Phụ huynh Hà Nội xếp hàng xuyên đêm xin học lớp 1 cho con

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 13/06/2023 10:21:00 +07:00
(VTC News) -

Rất nhiều phụ huynh ở Hà Nội xếp hàng xuyên đêm trước cổng trường Tiểu học Vạn Bảo để xin học cho con vào lớp 1.

Trao đổi với VTC News sáng 13/6, bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, Tiểu học Vạn Bảo là trường công lập, được thành lập từ năm 2020 theo mô hình trường tự chủ chất lượng cao.

Học sinh theo học trường này phải đóng học phí với mức trung bình 3,3 triệu đồng/tháng (không bao gồm tiền ăn bán trú, đồng phục, câu lạc bộ ngoài giờ...).

Phụ huynh Hà Nội xếp hàng xuyên đêm xin học lớp 1 cho con - 1

Từ đêm phụ huynh xếp hàng ở cổng trường Tiểu học Vạn Bảo chờ giờ mở cổng nộp hồ sơ.

Năm nay, trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 200 em vào lớp 1. Điều kiện vào học là học sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn quận, đủ năng lực, trí tuệ, vận động theo học các chương trình bổ sung nâng cao của trường.

Trường này không tổ chức thi, chỉ thực hiện tuyển sinh lớp 1 theo nguyên tắc xét duyệt hồ sơ xin học theo thứ tự, thời gian nộp từ 1 đến 200. Trường bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ 8h sáng 13/6 đến hết 18/6.

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường Tiểu học Vạn Bảo ít, nhưng nhu cầu của phụ huynh trên địa bàn quận lớn, dẫn đến tình trạng các gia đình xếp hàng từ đêm để có được suất đăng ký nộp hồ sơ vào trường.

"Không xảy ra tình trạng thiếu chỗ học cho học sinh lớp 1 hay quá tải trên địa bàn quận. Quanh khu vực trường Tiểu học Vạn Bảo còn nhiều trường top đầu, chất lượng tốt như Tiểu học Vạn Phúc, Tiểu học An Hưng, Tiểu học Trần Phú... phụ huynh hoàn toàn yên tâm về chỗ học, không lo thiếu", Trưởng phòng GD&ĐT lưu ý phụ huynh.

Phụ huynh Hà Nội xếp hàng xuyên đêm xin học lớp 1 cho con - 2

Sáng 13/6, phụ huynh xếp hàng chờ nộp hồ sơ ở cổng trường Tiểu học Vạn Bảo càng đông hơn.

Anh Nguyễn Đức Anh (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, tối qua, khi vừa đi làm về thì nhận được thông tin nhiều phụ huynh đến cổng trường Tiểu học Vạn Bảo xếp hàng chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1. Anh và vợ cũng nhanh chân tới xếp chỗ. Khi đến cổng trường đã có khoảng hơn 100 phụ huynh ngồi đợi sẵn, xếp chỗ chờ. 

Con lớn của anh Đức Anh đang theo học lớp 3 tại trường Tiểu học Vạn Bảo. Vị phụ huynh đánh giá chất lượng dạy học ở trường tốt, ngang với một số trường chất lượng cao có bề dày ở thành phố nên gia đình quyết định "giành" suất cho con trai thứ 2 vào đây học.

Anh và vợ tranh thủ gửi con sang ông bà ngoại để xếp hàng trước cổng trường từ đêm qua đến sáng nay vẫn kiên trì.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn