24 giờ truy bắt nghi phạm sát hại cô gái ở TP Thủ Đức ngày 29 Tết

Bản tin 113Thứ Tư, 14/02/2024 19:38:05 +07:00
(VTC News) -

Sau khi dẫn dụ qua phòng, Nguyễn Đăng Khoa đã khóa cửa dùng dao đâm nạn nhân tử vong, sau đó cướp tài sản.

Chiều 14/2 (mùng 5 Tết), Đại tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cung cấp thông tin kết quả điều tra vụ án nghi phạm sát hại cô gái vào ngày 8/2 (29 Tết) ở TP Thủ Đức.

Chiều 9/2 (30 Tết), Công an phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức nhận được tin báo của chị Vi Thị Huệ (trú xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về việc em ruột là chị V.T.Th (SN 1999; ở trọ trên đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B) đi đâu không rõ. Gia đình không liên lạc được từ cuối buổi chiều 8/2.

Công an phường Tăng Nhơn Phú B đã cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin và tổ chức truy tìm tung tích chị V.T.Th.

Nguyễn Đăng Khoa tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nguyễn Đăng Khoa tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an phường đã cùng với người nhà chị V.T.Th kiểm tra bên trong phòng trọ số 4 ghi nhận xe mô tô, quần áo, đồ dùng cá nhân vẫn còn trong phòng trọ, không có sự xáo trộn bất thường.

Tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm và thu thập hình ảnh camera nhà trọ, cơ quan điều tra ghi nhận chị V.T.Th không ra khỏi phòng trọ từ khoảng 14h ngày 8/2. Đồng thời, xác định chị V.T.Th vẫn chưa về nhà tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Từ kết quả báo cáo của Công an TP Thủ Đức, Ban Giám đốc Công an TP.HCM nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại.

Ngày 12/2, Giám đốc Công an TP.HCM đã phân công Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố đã triển khai 6 tổ công tác rà soát hiện trường tại khu vực nhà trọ, các địa điểm có liên quan và xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của chị Th. cùng các đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương. 

Trong đó, Nguyễn Đăng Khoa (SN 1999, cư trú phòng trọ số 14, nhà số 103/18 Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức) có nhiều biểu hiện bất thường.

Chưa đầy 24 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được Nguyễn Đăng Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. 

Tại cơ quan điều tra, Khoa khai vào khoảng 15h ngày 8/2 (29 Tết), sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số 14 với lý do phụ giúp dọn đồ đạc, Nguyễn Đăng Khoa đã khóa cửa phòng, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản. Sau đó dùng vũ lực tấn công, đâm nạn nhân.

Nguyễn Đăng Khoa còn hiếp dâm nạn nhân và chiếm đoạt 1 lắc tay và 1 nhẫn trên người, 2 nhẫn vàng 9999 và 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của Th.

Đáng chú ý, để che dấu hành vi phạm tội, Nguyễn Đăng Khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lon đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu Công nghệ cao TP Thủ Đức (thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức).

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa về tội Cướp tài sản, Giết người, Hiếp dâm.

Như VTC News đưa tin, trước đó, chị Th. làm công nhân tại Công ty TNHH Coats Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) và ở trọ tại khu nhà trọ trong hẻm trên đường Quang Trung (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) cùng với người yêu tên là Tuấn. Cách đây khoảng 1 tháng, anh Tuấn đã về quê ở tỉnh Phú Yên.

Ngày 29 Tết, sau giờ làm ở công ty, chị Th. nhắn tin với người thân rằng mình chuẩn bị về quê ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để ăn Tết. Tuy nhiên, cha mẹ chị Th. chờ mãi nhưng không thấy con gái về đến nhà và cũng không thể liên lạc qua điện thoại.

Sáng 30 Tết, qua điện thoại di động, anh Tuấn nói với gia đình chị Th. là đã nhờ người đến phòng trọ tìm nhưng thấy cửa khóa ngoài. Người này phá khóa để vào phòng nhưng không thấy chị V. ở bên trong.

Trưa 30 Tết, gia đình chị Th. đến phòng trọ của con gái thì thấy phòng không có sự xáo trộn, xe máy vẫn để ở bên trong, trên xe có treo nhiều túi đồ để chuẩn bị về quê.

Qua tìm kiếm, người thân không thấy ba lô mà chị Th. thường dùng, điện thoại và chìa khóa xe. Sau đó, gia đình chị V. đã đến Công an phường Tăng Nhơn Phú B trình báo để hỗ trợ tìm kiếm.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn