Anh chàng méo mặt vì nhận được bao lì xì ‘nát hết cả duyên’ sau khi bê tráp

TrẻThứ Sáu, 25/03/2022 18:30:00 +07:00

Một câu chuyện nghe thì như ngôn tình nhưng cái kết thì lại quá phũ.

Vào ngày cưới, bên cạnh nhân vật chính là cô dâu - chú rể thì đội hình bưng quả cũng rất quan trọng. Hình ảnh dàn trai xinh - gái đẹp sánh đôi bưng mâm quả là điều mà mọi đám cưới đều có. Trong đó, với lời truyền miệng rằng bưng quả sẽ "mất duyên" nên cô dâu - chú rể thường sẽ gửi lại những phong bao lì xì để coi như “trả duyên” cho các bạn trẻ. 

Thế nhưng, một chàng trai trong "biệt đội" bưng quả đã vô tình rơi vào tình huống dở khóc dở cười với phong bao lì xì mình nhận được. 

Anh chàng méo mặt vì nhận được bao lì xì ‘nát hết cả duyên’ sau khi bê tráp - 1

 

“Các bác nghĩ sao về cái này. Hơn 100 km lặn lội đi bê tráp thì ăn quả này. Tráp trủng đấy các bác à, nát hết cả duyên”. Đi kèm với lời than thở của chàng trai là hình ảnh phong bao đỏ với tờ giấy trắng nhỏ bên trong ghi dòng chữ “Chúc bạn may mắn lần sau”. Đáng chú ý hơn nữa là bên dưới còn ghi dòng chữ “Nick FB: Ngọc Lan”, có thể hiểu trong ngữ cảnh này là danh tính của chủ nhân trò chơi khăm.

Không biết bằng một cách nào đó mà cô nàng này đã tiếp cận được với phong bao lì xì và đánh tráo với mẩu giấy nhắn của mình coi như một trò đùa. Cũng có thể cô nàng Ngọc Lan cũng chỉ là một nạn nhân trong trò đùa này mà không hề hay biết.

Và cho dù chủ nhân trò đùa này có là ai đi nữa, thì sự thật là anh chàng bưng quả đã nhận phải một phong bao mà không hề vui chút nào, bởi với anh thì đây lại là một hành động làm "nát hết duyên".

Anh chàng méo mặt vì nhận được bao lì xì ‘nát hết cả duyên’ sau khi bê tráp - 2

 

Câu chuyện ngay khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về nhiều bình luận trái chiều. Một bộ phận không nhỏ tỏ ra thông cảm và bức xúc giùm chàng trai trước hành động không đẹp của cô gái kia, đồng thời chia sẻ trải nghiệm tương tự của mình khi đi bưng quả. Một số khác lại cho rằng đây là một trò đùa thú vị và mọi người không nên quá nghiêm trọng hóa vấn đề. 

“Cứ nghĩ cái này nó chỉ xuất hiện cách đây chục năm thôi. Bây giờ vẫn còn trò này à? Đúng là không thể chấp nhận được?”.

“'Nhờ mấy chị này mà chẳng ai còn dám bê tráp. Giờ người ta sợ bê tráp không phải sợ bị mất duyên mà sợ gặp một quả duyên quá duyên thế này. Tội cho chàng trai ấy!”.

“Tớ thường xuyên đi bê tráp, nghề tay trái của tớ là bê tráp mà. 'Trả duyên' bằng bao lì xì chỉ là cái tục thôi, chứ tớ vẫn duyên về ầm ầm ý”.

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn