Phụ huynh Hà Nội ngủ trước cổng trường, giành suất học cho con vào lớp 10

Tuyển sinhThứ Tư, 05/07/2023 08:33:13 +07:00
(VTC News) -

Để giành suất học vào lớp 10 cho con, hàng trăm phụ huynh Hà Nội không quản ngại vất vả xuyên đêm xếp hàng giành chỗ, chờ giờ nộp hồ sơ.

"20h hôm qua, vừa về nhà sau ngày dài làm việc, không kịp thay quần áo, cất đồ, vợ đã đưa cho tôi tấm chiếu cói, kèm tập hồ sơ dặn ra cổng trường THCS - THPT Tạ Quang Bửu 'phục kích' sẵn để lấy chỗ, chờ giờ nộp hồ sơ cho con", anh Nguyễn Hoàng Quân (43 tuổi, Trường Chinh, Hà Nội) kể lại hành trình tranh suất học cho con. 

Con anh Quân đạt mức điểm 38,5 - trượt cả 2 nguyện vọng vào trường công lập. Do vậy gia đình quyết tâm phải giành được suất học cho con vào trường Tạ Quang Bửu. Nghe thấy số lượng hồ sơ vào trường THPT Phan Huy Chú hết chỉ sau 30 phút đăng thông báo tuyển sinh nên gia đình anh Quân sốt ruột, cố gắng chờ sẵn ở cổng trường.

Phụ huynh Hà Nội ngủ trước cổng trường, giành suất học cho con vào lớp 10 - 1
Phụ huynh Hà Nội ngủ trước cổng trường, giành suất học cho con vào lớp 10 - 2

Phụ huynh xếp hàng xuyên đêm trước cổng trường Tạ Quang Bửu.

Anh càng ngỡ ngàng khi đến trường, hàng chục phụ huynh đã xếp hàng chờ sẵn, có người nhanh chân vào cổng trường ngồi từ chiều, nhất định không chịu ra. "Cuộc cạnh tranh vào lớp 10 năm nay quá vất vả, thương các con thi cử áp lực, điểm không cao nên tôi và vợ không nỡ nặng lời con. Cầu mong sẽ giành được số thứ tự nộp hồ sơ cho con vào lớp 10", vị phụ huynh nói.

Thời tiết Hà Nội đêm qua ngột ngạt, oi bức, nhiều phụ huynh trang bị tất chân tránh muỗi đốt, cả quạt tích điện đi. Hơi nóng từ đường bốc lên, mùi hôi của cống, bụi bặm, tiếng còi xe ing ỏi khiến ai cũng thấy mệt càng thêm mệt.

Chị Lê Thị Hồng Nhung (39 tuổi, Nguyễn An Ninh, Hà Nội) có mặt ở cổng trường từ 19. "Chiều qua tôi xin nghỉ từ sớm về nhà cơm nước, chuẩn bị lên dây cót xếp hàng chờ lấy số nộp hồ sơ", chị nói và cho biết nhiều nhà còn xếp hàng từ 18h, chuẩn bị sẵn nước, quạt, bánh mỳ, hoa quả.

Kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, Trần Đức Thuỷ đăng ký nguyện vọng vào trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng nhưng trượt vì chỉ đạt 38 điểm trong khi trường lấy 40 điểm.

"Khi thi xong em tính được 39 - 40 điểm, em dự đoán sẽ đỗ trường THPT Đoàn Kết vì năm ngoái trường lấy hơn 39. Em không ngờ năm nay trường lấy cao hơn năm ngoái gần 1 điểm. Vừa thất vọng về bản thân nhưng cũng không dám để bố mẹ chịu khổ nên em xung phong xin đi xếp hàng ở cổng trường Tạ Quang Bửu từ đêm để tranh suất nộp hồ sơ", nữ sinh nói.

Trường THPT Tạ Quang Bửu năm nay tuyển sinh theo ba hình thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển học bạ và xét tuyển bằng điểm thi lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội. Với hình thức xét tuyển thứ ba, trường đưa ra mức điểm chuẩn 38,5. 

Tuy nhiên, trường không cho biết cụ thể chỉ tiêu xét tuyển. Theo thông báo đưa ra ngày 2/7, trường nhận hồ sơ từ 8h sáng ngày 5/7 và dừng tiếp nhận khi đủ chỉ tiêu.

Phụ huynh xếp hàng ở điểm trường THPT Hoàng Cầu.

Phụ huynh xếp hàng ở điểm trường THPT Hoàng Cầu.

Không chỉ điểm trường Tạ Quang Bửu, tại điểm trường THPT Hoàng Cầu, hàng chục phụ huynh cũng xếp hàng xuyên đêm để chờ giờ nộp hồ sơ cho con. Trường THPT Hoàng Cầu là cơ sở giáo dục công lập tự chủ tài chính từ năm 2012.

Trường không đưa ra điểm chuẩn năm nay, cũng không thông báo về cách thức xét tuyển Do đó, nhiều phụ huynh canh sẵn ở cổng để chờ nộp hồ sơ.

Là một trong những phụ huynh có mặt tại điểm trường Hoàng Cầu từ chiều tối hôm trước, Hoàng Thu Hà (Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chiều tan làm đi ngang qua trường thấy đã có người đứng đó chờ nên chị giục cả nhà nhanh chóng sắp xếp chiếu, ghế, hồ sơ để ra trường đứng chờ sẵn.

Theo thông báo, trường THPT Hoàng Cầu sẽ phát phiếu đăng kí nộp hồ sơ xin học từ 6h sáng 5/7 nên chị hi vọng xếp hàng từ đêm sẽ có cơ hội vào được trường.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn