1h45 18/6, Hà Lan-Bồ Đào Nha: Lệnh tổng tấn công

Tổng hợpChủ Nhật, 17/06/2012 09:25:00 +07:00

Nếu một đội bóng vẫn còn cơ hội đi tiếp dù đã thua cả 2 trận đầu tiên thì cũng có nghĩa họ sẽ phải làm tất cả ở lượt đấu cuối cùng để duy trì sự sống.

Nếu một đội bóng vẫn còn cơ hội đi tiếp dù đã thua cả 2 trận đầu tiên thì cũng có nghĩa họ sẽ phải làm tất cả ở lượt đấu cuối cùng để duy trì sự sống. Hà Lan đang rơi vào tình thế đó và các chàng trai áo Da cam đã sẵn sàng cho một cuộc tổng tấn công trong màn chạm trán với Bồ Đào Nha vào đêm nay.
Số phận trong tay kẻ khác
Phải thắng Bồ Đào Nha là chuyện đương nhiên, nhưng đấy mới chỉ là điều kiện đủ giúp thầy trò Bert van Marwijk duy trì hy vọng. Hà Lan cần ghi ít nhất 2 bàn, đồng thời đánh cược số phận của mình vào trận Đức - Đan Mạch. Như vậy, cứ cho rằng họ tin vào sự “hào phóng” từ Đức thì nhiệm vụ trước Bồ Đào Nha đã trở thành ngọn núi cao đầy thách thức cho Oranje.
 

Nhìn vào hai trận thua Đan Mạch và Đức, giới hâm mộ có lý do để lo ngại về khả năng thành công của Hà Lan. Họ đã đánh mất sự gắn kết tập thể và trong bầu không khí căng thẳng giữa những “cái tôi” quá lớn, thật dễ hiểu khi đội bóng xứ sở hoa Tulip không còn là chính mình nữa. Hà Lan yếu cả phòng ngự lẫn tấn công, điều tỷ lệ nghịch với kinh nghiệm, đẳng cấp, chất lượng và cả danh tiếng những ngôi sao hàng đầu thế giới trong đội hình.
Dĩ nhiên, trong bóng đá, mọi thứ không thể bất di bất dịch. Với 90 phút cuối cùng, Hà Lan vẫn có thể tạo nên một cú “ngược dòng” ngoạn mục bằng sức mạnh tiềm năng của mình vốn chưa được khai thác tối đa. Động lực lớn dành cho Oranje nằm ở chính đối thủ cạnh tranh Bồ Đào Nha, nghĩa là nếu đánh bại đối thủ (với 2 bàn), họ đã hoàn thành một nửa hành trình. 
Làm mới đội hình
Sức ép từ 2 thất bại và cả những gì đã xảy ra trên sân, dường như Van Marwijk buộc phải đứng trước quyết định: “thay đổi hay là chết”. Sự thực thì có quá nhiều hạn chế bộc lộ trong lựa chọn trước đây, từ phong độ mờ nhạt của Mark van Bommel ở khu vực giữa sân cho đến hiệu suất quá thấp trên hàng tấn công. 

 

Trong những buổi tập vừa qua, khả năng này đã hé mở khi Rafael van der Vaart được xếp chơi bên cạnh Nigel de Jong. Van Marwijk cũng gần như sẽ gạt Ibrahim Afellay ra ghế dự bị và kéo Wesley Sneijder sang cánh trái, còn Robin van Persie lùi xuống dưới nhường chỗ cho Klaas-Jan Huntelaar trong vai trò trung phong. Tất cả hứa hẹn làm tăng sức mạnh tấn công ở mức tối đa vốn được coi như canh bạc cuối cùng của Hà Lan.
Tuy nhiên, nếu khả năng tìm kiếm bàn thắng được đánh giá cao thì nhiệm vụ bảo vệ mành lưới vẫn là mối nghi ngờ lớn cho Hà Lan. Chỉ cần nhận một bàn thua, tình thế sẽ trở nên khó khăn hơn, điều hoàn toàn có thể xảy ra trong thế trận mà Oranje buộc phải dâng cao đội hình. Nên nhớ, Bồ Đào Nha đã tìm lại cảm giác ghi bàn dù chân sút Cristiano Ronaldo tiếp tục gây thất vọng. Hơn nữa, chắc chắn người Bồ ít chịu áp lực hơn bởi họ có nhiều “cửa” đi tiếp, thậm chí một kết quả thua tối thiểu cũng là đủ cho Seleccao.
Hà Lan sẽ đi tiếp nếu:

Thắng Bồ Đào Nha với cách biệt 2 bàn, đồng thời Đức thắng Đan Mạch

Bồ Đào Nha sẽ đi tiếp nếu:

Thắng Hà Lan và Đức thắng hoặc hòa Đan Mạch
Hòa Hà Lan và Đức thắng Đan Mạch
Thua Hà Lan với cách biệt 1 bàn và Đức thắng Đan Mạch
Thắng Hà Lan (BĐN đứng nhì bảng) và Đan Mạch thắng Đức với tỷ số 2-1 hoặc cách biệt 2 bàn.
Thắng Hà Lan (BĐN đứng đầu bảng) và Đan Mạch thắng Đức với tỷ số 1-0


Dự đoán: 2-1

Đinh Hoàng (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn