Ăn phải bánh sinh nhật kẹp chuột chết

Sức khỏeThứ Ba, 25/02/2014 06:40:00 +07:00

(VTC News) - Cụ ông 96 tuổi, người Anh đã suýt đột tử vì ăn chiếc bánh sinh nhật kẹp xác chuột cống chết mua ở siêu thị King Kullen. 


Sau khi ăn vài miếng bánh sinh nhật này trong ngày sinh nhật thứ 96 của mình, cụ ông đã phải nhập viện cấp cứu vì bị tiêu chẩy cấp vô cùng nghiêm trọng. 

Cháu trai của cụ Joseph, Neil Gold cho biết cụ đã nói rằng vị của chiếc bánh sinh nhật này có gì đó rất lạ khiến ông không thể ăn. 

Gold nói rằng khi cậu giúp ông cắt bánh cậu đã phát hiện một đốm đen gì đó  như bị mốc nên cậu đã nhấc chiếc bánh lên để nhìn. 

Khi đó, tất cả mọi người có mặt tại tiệc sinh nhật của cụ Joseph đều vô cùng kinh hãi khi phát hiện một chiếc đuôi chuột dưới đáy chiếc bánh. 

Gold đã chia sẻ trên tờ báo New York rằng chiếc đuôi chuột đó dài tới hơn 12cm cùng với phần chân sau nằm trong chiếc bánh. 

Mẫu bánh có xác chuột chết đã được Gold đưa văn phòng luật sư của một người bạn để làm chứng. 

Luật sư Ed Yule, bạn của Gold tin rằng chiếc bánh đã bị làm giả nên đã yêu cầu siêu thị King Kullen giải thích về vấn đề này. 
Hiện tại, mẫu bánh đã được mang đi kiểm tra. Gia đình cụ Joseph cũng đang tiến thành khởi kiện cửa hàng sản xuất bánh. 

Trong khi đó, Lloyd Singer, đại diện của hàng bánh Commack cho biết từ trước tới nay cửa hàng của họ chưa từng vi phạm các vấn đề về an toàn thực phẩm và có sự xuất hiện của các động vật gậm nhấm như chuột. 

Ngoài ra, họ cũng cam kết sẽ tiến  hành một cuộc điều tra nội bộ để tìm ra nguyên nhân dẫn tới sai sót nghiêm trọng này. 
 
Siêu thị King Kulllen cho biết họ đã có kinh nghiệm hon 30 năm trong lĩnh vững sản xuất bánh và chưa bao giờ có bất kỳ động vật gậm nhấm nào trong cơ sở sản xuất bánh của họ. 

Siêu thi này cũng quyết định loại bỏ loại  bánh táo vòng này ra khỏi thực đơn bánh của cửa hàng và kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các loại bánh khác để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho các khách hàng. 

Bình luận
vtcnews.vn