Kẻ ngáo đá tay ôm bát hương chống trả công an, miệng đòi lập biên bản

An ninh hình sựThứ Tư, 10/06/2020 12:44:25 +07:00

Lực lượng công an Hải Dương vừa khống chế, bắt giữ người đàn ông dương tính với ma túy đá, cầm dao đe dọa người dân, chống trả công an rồi liên tục đòi lập biên bản.

Tối 9/6, lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương cho biết, một kẻ ngáo đá ở tỉnh này dùng dao cố thủ trong nhà, chống trả công an, thậm chí còn ôm bát hương của nhà dân, liên tục đòi lập biên bản.

Cụ thể, lúc 4h ngày 9/6, Công an phường Ngọc Châu (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) nhận được tin báo tại nhà vợ chồng anh Nguyễn Kim Long (SN 1988) có kẻ nghi ngáo đá đang cầm dao uy hiếp người dân.

Kẻ ngáo đá tay ôm bát hương chống trả công an, miệng đòi lập biên bản - 1

2 con dao mà Hưng dùng để chém các chiến sỹ công an.

Người này được xác định là Tăng Bá Hưng (SN 1980, trú tại xã Thanh Lang, Thanh Hà, Hải Dương). Hưng có biểu hiện ngáo ma túy. Trong lúc mọi người đang ngủ say, Hưng cầm 2 con dao tìm vợ chồng anh Long.

Thấy tình hình phức tạp, Công an phường Ngọc Châu báo lãnh đạo cấp trên để xin tăng cường và chỉ đạo.

Trong lúc này, lợi dụng kẻ ngáo đá sơ hở, vợ chồng anh Long chốt cửa tầng 2 và trốn được ra ngoài. Lúc đó, Tăng Bá Hưng tay vẫn không rời dao, cố thủ trong nhà rồi đập phá đồ đạc.

Kẻ ngáo đá tay ôm bát hương chống trả công an, miệng đòi lập biên bản - 2

Tăng Bá Hưng tại cơ quan công an.

Đến 6h cùng ngày, trực tiếp lãnh đạo công an TP Hải Dương cùng hàng chục cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cơ động xuống hiện trường để lên phương án khống chế Tăng Bá Hưng, bảo vệ an toàn cho người dân.

Công an liên tục thuyết phục, kêu gọi, vận động Hưng bỏ hung khí nhưng hắn không hợp tác.

Khoảng hơn 6h, Hưng thoát ra khỏi nhà anh Long theo hướng cửa chính. Trên tay Hưng cầm 2 con dao nhằm thẳng lực lượng công an tấn công.

Kẻ ngáo đá tay ôm bát hương chống trả công an, miệng đòi lập biên bản - 3

Kẻ ngáo đá đập phá đồ đạc trong nhà khi bị công an vây bắt.

Kẻ ngáo đá tay ôm bát hương chống trả công an, miệng đòi lập biên bản - 4

Hắn phá cả giường ngủ của nhà dân trong lúc mất kiểm soát.

Ngôi nhà nơi Hưng cố thủ nằm trong con ngõ nhỏ, đông dân nên việc khống chế người có hung khí trở nên phức tạp và cần cẩn trọng. Lúc sau, Hưng cầm dao bỏ chạy đến ngõ 72 đường Đinh Lưu Kim thì bị công an tiếp cận, chặn đầu.

Hưng vung dao chém cán bộ cảnh sát giao thông Bùi Hữu Bảo. Chưa dừng lại, Hưng còn chém nhiều nhát về hướng một lãnh đạo công an thành phố đang tham gia truy bắt.

Tuy nhiên, các trinh sát nhanh chóng dùng lá chắn (công cụ hỗ trợ) để đỡ được những lần vung dao của kẻ ngáo đá.

Sau chống trả, Hưng chạy tiếp khoảng 300m và xông vào nhà bà Nguyễn Thị Hương (SN 1973, đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu).

Nhà bà Hương thời điểm đó có tới 3 người già đang sinh sống. Cơ quan chức năng bảo vệ người dân di tán an toàn trước sự tấn công điên cuồng của Hưng.

Hưng vẫn ngoan cố, cầm chặt dao cố thủ trong nhà bà Hương. Hắn lên gác lửng của ngôi nhà tiếp cận bàn thờ và ôm lấy bát hương để chống trả lực lượng công an.

Kẻ ngáo đá tay ôm bát hương chống trả công an, miệng đòi lập biên bản - 5

Công an bắt giữ Tăng Bá Hưng, áp giải về trụ sở. (Ảnh người dân cung cấp)

Khi được kêu gọi hạ hung khí để xuống dưới, Hưng lại liên tục yêu cầu cơ quan công an lập biên bản.

Khu vực xảy ra sự việc lúc này nằm sát trường học, lo ngại kẻ ngáo đá xâm nhập vào trường gây nguy hiểm cho học sinh, lãnh đạo Công an TP Hải Dương chỉ đạo chuyển phương án sang khống chế, bắt giữ ngay lập tức Tăng Bá Hưng..

Qua xét nghiệm nhanh, Tăng Bá Hưng dương tính với ma túy đá.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn