2 bé gái bị bắt cóc ở TP.HCM: Đêm ngủ, vẫn giật mình gọi 'chị ơi, chạy đi'

Đời sốngThứ Ba, 09/04/2024 20:08:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi được giải cứu, bé gái 3 tuổi ám ảnh, đêm ngủ vẫn giật mình, rủ chị bỏ trốn khỏi kẻ bắt cóc.

Căn phòng trọ của chị Nguyễn Thị Chi ở phường Tân Hưng (Quận 7, TP.HCM) hôm nay rộn vang tiếng cười. Chẳng hạnh phúc thì sao khi hai bé gái Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi), Lê Hoàng Thùy Linh (3 tuổi) được trở về với vòng tay của mẹ, của bà ngoại sau khi bị bắt cóc ngay trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hôm 3/4. 

Buổi tối hai con gái bị kẻ lạ đưa đi, chị Chi thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại. Suốt quãng thời gian sống trong sợ hãi ấy, chị "phát điên", lao ra đường, lục tìm mọi ngả, rưng rưng nước mắt dò tìm hình bóng hai cô con gái thơ ngây. Mỗi giờ, mỗi phút trôi qua dài bằng cả thế kỷ.  

Tìm con suốt từ sáng đến đêm, lúc không còn đủ sức để đi nữa, chị chỉ biết ngồi xuống đường, khóc trong vô vọng. 

Mong ước lớn nhất lúc này của chị Chi là ổn định cuộc sống và lo được cho các con được đến trường. (Ảnh: Khoa Nam)

Mong ước lớn nhất lúc này của chị Chi là ổn định cuộc sống và lo được cho các con được đến trường. (Ảnh: Khoa Nam)

Chiều 8/4, khi cơ quan chức năng báo tìm thấy con và trao trả cho gia đình, chị Chi như được "sống thêm một cuộc đời nữa". Chị cứ ôm mãi My và Linh vào lòng, vuốt ve, an ủi, âu yếm và dốc hết những lời yêu thương cho hai thiên thần nhỏ. 

Đêm qua, bé Linh, 3 tuổi, dù đã được ở bên mẹ nhưng thỉnh thoảng vẫn giật mình khóc thét, miệng liên tục gọi tên chị, "My ơi, chạy đi. My ơi, chạy đi". 

Còn bé My, 7 tuổi, cả tối cứ ôm lấy mẹ, nói "con nhớ mẹ lắm". My kể, lúc bị người lạ nhốt trong phòng và luôn miệng dụ dỗ hứa sẽ mua đồ quần áo mới cho 2 đứa, sợ lắm nhưng cố không khóc vì còn lo cho em.

Thấy con như vậy, chị Chi quặn đau từng khúc ruột. Vừa khóc, vừa dỗ con, có lẽ chưa khi nào chị mong thời gian trôi đi thật mau, để chữa lành những vết thương tinh thần khủng khiếp mà hai cô con gái đã phải trải qua.

Càng nghĩ, người mẹ 27 tuổi của 4 đứa con thơ lại càng quay quắt buồn vì gánh nặng mưu sinh. Hôn nhân tan vỡ, chị phải mang theo các con khắp đường phố ở trung tâm Sài Gòn, lúc bán vài cái kẹo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, khi vài món đồ chơi trước cổng trường học.

Biết là khổ cực, biết là nguy hiểm, nhưng cuộc sống khó khăn cho gia đình chị ít lựa chọn quá.

Con gái lớn của chị Chi năm nay 10 tuổi, có biểu hiện của tăng động nên khi đi buôn bán không dám để ở nhà một mình. Bé My mới học hết lớp 2, đã phải nghỉ học rồi. Linh mới 3 tuổi, đã là chị của một đứa bé 9 tháng tuổi.

Nhìn 4 đứa con thơ ngây chơi cùng nhau trong căn phòng trọ vỏn vẹn 20m2, chị Chi khao khát được thấy chúng đến trường, có cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác.

Sắp tới, chị sẽ tính đường cho các con về quê sống cùng bà ngoại. Còn mình, vẫn sẽ tiếp tục bám trụ lấy thành phố, kiếm tìm công việc để nuôi giấc mơ ăn học cho các con. 

Cả 5 mẹ con chị Chi ở trong căn phòng trọ chật hẹp ở Quận 7. (Ảnh: Khoa Nam)

Cả 5 mẹ con chị Chi ở trong căn phòng trọ chật hẹp ở Quận 7. (Ảnh: Khoa Nam)

Thấy con gái trăn trở, người mẹ già đau yếu cũng chẳng muốn nghĩ chuyện gì xa xôi, chỉ thầm cảm ơn cơ quan chức năng đưa My và Linh về kịp thời, bởi "muộn hơn chút, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với gia đình mình nữa".

Như VTC News đưa tin, vào 20h ngày 3/4, chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, ngụ Quận 7) cùng 4 con đứng ở khu vực số 1, đường Đồng Khởi (phường Bến Nghé) để bán kẹo. Sau đó chị đi gặp một người quen cách đó khoảng 100m.

Hai bé gái Nguyễn Kiều Thảo My và Lê Hoàng Thùy Linh cùng nhau đi bán kẹo. Còn bé gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi. 30 phút sau, chị Chi hốt hoảng vì không thấy My và Linh đâu. Chị chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy.

Đến chiều 6/4, Công an phường Bến Nghé, quận 1 tiếp nhận nguồn tin từ chị Chi về việc bị thất lạc hai con.

Chưa đầy 42 giờ, tổ công tác của Công an Quận 1 và Phòng PC02 đã giải cứu thành công 2 bé và đang tiếp tục phối hợp với để điều tra, làm rõ hành vi của nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, ngụ Phường 22, quận Bình Thạnh).

Khoa Nam
Bình luận
vtcnews.vn