42 giờ giải cứu 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM

Bản tin 113Thứ Hai, 08/04/2024 20:20:00 +07:00
(VTC News) -

42 giờ kể từ khi tiếp nhận nguồn tin, tổ công tác đã giải cứu thành công 2 đứa trẻ và điều tra, làm rõ hành vi của nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi.

Chiều 6/4, Công an phường Bến Nghé, quận 1 tiếp nhận nguồn tin từ chị Nguyễn Thị Chi (SN 1997, trú phường Tân Hưng, quận 7) về việc bị thất lạc hai con là cháu Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi) và Lê Hoàng Thùy Linh (3 tuổi) tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1) từ tối 3/4.

Công an TP.HCM giải cứu 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chị Chi đã tự đi tìm và liên hệ nhiều nơi nhưng không thấy con.

Trước tình hình trên, Lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị tung quân vào cuộc tìm kiếm.

Nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi - 21 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi - 21 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Chưa đầy 42 giờ kể từ khi tiếp nhận nguồn tin, tổ công tác của Công an Quận 1 và Phòng PC02 đã giải cứu thành công 2 bé và đang tiếp tục phối hợp với để điều tra, làm rõ hành vi của nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh).

Thần tốc tìm kiếm

Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã tập trung hơn 200 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với Công an Quận 1 để tìm kiếm 2 cháu bé.

"Trong quá trình thực hiện, tổ công tác gặp nhiều khó khăn. Vi đã sử dụng nhiều biện pháp để đối phó cơ quan chức năng. Cụ thể, Vi đã dẫn dụ các cháu đi qua nhiều tuyến đường từ Quận 1 đến Quận 8, rồi từ Quận 8 thuê xe ôm công nghệ để đưa các cháu về nơi ở của mình đã thuê mướn. Sau khi đưa về nơi ở, Vi lại tiếp tục ép buộc 2 cháu ở lại", Trung tá Dũng nói.

Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM

Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM

Đến khoảng 4h30 ngày 8/4, lực lượng chức năng đã xác định được, tung tích đối tượng có liên quan. Qua biện pháp nghiệp vụ, Công an cũng xác định được nơi mà nghi phạm có khả năng giấu hai bé là căn hộ tại chung cư trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho hai cháu bé, Công an đã khoanh vùng, rà soát.

Đến 10h sáng 8/4, Tổ công tác của Công an Quận 1 và Phòng PC02 đã phối hợp với Công an Quận Bình Thạnh để kiểm tra căn hộ của Vi tại một chung cư ở Phường 22, quận Bình Thạnh.

"Tổ công tác vỡ oà khi tìm thấy 2 cháu bé. Khi thấy chúng tôi, 2 cháu nở nụ cười nhẹ nhõm. Lực lượng thấy đã làm được, cứu giúp 2 cháu thành công, đảm bảo nhiệm vụ",  Trung tá Dũng chia sẻ.

Không quen biết gia đình nạn nhân

Theo Trung tá Trần Quốc Dũng, Phạm Huỳnh Nhật Vi không quen biết với nạn nhân, nhưng lợi dụng hoàn cảnh éo le của 2 cháu bé, Vi đã đưa ra những lợi ích vật chất để dẫn dụ 2 cháu bé về nơi ở của mình.

Đồ dùng của 2 bé gái.

Đồ dùng của 2 bé gái.

Bước đầu Cơ quan Công an xác định, hai đứa trẻ không bị bạo hành, sau khi kiểm tra sức khoẻ, tâm lý của 2 bé an toàn và ổn định.

Lực lượng chức năng cũng xác định Vi thực hiện hành vi một mình và cũng không quen biết gì với mẹ hai cháu bé. Về mục đích, PC02 đang tiếp tục làm rõ hành vi, mục đích để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngay trong chiều nay, lực lượng công an đã bàn giao 2 cháu bé cho người thân. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Như VTC News đưa tin, vào 20h ngày 3/4, chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, ngụ Quận 7) cùng 4 con đứng ở khu vực số 1, đường Đồng Khởi (phường Bến Nghé) để bán kẹo. Sau đó chị đi gặp một người quen cách đó khoảng 100m.

Phút đoàn tụ hạnh phúc của gia đình chị Nguyễn Thị Chi.

Phút đoàn tụ hạnh phúc của gia đình chị Nguyễn Thị Chi.

Hai bé gái Nguyễn Kiều Thảo My và Lê Hoàng Thùy Linh cùng nhau đi bán kẹo. Còn bé gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi.

30 phút sau, chị hốt hoảng bởi không thấy My và Linh đâu. Chị chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy.

Bình luận
vtcnews.vn