiều”, anh Tình nói.

Anh Tình nấu cơm từ thiện, thuê nhà cho người vô gia cư  - 2

Anh Tình cùng nhóm mang quà đi tặng những hẻm bị phong tỏa. 

Nhóm dự kiến lúc đầu nấu 1.000 suất cơm một ngày nhưng rồi mọi người biết đến, họ đến lấy cơm nhiều lên và các khu phu tỏa cũng tăng lên, lại thêm nhiều người trong các khu trọ, xóm công nhân thiếu thực phẩm, khó khăn, thế là trung bình mỗi ngày bếp nấu 3.800 hộp cơm. 

“Có thể với nhiều người một hộp cơm không đáng là bao, nhưng lại quý giá với nhiều người khác trong lúc giãn cách, dịch bệnh thế này. Nhìn một cụ già cầm hộp cơm trên tay run run mà tôi vui lây. Nhiều khi số lượng cơm không đủ cho nhiều, rất nhiều người nghèo, nhìn họ nhường nhau, rất buồn và rất xót xa, có gì đó chưa trọn vẹn”, anh Tình chia sẻ.

Không chỉ tham gia nấu cơm miễn phí, anh Tình còn ngày đêm đi đến từng ngõ hẻm để trao quà cho người nghèo. Chỉ cần nghe tin có khu vực bị thiếu thực phẩm, anh lập tức xin địa chỉ. Mỗi phần quà  thường có gạo, nước mắm, rau củ, vitamin, thuốc hạ sốt…Nhìn thấy những phần quà này, nhiều người tỏ ra khá bất ngờ vì quá nhiều, thậm chí dùng đủ cho cả tuần.

Anh Tình đã làm công việc từ thiện 10 năm nay. “Hơn 10 năm nay, tôi cũng hay đi phát cơm cho người vô gia cư lúc đêm khuya, nhìn một em bé hay ông cụ vô gia cư dầm mưa dãi nắng, tôi không cầm lòng được cô à”, anh Tình nói.

Anh Tình nấu cơm từ thiện, thuê nhà cho người vô gia cư  - 3

CLB Suối mát từ tâm chuẩn bị những suất cơm. 

Mong ước có nhà cho người vô gia cư

Anh Phạm Hữu Tình, người sáng lập CLB Nghĩa Tình Đất Việt, nói, trong suốt 10 năm làm từ thiện, anh không mong mọi người đền đáp hay quay trở lại giúp anh. Tuy nhiên ở đợt dịch này, chính những bà con năm xưa anh giúp đỡ dù không giàu có vẫn tích góp gửi anh để hỗ trợ người dân Sài Gòn đang gặp khó khăn.

Ngoài việc nấu cơm từ thiện, anh Tình  còn tập hợp một số người vô gia cư, thuê nhà trọ cho họ, giúp đỡ về thực phẩm để họ vượt qua mùa dịch.

“Tôi thuê phòng 25m2 ở Hóc Môn cho một số người vô gia cư ở cầu Chà Và để sống qua dịch, nhưng cũng không giúp hết được cô à, mong sao chính quyền có thể gom hết họ lại và giúp họ, chứ nhìn mấy đứa nhỏ ngoài đường đêm khuya mưa gió không nỡ ”, anh Tình nói. "Mong muốn của tôi là có ngôi nhà thực sự cho người vô gia cư, họ có việc làm và trẻ em được đến trường, là ấp ủ bấy lâu nay rồi, 10 năm qua đấy...", anh Tình nói.

 

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn