Ám ảnh cảnh người đàn ông đeo khẩu trang chết nằm giữa phố hoang vắng ở Vũ Hán

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 31/01/2020 14:18:00 +07:00
(VTC News) -

“Trong những ngày này, quá nhiều người chết” - người dân Vũ Hán chia sẻ khi những nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang đưa thi thể chết giữa phố đi.

Đó là một hình ảnh ghi lại thực tế ám ảnh khi bão dịch do chủng virus corona mới hoành hành tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc: một người đàn ông tóc bạc đeo khẩu trang nằm chết trên vỉa hè với một túi đồ vẫn còn trên tay, khi cảnh sát và nhân viên y tế mặc đầy đủ bộ đồ bảo hộ và đeo khẩu trang chuẩn bị đưa ông ta đi.

Trên tuyến phố vốn đông đúc trước đây của Vũ Hán, thành phố công nghiệp với 11 triệu dân đang bị cách ly, giờ chỉ có một vài người qua lại, nhưng họ không dám đến gần người đàn ông.

Ám ảnh cảnh người đàn ông đeo khẩu trang chết nằm giữa phố hoang vắng ở Vũ Hán - 1

"Trong những ngày này, quá nhiều đã người chết" - người Vũ Hán chứng kiến sự việc chia sẻ. (Ảnh: Getty)

Các phóng viên của AFP đã nhìn thấy thi thể vào sáng 30/1, không lâu trước khi một chiếc xe chở theo các nhân viên khẩn cấp đến hiện trường. AFP không thể xác định được cách mà người đàn ông ở độ tuổi chừng 60 này chết như thế nào.

Nhưng phản ứng của cảnh sát và nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ, cũng như một số người chứng kiến sự việc, đã làm nổi bật nỗi sợ hãi đang tràn ngập khắp thành phố.

AFP liên lạc với cảnh sát và các quan chức y tế địa phương sau đó nhưng không thể biết thêm chi tiết nào về trường hợp của người đàn ông này.

Người đàn ông nằm thẳng trước một cửa hàng nội thất đóng kín cửa. Nhân viên y tế che chắn thi thể nạn nhân bằng một tấm chăn xanh. Xe cứu thương rời đi, và cảnh sát xếp các hộp các tông siêu thị để che lại hiện trường.

Một người phụ nữ có mặt lúc sự việc xảy ra chia sẻ, cô tin rằng người đàn ông đã chết vì virus. “Thật là kinh khủng. Trong những ngày này, có quá nhiều người đã chết” - cô nói.

Vũ Hán là tâm điểm của sự bùng phát chủng virus corona mới, được cho là đã truyền từ động vật hoang dã sang người tại một khu chợ của thành phố.

Virus xuất hiện vào cuối năm ngoái cướp đi ít nhất 213 mạng sống và khiến hàng nghìn người nhiễm bệnh ở Trung Quốc, trong đó, chỉ tính riêng ở Vũ Hán đã có ít nhất 159 người chết.

Với việc virus lây lan sang các quốc gia khác, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố cuộc khủng hoảng là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

Các nhà chức trách áp đặt các biện pháp cách ly Vũ Hán chưa từng có, phong tỏa các con đường ra khỏi thành phố và cấm tất cả các chuyến bay, trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus. Các quốc gia bao gồm Anh, Mỹ, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc đã sơ tán công dân của mình khỏi thành phố.

Những người bị mắc kẹt đang phải chịu đựng sự lo lắng, căng thẳng cho đến khi lệnh phong tỏa kết thúc, để chờ đợi phương pháp chữa trị, hay thậm chí chỉ để đến kiểm tra tại các bệnh viện đã quá tải.

Người đàn ông chết trên đường phố ngày 30/1 chỉ cách Bệnh viện Số 6 Vũ Hán, một trong những trung tâm y tế chính đang điều trị cho những người có triệu chứng nhiễm virus, ở khoảng cách rất gần.

Một nhóm chuyên gia pháp y kiểm tra người đàn ông cũng ngay lập tức được các đồng nghiệp phun thuốc khử trùng sau khi tiêu hủy các bộ quần áo tác nghiệp.

Trong 2 giờ mà AFP quan sát hiện trường, có ít nhất 15 xe cứu thương đi qua. Đó là những chiếc xe nhận được các cuộc gọi báo khác.

Cuối cùng, một chiếc xe tải màu trắng có cửa sổ bị phủ đen đã đến để đưa người đàn ông đi. Thi thể của ông được cho vào một túi phẫu thuật màu vàng, và được đưa lên xe tải bằng cáng.

Nhân viên y tế ngay lập tức bắt tay dọn dẹp mặt đất khi chiếc xe tải chạy đi, khử trùng các khu vực xung quanh, những nơi mà người đàn ông có thể để lại virus.

 

Cập nhật tình hình dịch cúm virus corona trên các bản tin VTC1 và ứng dụng VTC Now.

 

Văn Đức(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn