Con gái đại sứ Mỹ tử vong vì ngã từ tầng cao

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 28/08/2010 09:21:00 +07:00

Con gái đại sứ Mỹ tại Thái Lan đã chết ngay lập tức sau khi bị trượt giầy khỏi bậu cửa sổ căn hộ chung cư ở Manhattan và lao qua hơn 20 tầng.

Con gái 17 tuổi của đại sứ Mỹ tại Thái Lan đã chết ngay lập tức sau khi bị trượt giầy khỏi bậu cửa sổ căn hộ chung cư ở Manhattan và lao qua hơn 20 tầng nhà xuống bên dưới.

Nicole John khi còn đi học ở trường Quốc tế Bangkok. (Ảnh: Bangkok Post)
Nicole John khi còn đi học ở trường Quốc tế Bangkok. (Ảnh: Bangkok Post)

Cảnh sát cho hay, Nicole John bị ngã lúc 4h15’ sáng từ tầng thượng của tòa nhà Herald Towers cao 25 tầng. Thi thể của cô rơi xuống rìa tường tầng 3, cạnh một máy quay.

Hiện chưa rõ liệu thiếu nữ này có phải đang định chụp ảnh thì bị ngã hay không. Vụ việc được tin là một tai nạn.

Cha của nạn nhân là Eric John, được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ ở Thái Lan năm 2007. 

Theo tin từ cảnh sát, Nicole John được cho là đã uống rượu. Ilan Nassimi, 25 tuổi, người thuê căn hộ nói trên, bị bắt sau đó vì các tội đưa rượu cho một người vị thành niên. Thanh niên này đang chờ ra hầu tòa tại Manhattan và chưa rõ anh ta có luật sư hay không. 
 

Ilan Nassimi, 25 tuổi, người thuê căn hộ nói trên, bị bắt sau đó vì các tội đưa rượu cho một người vị thành niên. (Ảnh: NY Post)

Cảnh sát cho hay, John đã ra khỏi nhà ban đêm để dự tiệc với bạn bè tại Tenjune, một câu lạc bộ ở quận Meatpacking. Sau đó cả nhóm trở lại căn hộ của Nassimi gần Tòa nhà Empire State lúc khoảng 2h sáng 27/8.

Cảnh sát tin rằng căn hộ có thể đã được dọn sạch trước khi các nhà điều tra đến, tuy nhiên họ nghĩ có khoảng hơn chục người ở đó và đã uống rượu. 

Chuyên gia giám định sẽ thực hiện các xét nghiệm pháp y và chất độc trong hôm nay. 


John đã tốt nghiệp trường Quốc tế ở Bangkok và có một thẻ căn cước giả Brazil ghi cô 23 đến 24 tuổi. Trong một bài viết trên Blog cách đây một tuần, cô đề cập đến tấm thẻ này, nói rằng cô chưa từng bị lộ khi sử dụng nó. "Thực sự tuyệt vời. Nó chưa bao giờ bị phát hiện", cô viết. 

Trong các bài viết khác, cô nghĩ về cuộc sống tương lai sau khi tốt nghiệp đại học và muốn trở lại New York. 

Kristin Kneedler, phát ngôn viên của đại sứ quán Mỹ tại Bangkok, cho biết họ vừa nhận được thông tin và không đưa ra bình luận. 



Theo Thanh Hảo (Vietnamnet,AP, NY Post)

Bình luận
vtcnews.vn